Tiết lộ gây sốc: Man United thua Leicester vì một… nhà sư

24/09/2014 07:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Man United dẫn trước Leicester 3-1, tưởng như trận đấu đã an bài. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 21 phút ở hiệp 2, họ sụp đổ hoàn toàn. Liên tiếp, Man United để Leicester ghi liền 4 bàn thắng, nhấn chìm họ với tỷ số chung cuộc 5-3. Tại sao?

1. Những lý do chuyên môn được mổ xẻ để giải thích cho thất bại khó tưởng tượng này. Truyền thông Anh cũng tìm kiếm những nguyên nhân bên lề khác và phát hiện ra yếu tố… tâm linh.

Hình ảnh trên nhiều trang báo cho thấy trước trận đấu với Man United, sân King Power của Leicester City đã chào đón những nhà sư từ Thái Lan tới đây để cầu nguyện cho đội bóng. Nhiều người cho rằng chính nhờ các nhà sư “làm phép”, Leicester mới có cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Man United.

Tác giả các bàn thắng ghi được cho Leicester là David Nugent và Jamie Vardy còn thể hiện sự tôn kính đạo Phật bằng cách đeo những chuỗi hạt sau trận đấu. HLV Nigel Pearson của đội bóng cũng niềm nở tiếp đón các nhà sư và thổ lộ: “Thật vui nếu họ tới đây mỗi tuần”.

Nhưng những người trong cuộc mới hiểu rằng thành công họ có được cho đến hiện tại chẳng phải do thế lực siêu nhiên nào mà nhờ chính triết lý của ông chủ Vichai Srivaddhanaprabha.

2. Chủ tịch Vichai không dựa vào yếu tố tâm linh để tìm kiếm thành công của đội bóng. Những việc làm của ông chủ của tập đoàn hàng miễn thuế King Power nhằm mục đích lan tỏa triết lý của Phật giáo ở CLB thuộc Premier League: niềm tin và sự tôn trọng.

Biết rõ những sai lầm của Vincent Tan tại Cardiff City và Assem Allam tại Hull City, Vichai rất tôn trọng truyền thống của CLB. Ông không đổi áo đấu sang màu đỏ để kiếm vận may hay sa thải nhân viên theo sở thích của mình. Vichai và gia đình nhận được sự mến yêu của CĐV Leicester khi đưa HLV Pearson trở lại và giữ niềm tin với vị chiến lược gia này. Ông và con trai, Phó Chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha cũng không can thiệp vào công việc chuyên môn của đội bóng dù thừa nhận họ là những fan cuồng của túc cầu.

Nhưng Aiyawatt Srivaddhanaprabha và cha anh không phải là những nhà hảo tâm. Aiyawatt từng bảo rằng là một doanh nhân, đầu tư là phải có lãi. Tuy nhiên, cách họ làm khác với nhiều ông chủ. “Nếu bạn đầu tư một khách sạn, bạn sẽ có lợi nhuận tài chính trong 15-20 năm. Nhưng với một đội bóng, có lẽ phải chờ đợi lâu hơn thế. Biết đâu trong tương lai chúng tôi sẽ tạo ra một Gareth Bale để bán đi kiếm lời”- Aiyawatt nói.

Trước mắt, điều mà gia đình Srivaddhanaprabha đang nhận được từ Leicester là niềm tự hào - thứ tiền bạc không thể mua được.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm