Thành công của Chelsea & kiến trúc sư Fabregas

25/11/2014 08:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Với Cesc Fabregas, Chelsea không chỉ có một nhà phân phối bóng, một tay săn bàn mà còn sở hữu một kiến trúc sư ở hàng tiền vệ, tương đương những Pirlo, Scholes và Xavi.”

Đó là câu mở đầu bài viết của Gary Neville cho Telegraph ngày 3/10/2014 sau chiến thắng 3-0 trước Aston Villa của Chelsea một tuần trước đó. Trong bài viết của mình, Neville chia sẻ anh đã giật mình ngạc nhiên khi Fabregas thực hiện tổng cộng 144 đường chuyền trận đó, chỉ thua 148 đường chuyền của Paul Scholes vào năm 2012.

Cuối tuần trước, trong chiến thắng 2-0 trước West Brom, vẫn là Fabregas và 144 đường chuyền. Nhưng là 144/153 đường chuyền chính xác, anh thiết lập một kỷ lục mới ở Premier League.

Fabregas có nhiều hơn 50 đường chuyền chính xác so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League vòng đấu vừa qua, bỏ xa hai cái tên đứng sau là Nemanja Matic và Yaya Toure (cùng 90). Anh có 6 đường chuyền tạo cơ hội trong trận, bằng với Alex Oxlade-Chamberlain nhưng gấp 4 lần về số đường chuyền thành công. Một thống kê đáng chú ý nữa, Fabresgas có 64 đường chuyền chính xác ở khu vực tấn công (1/3 sân, khu tiếp cận vòng cấm đối phương), hơn gấp đôi Yaya Toure.

Với Fabregas, Chelsea đã có một kiến trúc sư thật sự

West Brom thực sự rất yếu. Không có điều gì đặc biệt trong cách tổ chức tấn công của Chelsea trong trận này, khi họ nhanh chóng mất quyền kiểm soát bóng từ ngay những quả phát lên từ hai đầu cầu môn, Matic áp đảo trong những tình huống tranh chấp  ‘bước 1’ và bóng nhanh chóng về chân Fabregas. Trước mặt anh, bốn lựa chọn thực hiện đường chuyền gồm Willian, Eden Hazard, Oscar và Diego Costa di chuyển liên tục và quần hàng hậu  vệ West Brom tơi tả trong suốt thời gian trận đấu. Fabregas, vì thế, hoàn toàn thoải mái để chơi theo cách của mình – và đã chơi xuất sắc với những đường chuyền đơn giản nhưng hiệu quả.

Vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu tại Chelsea đang khai thác tốt khả năng của Fabregas. Anh được bao bọc, hỗ trợ bởi Nemanja Matic và được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự (đánh chặn trung bình 0,8 lần một trận, kém hơn cả Oscar, một tiền vệ công) và rảnh chân kiến thiết lối chơi. Khả năng săn bàn có giảm đi (1 bàn trên mọi mặt trận) vì Fabregas  ít di chuyển áp sát hoặc tiến thẳng vào vòng cấm địa hơn. Nhưng sau 12 trận, “số 4” đã có đường kiến tạo thứ 10 trong mùa giải, hơn 3 đường so với người xếp thứ hai là Gylfi Sigurdsson của Swansea.

Fabregas là tiền vệ khác nhất trong số những người Mourinho từng có tại Chelsea như Michael Essien, Claude Makelele và cả Frank Lampard. Anh không chỉ là một chân chuyền bóng cho Costa hay một tay săn bàn khi cần thiết, mà còn có thể nâng mình lên đẳng cấp của Andrea Pirlo, Bastian Schweinsteiger, Xavi Hernandez hay của Paul Scholes, những ‘kiến trúc sư’ bóng đá ưu tú nhất.

Ai cũng nhớ nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho kết thúc vì Roman Abramovich muốn ở Chelsea một thứ bóng đá đẹp như Barcelona thời điểm đó. Sau 7 năm với nhiều thay đổi, Chelsea mùa này có lẽ đang đến gần ‘tôn chỉ’ với nhân tố chủ chốt đến từ chính Barca. Bóng đá đẹp mắt nhưng vẫn hiệu quả, ‘đẹp nhưng dị’, Mourinho đã trả lời như thế.

Nhưng chỉ mới chặng đầu mùa giải trôi qua, Mourinho sẽ phải đảm bảo phong độ và đôi chân lành lặn cho những Costa và Fabregas, những người có lẽ sẽ khó ‘trốn tuyển’ trong những lần tập trung kế tiếp.

Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm