Terry gây scandal, Chelsea bảo vệ

22/12/2009 09:16 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - John Terry đã hủy hoại nghiêm trọng vai trò đội trưởng ĐT Anh và Chelsea của anh khi các quan chức LĐBĐ nước này bày tỏ mối quan ngại ngày càng lớn về cách cư xử ở ngoài sân bóng.

Trung vệ này, đeo băng đội trưởng Chelsea như thường lệ trong trận hòa 1-1 với West Ham tối Chủ nhật, hiện có tài sản khoảng 17 triệu bảng nhờ vào mức lương 170.000 bảng mỗi tuần. Tuy nhiên, Terry hiện đang là trung tâm của những tin đồn đại không hay ho trên báo khi truyền thông Anh cho biết anh đã đứng ra tổ chức một tour bí mật cho các du khách thăm sân tập của Chelsea với giá 10.000 bảng. Những phóng viên của tờ News of the World cải trang làm du khách đã khai thác được từ Terry và người bán vé tham quan nổi tiếng ở Stamford Bridge, Tony Bruce, rằng họ phải giữ bí mật tour du lịch đến sân tập của CLB vì sợ đội bóng sẽ “phát hiện ra”. Terry đã phủ nhận thông tin nói trên. Bruce nói với các phóng viên mà không biết ông đang bị quay lén: “Nếu có chuyện gì xảy ra, các bạn phải nói là John không biết gì nhé”.

Terry bị nghi đã đứng ra tổ chức một tour bí mật cho các du khách
thăm sân tập của Chelsea với giá 10.000 bảng

Chelsea ra một tuyên bố cố gắng lấp liếm cho sai lầm của trung vệ đội trưởng. Cụ thể: “Đội bóng Chelsea có nhiều khách đến thăm sân tập quanh năm. Phần lớn họ là các nhà tài trợ, các đối tác từ thiện những CĐV của chúng tôi. Các cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong chuyến thăm này và điều tự nhiên là John Terry là một nhân vật hàng đầu, là người đón tiếp nhiều trẻ nhỏ và gia trình trong mùa giải này thông qua các đối tác từ thiện của chúng tôi như Help a London ChildRight to Play. John cũng tổ chức một số chuyến thăm cho các gia đình có trẻ em bị ốm với tư cách cá nhân. Trái với những thông tin trên báo chí và đoạn băng đã bị biên tập lại, CLB tự tin rằng John Terry chưa bao giờ yêu cầu hay chấp nhận bất cứ khoản tiền nào liên quan đến các chuyến thăm sân tập".


Đoạn băng “được biên tập lại”

Terry: CLB phát hiện ra, mọi chuyện có thể phức tạp. Nên tôi có mặt ở đây với tư cách cá nhân.

Nhà báo: Vâng, vâng, vâng.

Bruce: Phải, như thế thì ngay cả khi bị phát hiện, John vẫn có thể quay sang tôi và nói: "Tony Bruce, anh ta không nên làm như thế". Anh ấy có thể phủ nhận chuyện đó.

Nhà báo: John, chúng tôi muốn tổ chức hai tour nữa trong tuần tới.

Terry: Được, nhưng phải bảo họ không được nói với ai.

Nhà báo: Được mà.

Terry: Vì nếu họ phát hiện ra, tôi sẽ không thể tiếp tục nữa. Còn nếu muốn tiếp tục, phải giữ bí mật, cứ liên hệ với Bruce nhé.

Nhà báo: Đồng ý.

Bruce: Hết sức bí mật nhé.

Nhà báo: Liệu chúng tôi có thể đi tour trong 3 ngày khác nhau được không?

Bruce: Được, tôi sẽ chuẩn bị.

Nhà báo: Vậy nhé, tôi đã có 10.000 (bảng) ở đây.

Bruce: Được, đưa cho tôi.

Terry: Đưa cho Tony.

Bruce: Nhớ nhé, John không biết gì nhé.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm