TIẾT LỘ: Guardiola và Conte cãi nhau nảy lửa trong đường hầm ở trận Man City thua Chelsea

07/04/2017 07:12 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sau trận đấu, người ta bắt gặp cảnh HLV Pep Guardiola gào thét ầm ĩ bên trong đường hầm của sân vận động Stamford Bridge. Trận thua muối mặt đã khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể giữ được cái đầu lạnh.

Trận thua 1-2 trong chuyến làm khách tại sân Stamford Bridge ngày hôm qua đã khiến Pep vô cùng nóng giận. Trong suốt 90 phút của trận đấu, cái đầu nóng đã khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha như mất trí, ông gây sự với tất thảy những thành viên trong ekip của mình, và tất nhiên là cả với Antonio Conte. Nghiêm trọng hơn nữa, người ta đã phải ngăn cản việc Pep gây gổ với Conte nơi đường hầm sau khi trận đấu kết thúc. Đó là lúc mà ông đã bước tới trước cửa phòng thay đồ, rồi lại chạy xuống và gào ầm ĩ lên trong sự thất vọng, cố gắng để nạt nộ Conte và đội ngũ huấn luyện của đội chủ nhà.


Trận thua muối mặt trên sân Stamford Bridge khiến Pep không giữ được bình tĩnh


Ông suýt gây gổ với ban huấn luyện của Chelsea tại sân bóng


Và cả trong đường hầm, khi trận đấu kết thúc

Chưa có bất cứ xô xát nào, nhưng theo mô tả, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi đường hầm của sân Stamford Bridge. Phải mãi một lúc lâu sau đó, Pep và một số thành viên của ban huấn luyện mới chịu về phòng.

Tại buổi họp báo sau trận đấu, không ai nhắc tới vụ lộn xộn đó nữa. Pep thừa nhận, đến thời điểm hiện tại, Man City của ông đã nằm ngoài cuộc đua giành chức vô địch, trái lại với Chelsea, khi chiến thắng của họ giúp giữ vững cách biệt 7 điểm trước Tottenham, cũng vừa mới giành chiến thắng trước Swansea ở trận đấu sớm hơn.

“Cuộc đua vô địch Premier League đã kết thúc. Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là một vé dự Champions League mùa tới. Chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội. Tôi là một người may mắn khi trở thành HLV trưởng của CLB này. Hy vọng họ vẫn giữ niềm tin ở tôi và trong mùa giải tới, tôi mong rằng sẽ giúp đội bóng tiến xa hơn nữa”.


Ngoài ra, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng không quên động viên các học trò, khi cho rằng đội của ông đã chơi hay hơn và xứng đáng có được chiến thắng. “Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò trên sân Stamford Bridge. Ông Conte sẽ nói rằng đội bóng của ông ấy xứng đáng giành chiến thắng nhưng tôi nghĩ ngược lại. Tôi rất tự hào về các học trò”.

Về phía Conte, ông cũng gửi lời khen tới các học trò, đồng thời dành sự tôn trọng đến với đồng nghiệp của mình. Dường như, xích mích nho nhỏ vừa rồi không khiến cho nhạc trưởng người Italy mấy bận tâm. “Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì tôi có cảm giác như mình đã thi đấu cùng các cầu thủ hôm nay. Tôi đã chiến đấu cùng họ. Nhưng tôi rất vui vì chúng tôi đã đánh bại một đối thủ mạnh. Họ là đội mạnh nhất trong giải đấu. Man City sở hữu một HLV vĩ đại và theo tôi cũng là HLV hay nhất trên thế giới”.

Mùa giải 2016/17 sắp kết thúc, và chỉ còn 6 trận thắng nữa thôi, HLV Conte sẽ đưa các học trò của mình lên đỉnh vinh quang, ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm