Tâm sự của fan Man United sau trận thua thảm Leicester

23/09/2014 19:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi đã có mặt ở Manchester sau khi lái xe tới Leicester theo dõi trận bóng và quay về. Đã 12 giờ 10 phút. Chẳng có ý nghĩ rằng sẽ cố gắng quên đi trận thua đó. Làm sao có thể quên một thất bại 3-5.

Những fan lớn tuổi của Athletic Bilbao vẫn còn nhớ rõ chiến thắng 5-3 trước Man United năm 1957 như một trong những trận cầu vĩ đại nhất của họ. Hình ảnh của trận cầu được treo ở vị trí trang trọng ngay trong trụ sở chính của CLB.

Người hâm mộ Man United thì còn nhớ như in chiến thắng 5-3 huyền thoại trước West Brom tại Old Trafford vào năm 1978 và trận thắng với tỷ số tương tự ở Stamford Bridge năm 1998. Gần hơn nữa là chiến thắng 5-3 trước Tottenham năm 2001, khi Man United lội ngược dòng dù bị dẫn trước 0-3. Năm 2002 là trận thắng 5-3 trước West Ham và chiến thắng trước Chelsea, với cú đúp của David Beckham...

Tôi không có ý định liệt kê tất cả để xây dựng nó thành một bài ca thán của một người hâm mộ. Tôi đã nghe đủ những âm thanh đó qua đài phát thanh, cổ động viên than thở về một đội bóng thiếu đam mê và sự gắn kết - những thứ vô hình mà những người biết rất ít về bóng đá đã sử dụng để củng cố lập luận rằng niềm đam mê và sự gắn kết bằng cách nào đó được kết nối bởi những cầu thủ mà họ phải trả tiền để xem thi đấu.

Tài năng, chứ không phải niềm đam mê, là điều quan trọng nhất ở bóng đá đỉnh cao. Bạn có thể chứng kiến điều đó khi Radamel Falcao, một cầu thủ hơn hẳn đẳng cấp với Ritchie de Laet, đã qua người dễ dàng để kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Man United.

Man United may mắn sở hữu những tài năng tuyệt vời nhưng không phải ở hàng phòng ngự, đã thi đấu vô tổ chức và dễ bị tổn thương trước Leicester. Chấn thương của Jonny Evans là vận rủi, Luke Shaw cũng vắng mặt. Anh là một trong nhiều cầu thủ mới cần phải sớm được sử dụng và thích nghi với môi trường mới.


Hàng phòng ngự của Man United bị xé nát bởi cầu thủ Leicester

Mùa Hè qua Man United đã nỗ lực mua Mats Hummels nhưng không thành công. Họ khát khao tìm kiếm một trung vệ giỏi và có vẻ như sẽ tiếp tục làm điều đó vào tháng 1 tới. Nhưng điều gì sẽ xảy ra cho tới thời điểm đó khi HLV bậc thầy người Hà Lan Louis van Gaal vẫn tiếp tục làm việc với đội hình “kiệt tác” mà ông đang có? Liệu Man United có nhận thêm nhiều bàn thua nữa không và liệu đội bóng có tiếp tục sai lầm?

Ban đầu, tôi không tin nổi khi Leicester ghi 4 bàn thắng chỉ trong 21 phút của hiệp 2. Nhìn một fan Leicester đứng bên cạnh, anh ta cũng vậy, chứng kiến trận đấu mà không tin nổi. Thời điểm họ có cơ hội ghi bàn thắng thứ năm trên chấm phạt đền, anh ta quay mặt lại đằng sau khán đài. Khi nghe tiếng hò reo của người hâm mộ báo hiệu quả sút phạt đã thành công, con trai anh ta đã ôm chầm lấy cha mình.

“Tôi không thể xem David Nugent đứng trước chấm phạt đền”, người đàn ông đó trả lời khi tôi hỏi. “Năm ngoái tôi đã chứng kiến cậu ấy bỏ lỡ một quả phạt đền. Nay tôi đứng quay lưng lại và cậu ấy đã thành công”.

Phía dưới khán đài, Thư ký của CLB Leicester nói với cựu cầu thủ đội bóng nhưng là fan Man United, James Scowcroft rằng đây là một trong những trận cầu vĩ đại mà SVĐ này từng chứng kiến. Scowcroft từng chơi cho Leicester trong lần cuối cùng Man United có chuyến làm khách tới đây vào năm 2003. “Tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi rời khỏi sân đấu”, ông nói, nhớ lại trận thua 1-4 với cú hat-trick của Ruuud van Nistelrooy. “Ngày hôm nay, chắc cầu thủ Man United cũng có cảm giác tương tự”.


Van Gaal đang có khởi đầu tệ hại cùng Man United

Tôi cố an ủi mình rằng mặc dù thất bại của Man United, tôi vẫn có một ngày ra ngoài vui vẻ. Ánh nắng chiếu rọi và không đơn thuần là chỉ đi xem một trận cầu. Tôi có cơ hội gặp gỡ bạn bè, di chuyển tới một thành phố khác và cảm nhận cuộc sống. Nhà mới của Leicester không quá khác so với Southampton hay Stoke nhưng quang cảnh xung quanh thì thực sự thú vị. Sông Soar, những nhà máy cũ, nhà máy điện và những hành lang hẹp dọc theo con phố cổ Filbert Street. Gần cạnh là Welford Road, ngôi nhà của đội bóng bầu dục nổi tiếng của Anh, Leicester Tigers...

Nhưng vang vẳng bên tai vẫn là tiếng 29.000 fan của Leicester hô vang “chúng tôi muốn 6 bàn”. Họ còn ăn mừng theo phong cách mà fan Man City gọi là “điệu nhảy Poznan”. Rồi họ hướng về phía fan Man United và hát: “Cũng giống như Leicester, thành phố của các bạn bao trùm bởi màu xanh”. Họ gọi tên Rooney và chế nhạo “anh ta đã khiến cả đất nước thất vọng”, ám chỉ tới phong độ của R10 cùng tuyển Anh ở World Cup 2014.

Man United đã chơi 5 trận, thắng 1, hòa 2, thua 2 trong chuỗi 6 trận khởi đầu được đánh giá là dễ dàng với tân HLV Van Gaal. Trận thua cũng là bài học cho Man United. Các tân binh nên nhớ rằng trận cầu không bao giờ kết thúc chỉ sau 1 giờ đồng hồ trong bóng đá Anh.

K.Đ
Lược dịch từ ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm