Tiêu điểm: John Terry chưa hết thời?

28/08/2015 13:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một tuần qua thật tồi tệ với người đội trưởng của Chelsea. Đầu tiên, anh bị thay ra ngay sau khi hiệp một kết thúc, trong trận cầu đinh gặp Man City. Sau đó, khi The Blues đối đầu West Brom, anh lĩnh thẻ đỏ.

1. Đâu đó đã xuất hiện những lời khẳng định rằng thời của John Terry đã hết. Sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp, ở tuổi 34, đã đến lúc anh nhường sân khấu chính cho những cái tên trẻ hơn, cống hiến tốt hơn.

Việc Chelsea theo đuổi John Stones của Everton một cách quyết liệt trong thời gian qua, cộng thêm sự tiến bộ trông thấy của Kurt Zouma, đang khiến cho vị trí trung vệ chính của đội bóng áo xanh trở thành cuộc cạnh tranh dữ dội.

Hơn nữa, Jose Mourinho lại là một cá tính rất thực dụng. Đó cũng chính là lý do vì sao ông tin tưởng John Terry trong triều đại đầu tiên tại Chelsea. Cả đội hình CLB London khi ấy đã bị thau máu, chỉ một vài cái tên trụ lại, trong đó có Terry. Đó là bởi Mourinho hiểu rằng ông không cần vung tiền cho một vị trí đã đáng tin.

Sự thực dụng ở Mourinho cũng đã thể hiện khi ông đặt trò cưng Petr Cech lên băng ghế dự bị và dùng Thibaut Courtois. Trẻ hơn cả chục tuổi và thậm chí vẫn còn tiềm năng phát triển, Courtois xứng đáng trở thành hiện tại và tương lai của Chelsea. Luôn khẳng định ông cần Cech, nhưng Mourinho rốt cục cũng phải bán ngôi sao này đi.

2. Giả sử, nếu Mourinho tin rằng Terry không còn đáng tin cậy so với những Gary Cahill, Zouma, Stones hay thậm chí là Branislav Ivanovic, hẳn ông sẽ đưa công thần của mình lên ghế dự bị. Nhưng không. Trong trận gặp West Brom, trước yêu cầu tạo cơ hội để Zouma thể hiện, Cahill mới là người bị “trảm” chứ không phải Terry.

Xem ra, cách Mourinho đánh giá Terry đang khác với Cech trước kia. Nếu như Cech bị coi là cái tên có thể bị thay thế thì Terry với Mou vẫn nằm trong kế hoạch chính. Và quả thực, dù cao tuổi, những gì trung vệ này thể hiện vẫn là rất đáng nể.

Mùa trước, bước vào tuổi 33, John Terry đã thi đấu trọn vẹn toàn bộ 38 trận của Chelsea tại Premier League, không bỏ xót bất kỳ giây phút nào trong quá trình đăng quang. Đến mùa giải này, cho tới trước khi bị thay ra khi gặp Man City, Terry vẫn là “nhân vật chính” cho hàng thủ.

Ở tuổi 34, không lạ khi anh bị hành hạ bởi Sergio Aguero (Man City) hay Salomon Rondon (West Brom). Bất chấp việc, trong một không gian hẹp, Terry gần như vẫn là không thể bị đánh bại đi chăng nữa, thì bóng đá không chỉ dừng lại ở những tình huống đó. Bóng đá Anh thì càng “dã man” hơn cho các lão tướng, với những màn phản công và phất bóng dài là đặc sản.

Đó là lý do vì sao những huyền thoại của Premier League thường phải thay đổi lối chơi khi về già, nếu vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho CLB. Paul Scholes và Steven Gerrard phải chơi lùi sâu hơn, ít di chuyển hơn. Ryan Giggs cũng chuyển từ cánh vào trung lộ trong vài năm cuối. Anh em Gary và Phillip Neville cũng kết thúc sự nghiệp tại Manchester United trong vai trò trung vệ.

3. Nhưng ngay cả như thế thì việc Chelsea chơi như mở cửa cho đối thủ vào khung thành vẫn là không chấp nhận nổi. Trên sóng kênh truyền hình Sky Sports, cựu cầu thủ Jamie Carragher nhận xét: “Tôi chưa từng thấy một Chelsea của Mourinho mà lại hở toang như thế này”.

Carragher nói đúng. Cahill hay Zouma dường như không hề có ý niệm về việc che chắn hoặc bọc lót cho Terry. Họ chơi bóng bên anh như thể một đồng đội vẫn đang ở trạng thái đỉnh cao. Phía trên, Cesc Fabregas vẫn chưa hiểu phòng ngự là gì, còn Ramires thì quá vội vàng khi pressing, thay vì bó vào trung tâm che chắn hàng thủ.

Jose Mourinho phải chăng là người phải chịu trách nhiệm sau cùng?

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm