Telegraph: 'Moyes chỉ đạo giống như người mù điều khiển giao thông'

21/04/2014 17:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tiêu đề bài viết mới đây trên tờ Telegraph về HLV David Moyes. Điều tệ nhất với HLV người Scotland khi chứng kiến các cầu thủ Man United đầu hàng ở Goodison Park là họ biết ông muốn thắng trận này đến mức nào.

Có lẽ đó là lí do vì sao họ đã không làm gì nhiều vì một HLV mà đa số họ rõ ràng là không còn lòng dạ hay mong muốn phục vụ nữa. Trong một mùa giải mà ông Moyes đã phải hứng chịu những sự chỉ trích cục bộ hơn là bị 'đánh hội đồng', phản ứng của cầu thủ United rõ ràng là điều nguy hiểm nhất đối với ông.

Bây giờ thì có vẻ như câu hỏi đặt ra là khi nào thì cuộc phiêu lưu thảm họa của ông với Man United sẽ kết thúc chứ không phải là cuộc phiêu lưu ấy có chấm dứt hay không. Vì lí do cá nhân, lần trở lại Everton này có ý nghĩa quan trọng với ông Moyes. Ông cần phải xuất hiện với cái đầu ngẩng cao, cần làm im bặt những tiếng la ó, châm chọc, những câu hát chế nhạo mà các fan Everton đã dành cho ông từ lúc ông bước từ trên xe bus chở đội Man United xuống.



Man United đá dở nhưng ông Moyes vẫn bảo đá tốt

Tuy nhiên trong ngày mà HLV của họ khao khát chiến thắng đến cháy bỏng, cầu thủ Man United lại chơi một trận đấu vô cảm và thiếu lửa nhất, làm xấu màu áo đỏ trong 30 năm qua. Đây có thể là trận thua đánh dấu hồi cáo chung cho triều đại David Moyes ở Old Trafford khi người ta nhìn thấy phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward không che giấu cảm giác khó chịu ra mặt của ông lúc máy quay lia đến ông trong khu vực dành cho ban giám đốc.

Khi đứng bên đường piste vẫy tay giống một người mù đang điều khiển giao thông, ông Moyes giống một bậc phụ huynh đang trách mắng cậu thiếu niên ngỗ ngược vì đã chơi nhạc quá to ở trên gác. Đáp lại, các cầu thủ United chơi bóng trên sân giống như những cậu thiếu niên nhún vai bỏ qua mọi lời lên lớp của phụ huynh và bật nhạc to hết cỡ thậm chí khi cửa còn chưa đóng.

Từ nhiều tuần lễ nay, nhiều lão tướng của United đã nghi ngờ năng lực cầm quân của ông Moyes. Những mối hoài nghi này đã được tờ Telegraph tiết lộ hồi tháng trước. Nhưng bây giờ cựu HLV Everton còn đánh mất niềm tin của các cầu thủ được coi là tương lai của United.

Có tin nói tiền đạo khoác áo tuyển Anh Danny Welbeck muốn rời United mùa Hè này do sự đổ vỡ trong quan hệ giữa anh và ông Moyes là có thật. Các cố vấn của Welbeck không phủ nhận thông tin này. Ông Moyes đã kỷ luật Welbeck, Ashley Young và Tom Cleverley vì đã ra ngoài vào ban đêm 10 ngày trước trận gặp Everton. Ông bắt họ tập thêm. Đấy là lí do một nhóm cầu thủ là những người từng giành danh hiệu và các tuyển thủ quốc tế của United mất kiên nhẫn với nhà cầm quân đang hướng đội bóng tới vị trí…thứ 7 giải Ngoại hạng, vị trí xếp hạng thấp nhất của United từ 1990.

Sự bất ổn của United bây giờ đã được thể hiện rõ ràng ở trên sân khi Everton dễ dàng đánh bại họ để sống lại hy vọng dự Champions League mùa tới. Tiền đạo từng giành cú ăn ba với United năm 1999 Dwight Yorke, theo dõi trận gặp Everton từ studio truyền hình, không che giấu quan điểm của anh về mối quan hệ xấu đi giữa các cầu thủ và HLV United. “Người ta chờ đợi các cầu thủ thật sẵn sàng và sung sức cho trận gặp Everton này vì ông David Moyes vì họ biết trận đấu này quan trọng thế nào với ông ấy."



Nguy cơ David Moyes bị sa thải cuối mùa giải này là không nhỏ

Nhưng ông Moyes đã biết các cầu thủ ông tin cẩn đã làm ông thất vọng đến mức nào”. Đã nhiều lần trong mùa giải này, ông Moyes không chỉ trích các cầu thủ đã làm ông thất vọng. Sau những trận thua đáng hổ thẹn trước Olympiakos, Liverpool và Man City, ông Moyes đã không làm cho vấn đề thêm trầm trọng và thay vì chỉ trích học trò, ông nhận hết trách nhiệm đồng thời khẳng định mọi thứ sẽ tốt hơn với United vào mùa sau.

Sau trận thua Everton, thông điệp ông đưa ra vẫn không có gì thay đổi: “Tôi nghĩ mọi người đều biết chúng tôi đang trong quá trình thay đổi và thực hiện một số việc khác. United đang tái thiết. Chúng tôi có những việc cần làm. Hôm nay có những việc không như ý nhưng có những việc diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi cần cố gắng xóa bỏ mọi điều tồi tệ đồng thời làm tốt hơn những việc mà lẽ ra chúng tôi nên làm”. 

Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher, cùng bình luận với Dwight Yorke trên kênh truyền hình Sky, bày tỏ quan điểm sau khi nghe ông Moyes nói về những điều tích cực từ trận thua của Man United: “Nếu David Moyes nghĩ Man United đã chơi tốt thì tôi thấy đáng ngại cho họ”. Các fan United chắc chắn đã chán ngấy khi nghe ông Moyes nói mãi những từ như “hy vọng”, “cố gắng” sau mỗi lần United gây thất vọng ở mùa này. Sự ủng hộ của tập thể United dành cho ông Moyes có nguy cơ mất đi và thay vào đó là thái độ mang tính chống đối ông nhiều hơn trong những trận đấu cùng, những trận đấu vô nghĩa còn lại của United mùa này.

Kết quả thi đấu cuối cùng sẽ quyết định số phận của ông Moyes và cứ nhìn vào mức độ kiên nhẫn của các ông chủ ở Old Trafford là người ta thấy tình trạng hiện nay ở Man United như thế nào. Khi được hỏi sau trận thua Everton rằng liệu ban lãnh đạo United có nghĩ giống như ông rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn với CLB hay không? Ông Moyes nhún vai mỉm cười nhưng đấy là nụ cười hồi hộp và gượng gạo.

HT

Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm