Swansea 3-1 Liverpool: Hồn ở Europa League, Liverpool dâng 3 điểm cho đối thủ

01/05/2016 20:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Jordan Ayew vốn gia nhập Swansea theo dạng CN tự do vào mùa Hè vừa quan, và là một CĐV Liverpool chính hiệu. Trận thư hùng giữa 2 đội, Ayew là ngôi sao sáng nhất trận. Hai bàn thắng của anh vào lưới đội bóng mình yêu Liverpool như để khẳng định: "Các ông không ký hợp đồng với tôi Hè vừa rồi là một sai lầm!".


Liverpool tới Liberty để gặp Swansea, nhưng chỉ là thể xác. Hồn phách và tâm trí của đội bóng vẫn cất ở Anfield, nơi họ sẽ có cuộc quyết đấu cùng Villarreal trong trận bán kết Europa League với một chút bất lợi (thua 0-1 lượt đi). Trên lý thuyết, Liverpool vẫn chưa thể buông Premier League vì vẫn còn cơ hội dự Europa League nếu lọt vào Top 7, nhưng thực tế thì HLV Juergen Klopp đã khẳng định điều ngược lại. Một là được dự Champions League, hai là không.


Ra sân với một đội hình toàn những cái tên "lạ, khó đọc" kết hợp với một tinh thần "giao hữu", thật dễ hiểu khi Liverpool chơi dưới sức. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Liverpool ở trận đấu này thì tệ hại quá sức tưởng tượng.

Jordan Ayew, như đã nói ở trên, là một CĐV Liverpool. Ngày còn thi đấu cho Marseille, không dưới 4 lần anh khẳng định điều này và mong muốn khoác áo The Kop. Ngay cả khi hết hạn hợp đồng cùng đội bóng chủ quản Hè vừa rồi, Ayew tiếp tục đánh tiếng muốn tới Liverpool theo dạng tự do, nhưng BLĐ đội bóng chẳng mấy quan tâm. Thay vào đó, họ chọn chi 32 triệu bảng cho Benteke. Để rồi tới giờ, Ayew giành "tặng" 2 cái tát cho Liverpool và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận như để khẳng định giá trị của mình trong mắt những ông chủ đội bóng.


Hình ảnh Brad Smith phải nhận thẻ đỏ rời sân trong những phút cuối đích xác là bộ mặt những cầu thủ trẻ của Liverpool đã thể hiện trong trận này. Bạc nhược, kém cỏi và tệ hại. Ngoài việc bị đuổi ở cuối trận, những phút đấu có mặt trên sân, hành lang của Brad Smith luôn là một điểm đến ưa thích của đội chủ nhà. Một gương mặt khác, Pedro (hàng TBN chuẩn), cũng thể hiện một bộ mặt tệ hại. Cựu đội trưởng U16 Valencia thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng anh này liên tục để mất bóng và đặt hàng thủ Liverpool trong thế báo động. Nếu không có Lovren và Clyne chơi tròn vai tuyến dưới, không rõ thủ thành tội nghiệp Danny Ward đã phải vào lưới nhặt bóng bao nhiêu lần trong hiệp 1. Hai bàn là con số quá ít so với số cơ hội mà Swansea đã tạo ra.


Tuyến trên, sự hiện diện của Sturridge và Coutinho không đủ để đội bóng chơi đủ khởi sắc. Sturridge sau những phát biểu gây tranh cãi đã có một trận đấu cố gắng và công bằng mà nói thì chơi khá mượt, anh chỉ không làm tốt bước cuối cùng - là đưa bóng vào lưới. Sự thay đổi đưa Benteke và Lucas vào sân cũng chỉ giúp Liverpool chơi tốt ở khoảng 20 phút. Benteke gỡ lại một bàn, trước khi Ayew ghi bàn thứ 2 của riêng mình, nâng tỷ số lên 3-1 định đoạt kết quả trận đấu.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm