Thất bại bắt nguồn từ mùa hè chuyển nhượng

21/10/2014 11:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger tỏ ra cáu kỉnh và thậm chí là thô lỗ, Brendan Rodgers chỉ biết đổ lỗi cho hàng phòng ngự sau khi trải qua một cuối tuần đầy khó khăn. Không ai trong số họ lý giải rõ vì sao đội nhà lại rơi vào hoàn cảnh như thế.

Cách đây một năm, Arsenal ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, còn Liverpool đứng ở vị trí thứ ba trước khi rượt đuổi quyết liệt với nhà vô địch Man City ở giai đoạn cuối mùa. Mùa này, cả hai đều xếp ngoài Top 4, và đang gặp khó khăn trong việc lặp lại thành tích ở mùa giải trước. Thứ Bảy vừa rồi, Arsenal phải cần đến bàn thắng ở phút bù giờ mới tránh được trận thua ngay trên sân nhà trước Hull City. Một ngày sau, Liverpool giành chiến thắng kịch tính 3-2 trên sân QPR, trong một trận đấu mà đội trưởng Gerrard đã phải thừa nhận “Chúng tôi qua may mắn” và “còn phải cải thiện rất nhiều”.  

Chỉ sau 8 vòng đấu, Chelsea đã tạo dựng khoảng cách 11 điểm so với Arsenal, và 9 điểm so với Liverpool. Với phong độ và lực lượng hiện tại, Man City cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Còn Arsenal và Liverpool thì dường như đang phải tạm hài lòng với một mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau.

Sự cố chấp của Wenger

“Tại sao cô luôn thích chỉ trích người khác thế nhỉ? Wenger bực dọc hỏi vặn phóng viên Jacqui Oatley của BBC “Cô đã có mặt ở trận này. Tôi chả hiểu sao cô lại hỏi một câu như thế”. Đó rõ ràng là một cách ứng xử không mấy lịch thiệp, nếu không muốn nói là thô lỗ. Oatley hiển nhiên có quyền hỏi tại sao Arsenal lại chơi tệ đến như thế. Wenger cũng lảng tránh chuyện ông nổi nóng và xô đẩy Jose Mourinho ở trận derby London. Nguyên nhân của sự tức giận có lẽ không phải do Oatley, mà do chính sự ức chế từ chính bản thân Wenger.

Ở Emiates, Welbeck đã gỡ hòa vào phút bù giờ sau đường chuyền của Alexis Sanchez. Đó cũng là bằng chứng cho thấy, Wenger có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, sự bỏ bê ở những vị trí khác là nguyên nhân dẫn đến việc Arsenal chỉ thắng vỏn vẹn 2 trong số 8 vòng đấu đã qua.


Hậu vệ trái Monreal buộc phải đá trung vệ để vá víu

Chấn thương là một nguyên nhân, nhưng Wenger đã tự đẩy mình vào thế khó bởi sự chần chừ trong mua sắm. Họ bước vào tháng Chín với cặp trung vệ quen thuộc Laurent Koscielny - Per Mertesacker. Trong khi đó, cả Chelsea và Man City đều có ít nhất 4 lựa chọn cho vị trí ấy. Ngày thứ Bảy, khi cả Koscielny và Mathieu Debuchy chấn thương, hậu vệ trái Nacho Monrreal đã phải đá trung vệ, còn cầu thủ Hector Bellerin đá hậu vệ phải. Hậu quả: Monreal không có nổi một cú tắc bóng nào cho tới trước khi Mo Diame ghi bàn gỡ hòa. Chắc hẳn nhiều fan Pháo thủ đang tiếc vì Arsenal đã cho mượn Carl Jenkinson tới West Ham.

Tại sao Wenger vẫn cứ khăng khăng rằng ông đã đúng khi không mua thêm một hậu vệ nữa trong mùa hè? Việc một cầu thủ 19 tuổi và mới gia nhập như Chambers được sử dụng liên tục chứng tỏ gánh nặng đặt lên vai anh là khá lớn. Căn cứ vào tiền sử chấn thương ở các mùa giải cũng như sự ra đi của Thomas Vermaelen and Bacary Sagna, rõ ràng Wenger  phải là người chịu trách nhiệm chính vì không chịu tăng cường thêm hàng thủ. Thế nhưng khi bị Oatley chất vấn rằng “Rất nhiều CĐV Arsenal đang nhắc đến chuyện không mua có một trung vệ hay tiền vệ phòng ngự trong mùa hè. Ông có hiểu họ nói gì không?”, Wenger tỏ ra khó chịu “Tôi có thể hiểu mọi chuyện. Các đội khác mua nhiều hậu vệ mà vẫn thủng lưới đấy thôi”.

Rodgers & món hàng hớ Balotelli

Nếu Real Madrid cử “điệp viên” tới sân Loftus Road để xem Liverpool đá với QPR, có thể họ sẽ cảm thấy không phải lo lắng cho lắm. Đội bóng của Brendan Rodgers thắng 3-2 nhờ… 2 bàn đá phản lưới nhà của đối phương, vốn đang xếp cuối cùng trên BXH Premier League.

Giống như Wenger, Rodgers cũng sẽ phải giải thích về hiệu quả việc chuyển nhượng trong mùa hè, đặc biệt là thương vụ mang tên Mario Balotelli - một thất bại thảm hại. “Cậu ta đang cố gắng hết sức và tập luyện chăm chỉ”, chiến lược gia người Bắc Ireland lý giải, và tất nhiên, không nhiều người đồng ý với ông. Một minh chứng: trong trận đấu ở Loftus Road, Jose Enrique đã liên tục bị thúc giục dâng cao tấn công  vì Balotelli tỏ ra lười nhác và thiếu hiệu quả.


Balotelli gây thất vọng tràn trề ở Liverpool

Mỗi tuần trôi qua, Rodgers lại chứng kiến một kiểu thiếu hòa nhập khác nhau của Balotelli. Trước loạt trận quốc tế, Rodgers từng tán tụng rằng tiền đạo trị giá 16 triệu bảng này là bản hợp đồng hời nhất của Liverpool. Sau đó, ông đã phải thừa nhận “Luis Suarez là không thể thay thế. Một tài năng đẳng cấp thế giới thực sự ư? Đừng đòi hỏi điều đó ở Mario”. Thật ra, Rodgers thích Sanchez hơn, bởi anh là người có nhiều nét tương đồng với Luis Suarez hơn là Balotelli, đặc biệt là về lối chơi. Phong độ của Sanchez ở Arsenal càng khiến Rodgers tiếc nuối.

Chính sách chuyển nhượng của Liverpool cũng khá giống với Arsenal về sự… thiếu hiệu quả. Có thể nói trong 4 kỳ chuyển nhượng gần nhất của họ, chỉ có Danile Sturridge là thành công rực rỡ. Và khi chấn thương và mệt mỏi tấn công CLB, họ đều không có những phương án thích hợp để thay thế. Sự mua sắm không cân bằng để lại hậu quả tiêu cực như vậy.

Và tất nhiên, những người đứng mũi chịu sào như Wenger và Rodgers phải nhận trách nhiệm đầu tiên, chắc chắn!

Tuấn Cương (theo Soccernet)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm