Stoke 1-1 Man City: Thày trò Mancini lại vấp

15/09/2012 19:57 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Có lẽ chuyến hành quân đầy trắc trở tới Bernabeu vào giữa tuần tới đã ảnh hưởng quá nhiều tới tâm trí các cầu thủ Man City tối nay. Dù phải làm khách, HLV Roberto Mancini vẫn mạnh dạn cất giữ hàng loạt trụ cột để trình làng những tân binh đình đám nhất. Điều ấy vô tình khiến các nhà ĐKVĐ nước Anh chơi bóng không mạch lạc như thường thấy. Trong khi đó, lối chơi bóng bổng và thiên về thể lực của Stoke tiếp tục gây khó dễ cho Man City, cũng như bất kỳ đội bóng nào tới Britannia. Rốt cục, 2 đội phải rời sân với tỷ số hòa 1-1. Đó cũng là kết quả hợp lý sau 90 phút đầy kịch tính tại Britannia.



Kết quả hòa tại Britannia là hợp lý - Ảnh AP

Kể từ khi Stoke thăng hạng và lên chơi tại Premier League, Man City chưa giành được bất kì thắng lợi nào trên sân Britannia qua 4 trận đến làm khách ở đây. Đó là cái “dớp” mà đội bóng áo xanh cần phải vượt qua tối nay.

Đội hình

Nhằm giữ sức cho các trụ cột tại đấu trường Champions League, HLV Roberto Mancini đã tung ra sân hàng loạt tân binh như Maicon, Scott Sinclair và Javi Garcia. Trong khi phía đối diện, Steven N'Zonzi có trận ra mắt trong khi Charlie Adam đá chính lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang từ Liverpool.

Lực lượng

Stoke: Sidibe vắng mặt bởi chấn thương háng. Trong khi cơ hội ra sân của Ness là 50-50. Tân binh Michael Owen có thể ra mắt.

Man City: Balotelli kịp hồi phục chấn thương nhưng có lẽ chỉ ngồi dự bị. Richards(mắt cá), Aguero (đầu gối) và Barry (háng) nghỉ thi đấu

 Đội hình ra sân

Stoke: Begovic - Wilkinson, Huth, Shawcross, Wilson - N'Zonzi, Whelan, Adam, Kightly - Crouch, Walters

Man City: Hart - Maicon, Kompany, Lescott, Clichy - Sinclair, Toure - Balotelli, Garcia, Nasri - Tevez

+ Hiệp 1

Phút thứ 4: Man City ngay lập tức tràn lên sau tiếng còi khai cuộc dù họ đang phải đá trên sân khách

Phút thứ 9: Clichy tăng tốc bên cánh trái rồi tung ra cú tạt bóng khá khó chịu, Tevez và Balotelli ở phía trong không theo kịp

Phút thứ 13: Stoke có quả đá phạt bên cánh phải. Wilson treo bóng cho Crouch nhưng thủ thành Hart đã có mặt đúng lúc để bắt bóng

Phút thứ 15: BÀN THẮNG !!! Tận dụng sự không lỏng lẻo và hời hợt của hậu vệ Man City, Crouch dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số của trận đấu

Phút thứ 18: Trong bàn thua của Man City, các hậu vệ áo xanh cho rằng bóng đã chạm tay Crouch nên đều đứng khựng lại. Một cách xử lý khá nghiệp dư và khiến đội trưởng Kompany rất tức giận

Phút thứ 21: Đội chủ nhà đang chơi rất tự tin và mạch lạc sau khi có bàn mở tỷ số. Adam vừa tung ra cú sút xa nhưng bóng đi lên trời

Phút thứ 23: NGUY HIỂM ! Tevez phối hợp nhanh với Balotelli trong vòng cấm của Stoke. Tiền đạo người Italia xoay người xử lý rất hay nhưng cú  dứt điểm cuối cùng lại quá thiếu chính xác

Phút thứ 27: Maicon đang chơi rất tệ trong trận ra mắt của mình. Anh vừa để mất bóng khá vô duyên và có vẻ đang bị "ngợp" bởi phong cách Premier League

Phút thứ 30: Yaya Toure tung ra cú đá phạt từ khoảng cách rất xa. Một hành động khó hiểu của tiền vệ người Bờ Biển Ngà.

2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã qua. Rõ ràng việc bố trí đến 3 tân binh ở 3 tuyến đang ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Man City. Không còn thấy sự mạch lạc từ các nhà ĐKVĐ nước Anh

Phút thứ 35: BÀN THẮNG !!! Garcia thoải mái đánh đầu sau một cú treo bóng của Tevez. Adam đã mắc lỗi khi không theo kèm tân binh của Man City. Tỷ số là 1-1

Phút thứ 37: CƠ HỘI ! Maicon sút bóng nẩy ra và Nasri lao vào đá bồi nhưng thủ thành Begovic đã chơi tốt

Phút thứ 40: Một pha phối hợp tốt khác giữa Tevez và Balotelli. Balotelli đánh gót cho Tevez dứt điểm nhưng một lần nữa người chiến thắng lại là thủ thành Begovic

Phút thứ 43: Các tiền vệ Man City liên tiếp chuyền hỏng ở giữa sân. Trong khi lối chơi của Stoke chỉ đơn giản là treo bóng dài để đợi những tình huống "lập bập"

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-1, Một kết quả hợp lý với những gì 2 đội thể hiện trong 45 phút đầu tiên.

+ Hiệp 2

Phút thứ 48: Walters có pha tăng tốc ấn tượng và vượt qua 2 cầu thủ Man City bên cánh phải. Nhưng cuối cùng anh bị Garcia phá bóng chịu phạt góc

Phút thứ 52: Kightly có cơ hội dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm Man City nhưng Maicon đã kịp thời có mặt để cản phá

Phút thứ 55: Garcia nhận thẻ vàng sau một pha ngăn chặn đợt phản công nhanh của Stoke

Phút thứ 58: Silva đã được điều ra khởi động bên đường pitch. Rất có thể tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ vào thay thế Sinclair - tân binh chơi quá mờ nhạt ở tuyến giữa

Phút thứ 62: Bên phía Stoke, tân binh Michael Owen cũng đã ra khởi động. Các CĐV đang nóng lòng thấy cựu cầu thủ của M.U ra sân.

Phút thứ 63: BỎ LỠ ! Yaya Toure không thắng được thủ thành Begovic trong tình huống mặt đối mặt

Phút thứ 65: Man City có sự thay đổi đầu tiên. Khá bất ngờ khi Tevez rời sân và người vào thay là Barry. HLV Mancini đã nghĩ về sân Bernabeu quá sớm?

Phút thứ 67: Nasri và Balotelli thay nhau che bóng bên đường biên cánh trái của Stoke. Những pha xử lý mất thời gian và rất không cần thiết khi Man City vẫn đang bị cầm hòa.

Phút thứ 70: Stoke có sự thay đổi. Michael Kightly rời sân và người thế chỗ là Matthew Etherington

Phút thứ 74: Cuối cùng Silva cũng vào sân. Cầu thủ bị thay ra là Sinclair. Ngôi sao người Tây Ban Nha còn hơn 15 phút để giúp Man City tìm kiếm 1 chiến thắng

Phút thứ 76: Balotelli đang nằm ôm mặt trên sân. Có lẽ anh bị Walters đánh cùi chỏ

Phút thứ 85: Geoff Cameron thế chỗ Charlie Adam bên phía Stoke

Phút thứ 88: Nasri ngã trong vòng cấm Stoke nhưng rõ ràng không thể thổi penalty ở tình huống này. Nếu chính xác hơn, tiền vệ người Pháp phải nhận thẻ vàng vì lỗi "ăn vạ"

Phút thứ 90: Owen thế chỗ Crouch. Trong khi bên Man City, Dzeko thay Balotelli

Phút thứ 90+2: NGUY HIỂM ! Garcia bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải. Thủ thành Begovic phải mất 2 nhịp mới bắt gọn trái bóng

Phút thứ 90+3: CỨU THUA ! Shawcross phá bóng trên vạch vôi sau cú tâng bóng của Dzeko

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1

TTS&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm