Steve Gerrard: 'Tôi muốn ở lại Liverpool, nhưng không được trao cơ hội'

11/09/2015 10:42 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Steven Gerrard thừa nhận anh rất nhớ Premier League và bản thân đã có thể ở lại giải đấu nếu Liverpool trao cho anh một vị trí trong ban huấn luyện.

Ở cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Daily Mail, người đội trưởng lâu năm của Liverpool đã chia sẻ rất thẳng thắn về cuộc sống trên đất Mỹ và ước nguyện được góp mặt trong đội ngũ huấn luyện tại sân Anfield.


Gerrard rất muốn ở lại Liverpool

"Tôi cảm thấy đầy bất ngờ khi một vai trò trong BHL không được Giám đốc điều hành Ian Ayre nhắc đến. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng điều đó sẽ xảy ra trong tương lai không xa", Gerrard nói.

"Tôi hoàn toàn có thể ở lại đội bóng nếu tôi được trao cơ hội để học hỏi thêm về công tác huấn luyện. Tôi đã rất muốn ở lại CLB. Tôi đã có thể là một thành viên hữu ích trong đội hình, một phương án dự bị chấp nhận được bên cạnh việc không ngừng học hỏi thêm kỹ năng huấn luyện, điều mà tiền cũng không mua được. CLB chỉ thực sự đề xuất vấn đề đó sau khi tôi chính thức công bố ra đi".

Cựu tiền vệ đội tuyển Anh tin chắc mình vẫn đủ khả năng để chiến đấu trong môi trường thi đấu đỉnh cao mặc dù thể lực có thể không cho phép anh hoàn thành đầy đủ mọi trận đấu.


Gerrard muốn học hỏi kinh nghiệm huấn luyện

"Những gì khiến tôi muốn ở lại Liverpool là cơ hội được ngồi cạnh Brendan Rodgers và toàn thể BHL".

Ngoài ra, Gerrard cho rằng anh đủ khả năng thay thế được Colin Pascoe và Mike Marsh, hai vị trợ lý đã bị Brendan Rodgers sa thải cách đây ít lâu: "Tôi chưa rõ liệu mình có trở thành một HLV, trợ lý số 1, số 2, số 3 hoặc số 4 gì đó tốt hay không, người sẽ thay thế Colin Pascoe và Mike Marsh mùa Hè này. Ưu tiên của tôi là hướng đến vị trí trợ lý số 2, số 3 hoặc số 4. Tôi thích hợp với những vai trò đó, đồng thời vẫn là một thành viên trong đội hình".

Rời Premier League để chuyển đến MLS thi đấu, Gerrard cảm thấy rất thoải mái nhưng vẫn còn đó cảm giác tiếc nuối khi không còn được gắn bó với đội bóng lâu năm của mình.


Gerrard nhớ mọi thứ về Premier League và Liverpool

"Đúng, tôi rất nhớ nơi đó. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về giải đấu", anh chia sẻ khi được hỏi về Premier League. "Khi tôi bật TV và nhìn thấy những SVĐ với 50, 60 hay 70 nghìn CĐV - những trận đấu căng thẳng, quyết liệt và kịch tính, tôi thực sự cảm thấy ghen tị.

"Tôi nhớ những pha dàn xếp tấn công, những pha đối đầu với cầu thủ đối phương, cảnh bước ra sân trước sự chứng kiến của NHM với đầy rẫy áp lực và cố gắng để giành kết quả tốt cho tất cả.

"Khi thua trận, tôi cảm thấy thất vọng một vài ngày và khi đánh bại một đội bóng hàng đầu, bạn có cảm giác như là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Tôi thực sự nhớ những điều đó.

"Không có gì tuyệt hơn khi bạn ở tuổi 25 với 10 năm phía trước cùng Premier League, chơi cho Liverpool. Tôi đã có khoảng thời gian như vậy".

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm