Top 20 phát biểu ‘kinh điển’ của Mourinho: 'Wenger là kẻ thích soi mói. Makelele là một nô lệ'

13/12/2014 19:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Trong thế giới bóng đá, Jose Mourinho luôn nổi tiếng với những phát ngôn đầy ẩn dụ nhằm vào đối phương hoặc HLV đối thủ. Sự thông minh ngôn ngữ của một HLV khởi nghiệp từ một phiên dịch viên đã giúp cho buổi họp báo trước và sau mỗi trận cầu trở nên thú vị.



20. “Có những thứ mà trọng tài không thể kiểm soát được.Ai đó có thể đặt một con bò ở giữa sân. Trận đấu sau đó bị gián đoạn vì sự xuất hiện của con bò”, Mourinho phát biểu sau thất bại 1-2 trước Newcastle cuối tuần trước, ám chỉ đội chủ nhà câu giờ một cách tiêu cực.



19. Năm 2010, phía Barcelona phàn nàn về việc đội bóng của họ phải vất vả di chuyển tới Milan bằng xe bus đường dài để đấu với Inter tại Champions League, do vụ phun trào núi lửa ở Iceland. Mourinho, khi đó là HLV trưởng Inter, lập tức phản ứng: “Theo cách nói của họ, ngày mai có lẽ chúng ta sẽ đọc được tin tôi chính là người phải nhận lỗi vì vụ núi lửa. Có lẽ tôi có một người bạn trong núi lửa và tôi phải chịu trách nhiệm cho điều đó”.



18. “Tôi không quan tâm về việc Chelsea bị nhận xét thế nào về mặt đạo đức thi đấu. Những gì khiến tôi thực sự lo ngại lúc này là việc Chelsea bị đối xử theo một cách rất khác so với các CLB khác. Một số câu lạc bộ bị coi như quỷ dữ, một số lại được đối xử như thể họ là các thiên thần. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi xấu xí tới mức bị xem như ma quỷ, và tôi cũng không nghĩ rằng Arsene Wenger và đội bóng của ông ấy đẹp tới mức được xem là thiên thần”, Mourinho phát biểu trong nhiệm kỳ đầu tiên ở Chelsea.



17. “Nhìn này, tôi là một HLV. Tôi không phải là Harry Potter. Cậu ấy có phép thuật, nhưng trong thực tế chẳng có thứ ma thuật nào cả. Phép thuật chỉ là tưởng tượng, còn bóng đá là có thật”, Mourinho phát biểu theo sau kết quả hòa 0-0 với Real Mallorca trong trận ra mắt Real Madrid.



16. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng trước mọi thách thức. Áp lực càng nhiều, tôi càng mạnh mẽ. Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi thường ví von thuyền càng to thì bão càng lớn. Thật may mắn, tôi luôn được ở trên các con tàu lớn. FC Porto là một con tàu lớn ở Bồ Đào Nha, Chelsea cũng là một con tàu lớn ở Anh và Inter là một con tàu vĩ đại ở Italy. Còn bây giờ tôi ở Real Madrid, được xem là con tàu bóng đá lớn nhất hành tinh”, Mourinho chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Sami Khedira trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên ông làm việc ở Madrid.



15. “Nếu bạn có trong nhà một chiếc xe Bentley và một chiếc Aston Martin. Nếu ngày nào bạn cũng chỉ lái Bentley và để chiếc Aston Martin ở yên trong gara thì bạn đúng là một kẻ ngu ngốc”, Mourinho nói về chiến thuật xoay tua trong thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea.



14. “Giống như việc ta có một cái chăn quá nhỏ so với chiếc giường. Bạn cố kéo tấm chăn lên để giữ cho ngực mình ấm áp, nhưng khi đó bàn chân của bạn lại thò ra ngoài. Tôi không thể mua một cái chăn khác lớn hơn vì siêu thị đã đóng cửa. Nhưng cái chăn nhỏ của tôi được làm bằng len cashmere đắt tiền”, Mourinho nói khi Chelsea đang rơi vào khủng hoảng lực lượng vì chấn thương hồi cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2007.



13. “Nếu bạn không có trứng, tất nhiên bạn sẽ chẳng có món trứng ốp lết. Trong siêu thị, bạn luôn có trứng loại một, loại hai hoặc ba để lựa chọn. Loại này đắt hơn loại kia, và một số sẽ giúp bạn có món trứng tráng ngon hơn. Bởi thế, khi trứng loại một ở tận Waitrose và bạn không thể tới đó, dễ hiểu tại sao bạn gặp vấn đề”, Mourinho chỉ trích chính sách chuyển nhượng của ông chủ Roman Abramovich hồi năm 2007. Không lâu sau đó, ông bị Chelsea sa thải.



12. Mourinho cũng mượn hình ảnh quả trứng để nói về các cầu thủ Chelsea ở đầu mùa giải trước: “Những quả trứng đẹp và trẻ trung. Những quả trứng cần một người mẹ, hay trong trường hợp này là một người cha, để chăm sóc chúng, giúp giữ chúng ấm áp suốt mùa đông, mang tới cho chúng những chiếc chăn ủ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tới vào đúng thời điểm, khi thời tiết thay đổi, mặt trời chiếu sáng, chúng ta làm vỡ những quả trứng, và những quả trứng đó đã có thể sẵn sàng hòa nhập với cuộc sống ở đẳng cấp cao nhất”.



11. “Claude Makelele không phải là một cầu thủ bóng đá. Makelele là một nô lệ", Mourinho nói với dụng ý chỉ trích việc tiền vệ người Pháp vẫn bị HLV Domenech triệu tập vào ĐTQG dù trước đó đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. “Cậu đã chơi những trận đấu lớn nhất có thể, trong đó có trận chung kết World Cup, và bây giờ muốn nghỉ ngơi. Nhưng HLV trưởng tuyển Pháp vẫn nói với chúng tôi rằng nếu anh ấy không chơi cho đội tuyển, anh ấy cũng sẽ không được chơi cho Chelsea. Chúng tôi biết rõ luật chơi của FIFA. Nhưng theo cách ép buộc đó, cậu ấy như là một nô lệ, không có quyền con người”.



10. “Cuộc đua tới danh hiệu lần này là giữa hai con ngựa, trong đó con ngựa nhỏ vẫn cần sữa và học cách nhảy. Có thể mùa giải tới, chúng tôi mới có thể bước vào cuộc đua thực sự”, Mourinho phát biểu sau khi Chelsea giành thắng lợi trước Manchester City tháng 2 năm nay.



9. “Barcelona là một thành phố văn hóa với nhiều nhà hát lớn. Và cậu bé Messi đã học diễn kịch rất tốt, biết cách diễn xuất khi chơi bóng”, Mourinho bất bình về việc Lionel Messi khiến Asier del Horno của Chelsea bị đuổi khỏi sân trong trận đấu hồi năm 2006.


8. “Đôi khi bạn nhìn thấy người đẹp không có đầu óc. Đôi khi bạn gặp những người xấu xí nhưng thông minh, giống như các nhà khoa học. Sân đấu của chúng tôi cũng thuộc dạng gần như thế. Từ trên cao nhìn xuống đó có vẻ là một sự thất vọng, nhưng thực tế thì bóng vẫn lăn ở tốc độ bình thường”, Mourinho nói trong buổi họp báo trước trận đụng độ Barca ở Champions League năm 2006.



7. “Nếu bạn đi săn với một con chó tốt, bạn sẽ săn được nhiều hơn. Nếu bạn đi với một con mèo, bạn sẽ săn được ít hơn nhưng dù sao thì như vậy nghĩa là bạn vẫn đi săn”, Mourinho trả lời khi được hỏi về chấn thương của Gonzalo Higuain, buộc ông phải sử dụng Karim Benzema khi còn dẫn dắt Real.



6. “Nếu tôi muốn làm công việc lặng lẽ, tôi đã ở lại Bồ Đào Nha”, Mourinho nói trong cuộc họp báo đầu tiên của ông với tư cách HLV Chelsea. Đó cũng là thời điểm ông tự coi mình là Người đặc biệt. “Ở Bồ Đào Nha, chúng tôi cũng có những hàng ghế ngồi màu xanh rất đẹp, có Champions League, có Chúa và ngay sau Chúa là tôi”.



5. “Đó đúng là một bàn thắng đến từ mặt trăng, đến từ khán đài sân Anfield”, Mourinho phát biểu sau khi Chelsea chịu thất bại vì một “bàn thắng ma” của Luis Garcia ở bán kết Champions League mùa 2004-05. “Đội bóng chơi tốt nhất đã thua trận. Liverpool đã ghi bàn, nếu bạn có thể nói rằng họ ghi bàn, bởi vì có thể bạn sẽ nói trọng tài biên đã ghi bàn”.



4. “Các cầu thủ trẻ giống như dưa hấu. Chỉ khi bạn bổ ra và thưởng thức hương vị dưa thì lúc đó bạn mới có thể chắc chắn rằng nó ngon hay không. Đôi khi bạn có những quả dưa hấu nhìn đẹp nhưng vị của chúng lại không hề ngon. Và có khi một số quả dưa khác nhìn xấu xí một chút, nhưng khi bạn bổ ra hương vị thật tuyệt vời. Việc thẩm định tài năng thực sự của các cầu thủ trẻ cũng khó như việc đi ngang qua một cây cầu. Họ cần phải có thời gian chơi bóng với chúng tôi, tập luyện cùng chúng tôi để chúng tôi có thể nếm hương vị thực sự của trái dưa”, Mourinho chia sẻ cuối thời kỳ đầu dẫn dắt Chelsea.



3. “Một người với 30 năm kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ giành được bất cứ điều gì; một người với chỉ ba năm làm việc đã giành được rất nhiều thứ”, Mourinho viết trong mục bình luận của ông trên một tờ báo hồi 2/2005, khi đánh giá về Jesualdo Ferreira – HLV 68 tuổi người Bồ Đào Nha. “Một người với một sự nghiệp 30 năm sẽ bị lãng quên ngay khi người đó kết thúc nó; một người với chỉ ba năm làm việc có thể giải nghệ ngay bây giờ mà vẫn không bao giờ bị xóa danh tiếng khỏi lịch sử. Đây có thể là câu chuyện về một con lừa, làm việc 30 năm nhưng không bao giờ trở thành một con ngựa”.



2. “Họ đã mang một chiếc xe buýt tới sân và đặt nó luôn trước khung thành”, Mourinho chỉ trích kiểu thủ hòa của Tottenham trong trận đấu năm 2004. “Tôi đã rất thất vọng nếu tôi là một người hâm mộ phải bỏ ra 50 bảng mua vé để xem trận đấu này, bởi vì Spurs đã tới đây chỉ để phòng ngự”.


1. “Tôi nghĩ ông ấy thuộc mẫu người thích xoi mói. Có một số người đàn ông khi ở nhà họ lại thích dùng chiếc kính thiên văn để quan sát xem có gì xảy ra ở những gia đình khác. Ông ấy liên tục nói, bàn tán mọi chuyện về Chelsea. Tôi không biết ông ấy có muốn giành công việc của tôi hay không nữa. Tôi không rõ, nhưng hình như ông ấy yêu Chelsea”, Mourinho mỉa mai HLV Arsene Wenger hồi năm 2005.


K.Đ
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm