Sporting Braga 1-3 M.U: "Bộ ba sát thủ" đưa M.U đi tiếp

07/11/2012 22:33 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) -“Bộ ba sát thủ” Rooney, van Persie và Chicharito đã lập công trong chiến thắng ngược dòng ngoạn mục của Man United trên sân của Braga, qua đó giúp “Quỷ Đỏ” chính thức giành vé vào vòng tiếp theo.

Năm phút đầu tiên diễn ra trong ưu thế nghiêng về đội khách Man United. Với đội hình 4-4-2, đội bóng của Anh nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận để triển khai các đường tấn công hướng về khung thành của Braga. Điều này cho thấy HLV Ferguson muốn một chiến thắng cho đội nhà, thay vì chỉ đá để lấy một điểm cần đủ cho chiếc vé vào vòng tiếp.

Thêm mười phút của trận đấu trôi qua trong bối cảnh hai đội chơi không thực sự nhanh trên sân. Chủ nhà Braga không dám dồn toàn đội lên phần sân đối phương để chơi đôi công, trong khi Man United sau những phút đầu đẩy nhanh tốc độ tấn công đã chủ động đá chậm để “ru ngủ” đối phương.

Phút thứ 15: CÚ SÚT! Tình huống đáng chú ý đầu tiên đã diễn ra khi Micael cầm bóng tới gần khu vực cấm địa rồi bất ngờ sút. Đáng tiếc cho chủ nhà khi chỉ cần một chút may mắn, bàn thắng có thể đã tới sau cú sút có quỹ đạo bay khó chịu của Micael.

Phút thứ 19: CÚ SÚT! Tận dụng thời cơ Smalling đang có dấu hiệu chơi không tập trung sau khi có vẻ như bị tái phát chấn thương, Micael tiếp tục uy hiếp khung thành của De Gea. Lần này, từ đường tạt bóng của đồng đội, cầu thủ của Braga nhanh chóng bắt volley song bóng đi không chính xác.


Nani không để lại nhiều dấu ấn - Ảnh AP

Phút thứ 21: CỘT DỌC! Một cơ hội rõ ràng khác cho chủ nhà khi bóng từ đầu của Alan đã tìm đến cột dọc khung thành của Man United.

Cặp tiền vệ gồm Giggs và Anderson đang chơi không thực sự tốt trên sân khi để cho tuyến giữa của chủ nhà cầm và triển khai bóng quá thoải mái. Điều này dẫn đến việc Man United không còn duy trì lợi thế ở trên sân và hàng phòng ngự của đội khách bắt đầu cảm thấy sức ép rõ rệt hơn trong những đợt lên bóng của Braga.

So với những Cleverley,  Carrick, Anderson không có phong độ tốt bằng, trong khi Ryan Giggs chưa bao giờ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền vệ trung tâm. Hơi khó hiểu với HLV Alex Ferguson khi ông hoàn toàn có thể tin dùng lão tướng Paul Scholes, thay vì bố trí cặp Anderson – Giggs. Trong nhiều tình huống, Anderson tỏ ra thua thiệt về thể lực trước sự truy cản của cầu thủ đối phương còn Giggs, từ đầu trận đến bây giờ, lão tướng người xứ Wales vẫn chưa để lại dấu ấn nào rõ nét.

Hiệp 1 đang trôi dần về những phút cuối, hai đội trên sân chơi không thực sự khởi sắc. Braga dù có nhiều bóng nhưng những đợt tấn công của đội chủ nhà chưa đủ độ sắc để làm chao đảo hàng phòng ngự Man United. Còn với đội khách, nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ phải có những điều chỉnh trong giờ nghỉ giữa giờ. Nếu đá tiếp tục như thế này, Man United có thể có một điểm nhưng sẽ rất bất an. Thay vào đó, chiến lược gia người Scotland có thể đưa van Persie vào sân và đưa Wayne Rooney xuống đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sự máu lửa và nhiệt tình của Rooney chắc chắn sẽ “truyền nhiệt” cho các đồng đội xung quanh.

Phút thứ 49: PENALTY! Đội chủ nhà nhập cuộc nhanh chóng trở lại sau hiệp 2 và trong một tình huống tấn công, Custodio đã bị Evra phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Phút thứ 50: BÀN THẮNG! Trên chấm phạt đền, Alan không mắc sai lầm nào khi mang về bàn thắng mở tỷ số cho Braga.


Các cầu thủ Braga ăn mừng - Ảnh EPA

Một tình huống hy hữu khi dàn đèn của sân đang bị hỏng, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu để các nhân viên khắc phục tình trạng này.

Các cầu thủ đã rời sân vào phòng chờ. Sẽ có ít nhất 10 phút hoãn để các trọng tài hội ý và xin chỉ đạo từ UEFA về khả năng cho dừng hay tiếp tục trận đấu.

Sau khi sử dụng tới máy phát điện, dàn đèn trên sân đã hoạt động trở lại. Trận đấu tiếp tục và sẽ có thêm khoảng 10-12 phút chậm hơn so với các trận đấu cùng giờ.

Phút thứ 60: Rio Ferdinand vào sân thay cho Evans, cầu thủ có thể đã bị HLV Ferguson “sấy tóc” nhân thời điểm các cầu thủ vào nghỉ lúc mất điện.

Phút thứ 63: NGUY HIỂM! Coelho uy hiếp khung thành Man United bằng một cú dứt điểm từ xa, buộc De Gea phải trổ tài cứu thua cho đội khách. Ngay sau đó, Micael lao vào đá bồi nhưng vẫn không thắng được tài năng của De Gea.

Phút thứ 65: HLV Ferguson tiếp tục có sự thay đổi nhân sự khi van Persie vào sân thay cho Welbeck.

Những phút vừa qua, Man United chơi vô hồn trên sân. Các đường chuyền của đội khách tỏ ra thiếu chính xác, trong khi các vị trí trên sân chơi không thực sự máu lửa.

Phút thứ 80: BÀN THẮNG! Đội khách bất ngờ có được bàn san hòa tỷ số nhờ công của van Persie. Trước một đường chuyền dài của đối phương, thủ môn Beto của đội khách quyết định băng lên nhưng đã không chiến thắng được van Persie, cầu thủ khéo léo dứt điểm vào khung thành trống, mang về bàn san hòa 1-1 cho Man United.


Van Persie tiếp tục "khai hỏa" - Ảnh AP

Phút thứ 83: PENALTY! Trọng tài cho Man United hưởng quả 11m sau khi Chicharito bị phạm lỗi trong vòng cấm địa.

Phút thứ 84: BÀN THẮNG! Trên chấm 11m, Rooney không lập lại sai lầm như trong trận đấu với Arsenal cuối tuần qua.

Phút thứ 91: BÀN THẮNG! Chicharito đã ấn định màn ngược dòng ngoạn mục của Man United khi dứt điểm thành công trong vòng cấm địa, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Man United. Kết quả này cũng giúp đội bóng của Anh chính thức giành vé vào chơi vòng đấu tiếp theo.

Đội hình thi đấu:

Braga: Beto, Coelho, Elderson, Douglao, Amorim, Micael, Salino, Custodio, Alan, Viana, Eder.

Man Utd: De Gea, Evra, Evans, Smalling, Valencia, Anderson, Giggs, Nani, Rooney, Hernandez, Welbeck.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm