Thất bại của Man City: Khi City tự bắn vào chân mình

18/04/2014 11:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Manuel Pellegrini vẫn nói cứng rằng trận hòa trước Sunderland chưa phải là ngày tận thế cho Man City. Nhưng trên thực tế, cơ hội vô địch Premier League của đội chủ sân Etihad coi như đã khép lại.

Trước trận đấu, ai cũng có thể đưa ra hình dung về kết quả trong phần còn lại của mùa giải với Sunderland. Chính vì thế, chuyến làm khách trên sân Etihad đối với thầy trò Gustavo Poyet giống như một cuộc dạo chơi hơn là một trận chiến tìm cơ hội trụ hạng.

Man City tự thua chính mình

Đáng buồn ở chỗ đội chủ nhà Man City lại đánh mất đi sự tự tin và sáng tạo để rồi có nguy cơ kết thúc mùa giải trong nỗi thất vọng ê chề, thay vì hân hoan với những danh hiệu.

Các cổ động viên Man City sẽ lại an ủi rằng ít ra Samir Nasri đã giúp họ thoát khỏi trận thua thứ 2 trên sân Etihad với bàn gỡ hòa ở cuối trận. Xin đừng để cảm giác ấy đánh lừa thực tế. Cũng đừng kỳ vọng quá mức rằng Man City sẽ lại vô địch theo một kịch bản như trong phim hành động. Giống như mùa giải 2011-12, khi đội chủ sân Etihad phải chờ đến những phút cuối cùng mới chính thức đăng quang.

Phần lớn diễn biến trong trận đấu với Sunderland gợi lại những ký ức về Man City mùa giải năm ngoái: một đội bóng thiếu sự hài hòa, tính hiệu quả và chẳng đứng ở vị trí nào gần với cơ hội hướng đến danh hiệu.

Những vấn đề của Man City lại đến từ hàng phòng ngự, cụ thể ở đây là khả năng chọn vị trí và kèm người. Tuy nhiên, điều mà mọi người kỳ vọng ở đội bóng này là việc các chân sút sẽ tạo ra sự khác biệt trước một đội bóng đang ở đáy bảng xếp hạng như Sunderland. Đáng tiếc là hàng công Man City đã không thi đấu đúng phong độ.

Vấn đề ở mọi vị trí

Khi Yaya Toure và David Silva cùng nhau vắng mặt vì chấn thương, cặp đôi Sergio Aguero – Alvaro Negredo đã không thể nào phối hợp ăn ý với nhau bất chấp lợi thế bàn thắng sớm. Khi Wickham ghi bàn gỡ hòa cho Sunderland, cả hai đều không còn hiện diện trên sân. Ngay lập tức, Man City trở thành một đội bóng làng nhàng.

Sự trở lại của những ngôi sao vào lúc này đã là quá muộn. Man City gần như đứng ngoài cuộc chơi, còn Liverpool và Chelsea sẽ chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch Premier League vào tuần sau.

Một nguyên nhân dẫn đến trận hòa như thua của Man City là việc quá nhiều cầu thủ đã thi đấu không đạt yêu cầu. James Milner, sau màn trình diễn tốt ở Anfield, lại là nỗi thất vọng khi tung ra quá nhiều tình huống xử lý thiếu chính xác. Thủ quân Vincent Kompany thì không ở trạng thái tốt nhất. Có thể là trung vệ người Bỉ vẫn còn bị ám ảnh bởi hàng loạt sai lầm trong trận đấu cuối tuần qua, hoặc trong anh xuất hiện ý nghĩ rằng Man City không còn ở thế thượng phong trong cuộc đua với Liverpool và Chelsea.

Chỉ có Aguero phần nào đó thể hiện tốc độ và khả năng gây khó khăn cho Sunderland, một trong những đội bóng có hàng phòng ngự tệ nhất Premier League. Tuy nhiên, tầm sát thương của chân sút người Argentina đã giảm đáng kể do anh phải lùi quá sâu để kiếm bóng.

Aguero chỉ thật sự nguy hiểm khi nhận được những đường chọc khe chính xác từ các tiền vệ để tận dụng khả năng khai thác khoảng trống giữa các hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên, Samir Nasri thì lại loay hoay trong việc thực hiện, còn James Milner không hợp lắm với ý đồ chơi này.

Chelsea và Liverpool hẳn sẽ rất vui, khi Man City chuẩn bị rời khỏi cuộc đua Premier League.

7 – Trận hòa trước Sunderland là lần thứ 7 trong 9 trận gần nhất Man City không thể đánh bại đội chủ sân The Light.

3 – Bàn mở tỷ số của Fernandinho là pha lập công nhanh thứ ba của Man City ở mùa giải này, sau bàn của Navas (giây thứ 13, trận Tottenham) và Dzeko (giây thứ 42, trận Man United).

6 – Với cú chọc khe dẫn đến bàn mở tỷ số của Fernandinho, Aguero đã có 6 đường kiến tạo ở Premier League mùa này.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm