Tiếng nói M.U: Phía trước là bầu trời

03/09/2012 18:05 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Những bàn thắng ở thời gian bù giờ, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục,… điều này hẳn đã rất quen thuộc với M.U và những CĐV Quỷ Đỏ. Manchester United là vậy, họ luôn biết cách vùng lên ở những thời điểm khó khăn nhất. Chẳng thế mà trong Seri chương trình Đội bóng vinh quang của kênh truyền hình K+, M.U đã được gọi là “Nhà vô địch vượt khó”.



M.U ngược dòng hạ Southampton 3-2 - Ảnh Getty

Chưa đến mức quan trọng như bàn thắng của Ole Gunnar Solskjær vào lưới Bayern Munich ở trận CK cúp C1 năm 1999, cũng không mang tính chất quyết định đến chức vô địch của cả mùa giải như bàn thắng của Macheda trong trận gặp Aston Villa mùa 2008-2009, cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa như bàn thắng của Owen ở trận Derby vs Man. City mùa 2009-2010. Bàn thắng thứ 3 của Robin van Persie tối qua, nếu bảo là bình thường thì nó sẽ bình thường. Sẽ chẳng có gì bất thường khi M.U chiến thắng trong một trận đấu ở Premier League, đặc biệt lại là trước một tân binh mới chân uớt chân ráo trở lại giải ngoại hạng. Nếu không chiến thắng mới là bất bình thường.

Tuy nhiên, đây cũng là một bàn thắng có nhiều điều để nói. Trong một trận đấu mà hầu hết các vị trí của M.U chơi dưới sức thì Robin van Persie – đứa con mới của sân Old Trafford, chứ không phải bất kỳ cựu binh nào khác đã đóng vai của 1 đấng cứu thế, cứu M.U khỏi một trận thua “ mất mặt “, giúp M.U 3 điểm để tặng vị HLV đáng kính trong trận cầm quân thứ 1000 của người. Chắc chắn nếu thua trận, những đứa con đã và đang trưởng thành ở ” Nhà hát của những Giấc mơ” sẽ rất ân hận và chẳng có cơ hội sửa sai, bởi lẽ sẽ chẳng có dịp kỷ niệm trận thứ 2000, 3000.

4 bàn thắng trong 2 trận đấu được ra sân ở đội hình xuất phát, không thể có một sự khởi đầu tuyệt vời hơn dành cho van Persie. Tất nhiên, bấy nhiêu đó chưa đủ nói lên nhiều điều, khi mà cuộc phưu lưu của anh trong màu áo Đỏ thành Man mới chỉ bắt đầu. Cứ tiếp tục tỏa sáng thì việc anh trở thành huyền thoại trong lòng Manucians sẽ không quá xa vời.

Đã lâu rồi, kể từ sau trận tiếp đón Chelsea gần 1 năm trước, M.U mới đem lại cho tôi một cảm xúc tuyệt vời đến vậy. Một trận đấu mang đầy đủ các cảm xúc hỉ nộ ái ố. Lo lắng khi bị dẫn trước, đau tim khi Persie sút trượt Penalty, hy vọng khi gỡ hòa để rồi vỡ òa cảm xúc, vui mừng tột độ ở những phút bù giờ. Một trận đấu không dành cho những nguời yếu tim.

M.U vẫn còn đó những nỗi lo. Sự xuống cấp của hệ thống phòng ngự vốn là nền tảng của những thành công. Sự xuất sắc của Paul Scholes sau khi vài sân cũng đem đến nỗi lo về những con người sẽ thay thế anh. Sự nhuần nhuyễn ở những pha phối hợp, những pha tấn công đậm chất M.U là những thứ mà đã lâu rồi các Manucian không được chứng kiến. Nhưng M.U vốn đã quen với những khó khăn, tất cả rồi sẽ được giải quyết. Còn bây giờ, hãy gạt những lo lắng sang một bên và cùng chúc mừng chiến thắng, chúc mừng Robin van Persie, và đặc biệt là Sir Alex – vị cha già của Old Trafford.

Cứ đi rồi sẽ đến, cứ chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết, thành công ắt hẳn sẽ không xa.

Lê Xuân Huy

huyfoci@gmail.com


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm