Thất bại của Man City: Tai họa từ hàng thủ

22/11/2015 20:40 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-1 của Liverpool ngay tại Etihad không chỉ là lỗi của Martin Demichelis. Cả hàng thủ Man City đều phải chịu trách nhiệm.

Trận đấu này được chờ đợi sẽ là lúc Man City phô diễn sức mạnh của hàng công, chứ không phải những sai sót tồi tệ trong phòng ngự. Liverpool mới là đội bị đánh giá là đang gặp vấn đề ở tuyến sau. Nhiều CĐV áo đỏ không giấu được sự lo lắng khi Dejan Lovren đá chính thay cho Mamadou Sakho chấn thương, đối mặt với tốc độ và sự sắc bén của Raheem Sterling và Sergio Aguero vừa trở lại, nhưng rồi chính đội chủ nhà mới biếu không cho đối phương những bàn thắng.

Hàng hậu vệ mơ ngủ

Lỗi không chỉ là của Demichelis, đá chính trở lại ở Premier League lần đầu tiên kể từ thất bại 1-4 ở White Hart Lane hồi tháng 9, HLV Manuel Pellegrini và các đối tác của anh ở hàng thủ cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Được tin tưởng thay vì Nicolas Otamendi, người đã ra sân cho ĐT Argentina vào giữa tuần, Demichelis đứng sai vị trí trong bàn thua thứ 2 và lẽ ra có thể làm tốt hơn trong bàn thứ 3.

Trận đấu hẳn phải là một trải nghiệm đau đớn với trung vệ đội trưởng Vincent Kompany, vắng mặt vì một chấn thương bắp chân. Man City hoàn toàn thiếu sự gắn kết trong phòng ngự khi thiếu anh. Trong những tình huống khác, Man City có thể kịp hồi phục và lội ngược dòng sau một bàn thua sớm, nhưng tối qua, điều đó không thể tới sau sai lầm dẫn tới một bàn thua thứ 2 không lâu sau đó.

Bàn thắng của Aguero ngay trước giờ nghỉ đã không giúp được gì nhiều. Roberto Firmino lẽ ra đã có thể lập một hat-trick ngay trong hiệp 1, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn chỉ trong gang tấc và bị thủ thành Joe Hart từ chối trong một tình huống một đối một lúc Liverpool đã dẫn trước 3 bàn. Tỉ số đó bất ngờ không kém việc Leicester đã vươn lên dẫn đầu giải Ngoại hạng sau 13 vòng đấu.


Cũng góp công vào chiến thắng của Liverpool

Ban đầu, có vẻ thật kỳ lạ khi Liverpool quyết định để những tiền đạo giỏi nhất của họ ngồi ngoài, giữa những ồn ào về việc Sterling đối đầu đội bóng cũ và Aguero trở lại sau 1 tháng dưỡng thương. Nhưng trên sân, với việc cho ra sân một đội hình không có tiền đạo đúng nghĩa, HLV Juergen Klopp chỉ đơn giản quay lại với công thức đã rất hiệu quả trước Chelsea. Khi Christian Benteke trở lại ở tuần lễ sau đó trong trận gặp Crystal Palace ở Anfield, đó đã là một trận đấu thất vọng. Vì thế, chân sút người Bỉ và Daniel Sturridge đều ngồi trên ghế dự bị, trong khi Klopp đặt niềm tin vào 2 tiền đạo ảo người Brazil, Philippe Coutinho và Firmino.


Coutinho nhảy múa trước hàng phòng ngự của Man City

Chiến thuật này phát huy hiệu quả gần như ngay lập tức với bàn mở tỉ số ở phút thứ 7 cho Liverpool. Bacary Sagna để mất bóng trong một tình huống anh không phải đối phó với áp lực ngay trên phần sân nhà. Coutinho chuyền bóng cho Firmino và sau một quả tạt, trung vệ Eliaquim Mangala đã đốt lưới nhà.

Liverpool của Klopp có thể đá được kiểu Dortmund

Liverpool của Klopp có thể đá được kiểu Dortmund

Juergen Klopp được kỳ vọng sẽ thay đổi Liverpool, mang lại cả sự phấn khích và những chiến thắng, cùng một suất dự Champions League.


Những người Brazil của Liverpool

Vẫn còn lại 83 phút để đội đầu bảng cứu vãn trận đấu, và các CĐV chủ nhà có mọi lý do để hy vọng rằng Yaya Toure sẽ thể hiện ảnh hưởng quyết định ở giữa sân, Sterling sẽ tỏa sáng trên hàng công và bộ đôi có thể làm được mọi chuyện Kevin De Bruyne – Aguero. Nhưng tất cả những điều đó không xảy ra. De Bruyne để mất bóng liên tiếp. Sterling có vai pha chọc khe thông minh, nhưng chính anh không xuyên phá được hàng thủ Liverpool. Còn Toure, vào lúc anh để thua trong một pha tranh chấp bóng bổng với Lucas Leiva và bắt đầu bị la ó, Man City đã thủng lưới bàn thứ 2 rồi. Một lần nữa hàng thủ của họ chơi như mơ ngủ. Demichelis bị trừng phạt vì một pha phá bóng lấp lửng bằng đầu, và một lần nữa 2 người Brazil của Liverpool lại tỏa sáng. Firmino chớp lấy sai lầm của đối phương, Coutinho có mặt kịp thời để ghi bàn từ quả tạt lý tưởng của người đồng hương.


Coutinho và Firmino đã thi đấu xuất sắc trước Man City

Sau nửa giờ thi đấu, sự tự tin của Liverpool lên rất cao, còn Man City thì đầy lo lắng. Trong bàn thứ ba của đội khách, những nhân vật chính lại là 2 người Brazil, nhưng Hart lẽ ra phải làm tốt hơn trong cú sút đầu tiên của Coutinho. Thay vì thế, sau khi Alberto Moreno đón được quả bóng bật ra và Emre Can đánh lừa cả hàng thủ Man City với một pha đánh gót điệu nghệ mà những cầu thủ chỉ thực hiện khi không phải lo lắng về kết quả hoặc không đánh giá đối thủ quá cao. Coutinho và Firmino khi đó có cơ hội tung đồng xu để quyết định xem ai sẽ đưa bóng vào lưới trống.

Hiệp 2, nếu Klopp quay lưng lại sau bàn thứ tư của trung vệ Martin Skrtel ở phút 81, ông sẽ thấy các CĐV chủ nhà lũ lượt rời sân sớm.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm