Steve McClaren từ chức sau 10 trận dẫn dắt Nottingham Forest

03/10/2011 10:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Sau chuỗi thành tích vô cùng nghèo nàn cùng Nottingham Forest ở giải hạng Nhất, HLV Steve McClaren đã đệ đơn từ chức và được BLĐ đội bóng chấp nhận.

Cựu HLV trưởng ĐT Anh đã nhanh chóng nộp đơn xin từ chức sau trận thua 1-3 ê chề ngay trên sân nhà trước Birmingham. Như vậy, sự nghiệp cầm quân của McClaren ở Nottingham Forest chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 trận đấu.

“Ông ấy đã rời CLB mà không nhận khoản bồi thường nào và cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu gì”, Nottingham Forest thông báo trên trang web chính thức của CLB. Trước trận này, ban lãnh đạo Nottingham thực ra đã muốn sa thải McClaren, nhưng họ không "dám" làm điều đó bởi sợ phải trả khoản phí bồi thường hợp đồng quá lớn, lên tới hơn 3 triệu bảng.

Kể từ khi rời chiếc ghế nóng ở Wembley cách đây 4 năm sau khi thất bại trong việc đưa “Tam sư” vượt qua vòng loại Euro 2008, McClaren bắt đầu sang nước ngoài khởi sự tại Twente. Tại đây, McClaren đưa đội bóng này dẫn đầu Giải vô địch quốc gia Hà Lan vào tháng 5-2010. Sau đó, vị chiến lược gia này chuyển sang Đức theo lời mời của BLĐ Wolfsburg và trở thành HLV người Anh đầu tiên làm việc tại Bundesliga nhưng ông phải nhanh chóng bị sa thải sau 6 tháng dẫn dắt “Bầy sói”.


HLV Steve McClaren đã đệ đơn từ chức và được BLĐ đội bóng chấp nhận- Ảnh Getty

Rời Wolfsburg, McClaren quyết tâm trở lại Anh khôi phục danh tiếng khi nhận lời dẫn dắt Nottingham Forest với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Nhưng trái với kì vọng của người hâm mộ, McClaren không thể giúp được đội bóng từng giành danh hiệu tại European Cup năm 1979 và 1980 nhưng chưa từng trở lại Premier League kể từ năm 1999, vượt qua được giai đoạn khó khăn.

McClaren từng là trợ lý của HLV Alex Ferguosn tại Manchester United và cùng chiến lược gia người Scotland đưa “Quỷ đỏ” giành danh hiệu tại Premier League, FA Cup và Champions League. Thành công trong những năm tháng ở Old Trafford đã giúp cho McClaren trở thành một nhà cầm quân sáng giá ở Anh nhưng danh tiếng của ông chỉ thực sự được nhìn nhận và đánh giá cao trong 5 năm dẫn dắt Middlesbrough, đưa đội bóng này đăng quang tại League Cup 2004 và tiến tới trận chung kết UEFA Cup năm 2006.

K.Đ (Theo Yahoo Sport)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm