TIẾT LỘ: 10 năm trước, Gerrard suýt đóng va li rời Liverpool

31/10/2014 11:25 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Mười năm trước, Steven Gerrad đã có cuộc phỏng vấn thẳng thắn nhất trong sự nghiệp của mình. Anh thừa nhận không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời Liverpool.

Tháng 5 năm đó, Gerrard nâng cao cúp châu Âu cùng Liverpool nhưng vẫn tự hỏi không biết CLB có thực sự muốn giữ anh và liệu có đúng đắn nếu tiếp tục gắn bó. Gerrard hoang mang cũng bởi phía Liverpool không tỏ ra sốt sắng với việc gia hạn hợp đồng.

Bây giờ, trong bối cảnh “kế hoạch Istanbul” có thể tái hiện, Gerrard một lần nữa suy ngẫm về việc đây có phải là mùa giải cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool.

“Tôi sẽ không nghỉ hưu mùa Hè này. Tôi sẽ tiếp tục chơi bóng. Chúng tôi sẽ chờ đợi và xem liệu đó sẽ là Liverpool hay ở một nơi nào khác. Đó là quyết định của Liverpool”- Gerrard nói trong cuộc phỏng vấn với Telegraph.

Khi Liverpool cán đích Premier League ở vị trí thứ 2 năm 2002 và 2009, các cầu thủ chủ chốt đã lần lượt ra đi. Nhưng rồi, họ đã học được gì từ bài học tiếp theo ở năm 2014?

“Khi Luis Suarez rời đi tôi biết nó hẳn sẽ như thế”- Gerrard nói. “Khi bạn đến gần với danh hiệu, điều quan trọng nhất là giữ chân những ngôi sao. Nó không chỉ là những gì sẽ đến mà còn là những gì bạn có ở đây. Tôi thích Fabregras hoặc Costa ở đây nhưng tôi phải hiểu rằng ông chủ muốn gì và chấp nhận tôi là một cầu thủ Liverpool, không phải của Man City hay Chelsea. Họ (tập đoàn Fenway Sports Group) đã nói rằng họ muốn đưa những tài năng trẻ đầy hứa hẹn tới CLB. Bạn không thể mong điều đó xảy ra trong một đêm. Tôi không đổ lỗi nhưng khởi đầu trầy trật của chúng tôi là tập hợp của nhiều nguyên do. Chúng tôi mất đi những cầu thủ giỏi, nhân tố chủ chốt trong đội hình dính chấn thương, trong khi các đội bóng khác ở Premier League đã cải thiện nhiều. Chelsea đã đi tìm kiếm và có được mảnh ghép còn thiếu, Man City mạnh mẽ hơn mỗi năm nhờ ngân quỹ dồi dào. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại không nằm trong Top dẫn đầu của giải đấu nếu mọi thứ mùa trước kết thúc trong màu hồng”.


Gerrard từng có ý định rời Liverpool trước khi cùng CLB nâng cúp châu Âu

“Chúng tôi không ở vị trí như Chelsea hay Man City, để HLV nhận ra rằng chúng tôi đang thiếu gì đó và cần phải có những thay đổi. Nếu Luis ở đây, chúng tôi chắc chắn đã có chiến thắng ở một số trận cầu mà chúng tôi trượt chân. Ngoài ra, nếu Daniel Sturridge không dính chấn thương. Nếu bạn mất một cầu thủ có phong độ như Luis và một cầu thủ tiềm năng như Daniel, chắc chắn bạn sẽ trải qua những thăng trầm cho tới khi đón Sturridge trở lại hoặc người thay thế Luis bắt đầu cho thấy khả năng săn bàn”.

Người thay thế mà Gerrard muốn nói đến có lẽ là Mario Balotelli. Gerrard được gợi nhắc về câu nói của Jamie Carragher, rằng Balotelli sẽ không trụ nổi quá một mùa ở đội bóng vùng Merseyside. “Sẽ quá sớm để đưa ra nhận định đó. Cậu ta có thể ghi bàn với tỷ lệ 100% bây giờ. Rồi sau đó thì sao? CLB sẽ bán cậu ta ở phiên chợ Đông?”- Gerrard nói. “Tôi hiểu quan điểm của Jamie. Cậu ấy lên truyền hình và đưa ra ý kiến. Mario đã ghi 2 bàn thắng trong 12 trận đấu. Khi bạn chơi cho Liverpool, bạn sẽ bị so sánh khắt khe với Luis và Daniel. Nhưng Mario có khả năng để đổi thay những định kiến. Thật thú vị khi lắng nghe ý kiến của ai đó. Nhưng người ta không thể nói rằng Liverpool mua cậu ấy trong tình trạng hoảng sợ”.


Gerrard vui vẻ chuyện trò với Balotelli và Kolo Toure trong một buổi tập

“Balotelli cần thêm thời gian để chứng minh cho mọi người thấy giá trị của mình. Tôi không phán xét cậu ấy. Tôi phải ủng hộ và giúp đỡ cậu ấy. Đến đây để thay thế cho Suarez là một nhiệm vụ khó. Một yêu cầu lớn lao. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ không dành sự cảm thông cho Mario. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, chơi cho nhiều đội bóng lớn và rất có trách nhiệm. Cậu ấy đang làm việc chăm chỉ, thậm chí tập thêm mỗi ngày và làm tất cả mọi điều có thể để cải thiện phong độ. Tôi đã bị ấn tượng bởi cách cậu ấy làm việc. Cậu ấy có vẻ thích được chú ý, thích được là tâm điểm. Cậu ấy thích mạng xã hội, nói chuyện với người hâm mộ. Nếu cậu ấy muốn có điều đó ở Liverpool, cậu ấy phải ghi bàn”.

Nếu Balotelli còn nhiều điều để chứng minh thì trường hợp khiến Gerrard thất vọng là Sturridge. Không phải bởi năng lực của cầu thủ này mà là chấn thương đen đủi của anh. “Brendan xây dựng đội hình của mình xung quanh Luis và Sturridge. Trước đây ông ấy chưa bao giờ sử dụng đội hình kim cương nên thật đáng khen khi ông ấy thay đổi toàn bộ lối chơi của đội hình để phát huy tốt nhất năng lực của Luis và Daniel”.


Khát khao lớn nhất của Gerrard hiện tại là sự trở lại của Sturridge

“Daniel có thể là tiền đạo số 1 tại Anh tôi từng chơi bóng cùng, xét về tốc độ, sự sắc bén, kỹ năng. Tiền đạo nào ở đất nước này tài giỏi hơn vậy? Rooney tài năng nhưng cậu ấy đã 30 tuổi, còn Daniel mới 25. Năm ngoái, cậu ấy bị che mờ bởi cái bóng quá lớn của Luis. Bây giờ, đã đến lúc để Daniel trở thành số 9 biểu tượng của Liverpool trong nhiều năm tới. Brendan bảo ông phải vận hành lối chơi của mình, phải dùng bất cứ cầu thủ nào đang có chứ không riêng gì Daniel. Thế nhưng, tôi đã trải qua cảm giác thất vọng khi những người được chọn mất tích trong những trận cầu lớn. Bởi vậy, chúng tôi cần Daniel trở lại càng sớm càng tốt”.

Bất cứ khi nào Gerrard ra sân, anh lại bị fan đối thủ chế giễu về pha bỏ lỡ mùa trước. Cú trượt ngã trong trận gặp Chelsea ở Stamford Bridge đã trở thành khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của anh.

“Tôi nghe những lời chế nhạo không ư? Tất nhiên là tôi có. Liệu nó có ảnh hưởng tới tôi không? Không, nó là động lực để tôi thi đấu hay hơn nữa”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm