Terry khẳng định sẽ trung thành với Chelsea

03/03/2015 14:58 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Đội trưởng của Chelsea hi vọng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của đội bóng, khởi đầu cho những danh hiệu tiếp theo cùng HLV Jose Mourinho.

John Terry là tác giả bàn thắng mở tỉ số, và cũng là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết vừa qua. “Tôi yêu điều đó. Tôi luôn muốn tham dự những trận chung kết lớn và thật tuyệt vời khi lần đầu tiên tôi ghi bàn trong một trận đấu thế này,” anh nói. “Nhưng quan trọng hơn, đây là danh hiệu đầu tiên mà tập thể hiện tại có được cùng nhau. Tôi đã nói suốt tuần qua rằng danh hiệu này sẽ là một cú hích, như lần đầu tiên HLV (Mourinho) đến vào mùa giải 2004-2005.”

Terry là đội trưởng Chelsea của Mourinho trong trận chung kết Carling Cup 2004-2005, khi họ đánh bại Liverpool 3-2 tại Cardiff, mở màn cho 4 danh hiệu trong 3 năm nhiệm kỳ đầu của HLV Bồ Đào Nha.

Trung vệ 34 tuổi rất không may mắn. Anh vắng mặt ở cả hai trận chung kết Champions League năm 2012, và Europa League năm 2013 vì án treo giò và chấn thương. Thế nên, Terry rất thông cảm cho trường hợp của Nemanja Matic, người đã vắng mặt ở trận chung kết vừa qua vì bị treo dò sau lỗi trả đũa Ashley Barnes (Burnley) vào trận đấu ngày 21/2. Matic đã có mặt để ủng hộ, động viên các đồng đội trước giờ xuất trận.

“Tôi có kinh nghiệm về chuyện này, nó chẳng vui vẻ gì đâu, nhưng cậu ấy đã nói chúng tôi hãy ra sân và giành chiến thắng. Không phải vì cậu ấy, mà là vì tất cả chúng tôi,” Terry kể.



John Terry là người hùng của Chelsea trong trận thắng Tottenham

Trở lại năm 2013, dưới thời HLV Rafa Benitez, Terry đã không có nhiều cơ hội thi đấu. Nhưng từ ngày Mourinho về, Terry gần như luôn luôn được ra sân, anh đã đá chính tất cả các trận đấu của Chelsea tại Premier League từ đầu mùa.

Terry chia sẻ, chính sách ký hợp đồng năm một với những cầu thủ ngoài 30 của Chelsea đã tạo thêm động lực cho anh: “Không phải 4 hoặc 5 năm, vai trò bị đảo ngược và quyền quyết định giờ trong tay CLB,” anh nói. “Điều đó tạo ra động lực cho tôi. Như từng nói, tôi thi đấu là vì bản thân và gia đình mình, chẳng có gì lớn hơn những điều đó.”

Mục tiêu hiện tại của Terry là cố gắng để có một bản hợp đồng mới, và tiếp tục cống hiến cho The Blues. “Đó là mục tiêu ban đầu. Hai hoặc ba năm nữa ư? Tôi không biết.”

Không như Frank Lampard đã rời Chelsea từ Hè năm ngoái, cũng không như Gerrard, người sẽ rời Liverpool chuyển đến LA Galaxy vào cuối mùa giải này, Terry khẳng định sự trung thành với Chelsea: “Vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao, tôi cũng đã cân nhắc mình sẽ ra đi ở một thời điểm nào đó. Nhưng hiện tại, tôi vẫn đang có những điều tuyệt vời ở Chelsea. Tôi muốn tiếp tục để đến khi chia tay, sẽ luôn được nhắc đến với những điều tốt đẹp.”

Hiện tại, Terry chỉ muốn tập trung vào trận gặp West Ham United vào thứ Tư, với cơ hội nới rộng khoảng cách với Man City, sau trận thua 1-2 của đội nhì bảng trước Liverpool trong ngày The Blues tranh cúp tại Wembley.

“Không nhiều cầu thủ được biết kết quả trận đấu đó (trước giờ xung trận –PV). Tôi nghĩ các HLV muốn giữ bí mật nhưng chúng tôi vẫn rất vui mừng sau khi biết City mất điểm. Điều quan trọng là chúng tôi phải tiếp tục tiến lên trong trận đấu vào thứ Tư, một trận derby bắt buộc phải thắng.”

“Sẽ không có buổi tiệc mừng nào. Không. Chúng tôi phải quay lại làm việc và chuẩn bị cho trận đấu tới,” Terry kiên quyết.

Hoài Thuận
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm