Sir Ferguson không biết gì về Liverpool hiện tại

13/01/2013 09:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay M.U-Liverpool. Trận đấu đáng ra phải là cầu “đinh” giờ trở nên hết sức bình thường vì Liverpool đã không còn là thế lực của giải ngoại hạng nữa. Ít nhất là vào lúc này. Ấy vậy mà phảng phất đâu đó trong cách nói của Sir Ferguson, người ta vẫn “ngửi thấy mùi” của tâm lý chiến. 



Sir Alex Ferguson

Vẫn biết ông là bậc thầy về khoản này nhưng ngạc nhiên là ông dùng nó với cả Liverpool hiện nay. Giữa hai thế lực cũ và mới của bóng đá Anh bây giờ có điểm gì chung? Câu trả lời nằm ở con số 21. Họ cùng đá 21 trận ở Premier League và sau 21 trận thì Liverpool (thứ 8) đang kém M.U (đầu bảng) đúng 21 điểm. Khoảng cách tương đương 7 trận thắng rõ ràng xa tít tắp nên có lắp mô tơ vào thì “The Kop” cũng không theo được “The red Devils”.

Mọi thông số khác, Liverpool đều lép vế. Họ có một Suarez đang chơi xuất sắc với 15 bàn ở Premier League nhưng anh vẫn chỉ xếp thứ 2 trong danh sách phá lưới vì van Persie của M.U mới là số 1 với 16 bàn đã ghi. Họ thua nhiều gấp đôi M.U (6 so với 3 trận) và thắng chưa bằng một nửa đối thủ (8 so với 17 trận). Thế nên, Sir Ferguson bảo ông không biết Liverpool đang đứng ở đâu cũng phải, hiểu theo cả nghĩa đen của câu nói này.

Tôi không biết Liverpool đang đứng ở đâu trên BXH. Hôm qua là hôm qua. Hôm nay là hôm nay. Thời gian trôi kéo theo nhiều thay đổi. Ai cũng có thể bị cuốn theo dòng chảy của lịch sử. Có những thứ không diễn ra theo ý mình nhưng bạn không thể làm gì khác được. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Mỗi cuộc chiến giữa M.U và Liverpool không hoàn toàn giống như những trận đấu khác. Đó còn là cuộc chiến của truyền thống, của lịch sử, của danh dự và niềm tự hào. Cũng như mọi đối thủ, chúng tôi biết Liverpool sẽ làm tất cả cho chiến thắng. Nhưng M.U cũng muốn điều tương tự và chúng tôi đã sẵn sàng”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm