Stevan Jovetic: 'Thắng United sẽ là món quà sinh nhật tuyệt nhất'

01/11/2014 07:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Stevan Jovetic đang hi vọng rằng món quà sinh nhật hoàn hảo sẽ đến với anh, và đókhông gì khác ngoài 3 điểm trước Man United.

Tiền đạo của Manchester City đang bước sang tuổi 25 và sinh nhật của anh cũng trùng đúng vào ngày trận Derby Manchester thứ 168 sẽ diễn ra. Jovetic hi vọng rằng đội bóng của anh sẽ trở lại phong độ cao sau khi đã nhận những trận thua liên tiếp trong thời gian qua.

“Phải, đó là ngày sinh nhật của tôi. Tôi sắp 25.” – Tuyển thủ Montenegro trả lời. “Món quà đẹp nhất với tôi là một chiến thắng trong trận derby.”

“Tôi nghĩ đó sẽ là một trận đấu đáng xem vì bất kỳ cầu thủ nào vào sân trong một trận derby cũng muốn thể hiện 100% năng lực. Sẽ luôn có những khó khăn vì đối thủ là một đội bóng mạnh. Họ có những tân binh, cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng, giờ là lúc để thể hiện điều đó.” – Jovetic tỏ ra tự tin.

City đã thua Newcastle 0-2 tại Cúp Liên đoàn và 1-2 trước West Ham tại Premier League, nhưng Jovetic tin rằng cả đội đang rất quyết tâm để thể hiện trước đối thủ cùng thành phố. “Jojo” khẳng định: “Mọi thứ có thể diễn ra trong hơn 60 trận đội thi đấu mỗi năm, sẽ có những giai đoạn mà mọi đội bóng trên thế giới gặp khó khăn. Tôi tin rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng mà chúng tôi chơi tệ.”

“Thật tốt khi cứ 3 ngày lại có một trận. Chúng tôi cần phải tiến bộ hơn. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ thể hiện được bộ mặt thật trước United. Nếu bạn giành chiến thắng ở trận derby thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, những kết quả xấu trước đó cũng sẽ trôi đi.” – Jovetic cười.

Cựu cầu thủ Fiorentina gia nhập City năm 2013, nhưng đã bỏ lỡ cả hai trận derby thắng lợi của đội gần nhất. Anh lý giải: “Tôi đủ thể lực trong cả hai trận nhưng không ra sân. Nhưng tôi hiểu mỗi trận derby có ý nghĩa như thế nào. Tôi đã từng chơi một vài trận derby tại Partizan. Những ngày như thế có ý nghĩa lớn với các cầu thủ. Thú thực, tôi không thể chờ đợi hơn nữa.”

Jovetic đã có màn trở lại sau 11 trận vắng mặt, gặp Newcastle vào thứ Tư vừa qua. “Tôi buồn vì không ghi bàn. Tôi luôn buồn khi không thể ghi bàn bởi đó là nhiệm vụ của tôi. Nhưng được chơi đủ 90 phút là một cảm giác tốt. Điều đó rất quan trọng. Tôi cũng đã chơi cho ĐTQG và tôi cảm thấy ổn. Bạn có thể thấy rằng tôi đang trở lại phong độ cao.”

Kể từ chuyển tới chơi cho đội nửa xanh thành Manchester, Stevan Jovetic mới chỉ thi đấu 18 trận, ghi 8 bàn. Anh đã gặp không dưới 5 chấn thương khác nhau trong thời gian này.

TIÊU HOA (Theo ESPNFC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm