Sir Alex: Tượng đài đích thực của M.U

24/11/2012 11:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, M.U đã khánh thành tượng đài Sir Alex Ferguson, được đặt ở khán đài mang chính tên ông tại Old Trafford. Nhưng sự thực, đã từ rất lâu rồi, ông đã trở thành tượng đài trong lòng người hâm mộ M.U cũng như bóng đá Anh.


Tượng vinh danh Sir Alex bên ngoài sân Old Trafforf

Buổi lễ ra mắt bức tượng của Sir Alex (cao 2m7) diễn ra vào thời điểm không thể thích hợp hơn. Chỉ vài tiếng trước thời khắc lịch sử ấy, đối thủ của M.U ở vòng 13 Premier League là QPR đã quyết định sa thải HLV Mark Hughes, lần thứ hai thay tướng trong vòng 10 tháng. Một ngày trước đó, Chelsea đã bổ nhiệm HLV thứ 9 (Rafael Benitez) dưới thời ông chủ Roman Abramovich. Trong thời gian ngắn tới, sẽ có nhiều CLB thay tướng vì thành tích không được như ý. Không loại trừ khả năng đội bóng láng giềng Man City sẽ sa thải Roberto Mancini sau khi không vượt qua vòng bảng Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Điều khó tin trong bóng đá hiện đại: Sir Alex Ferguson đã gắn bó với M.U suốt 26 năm qua. Khó tin bởi "tuổi thọ" của các HLV càng ngày càng ngắn hơn, mà Chelsea chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Khó tin bởi trong 26 năm qua, riêng ở bóng đá Anh, đã có hơn 1.000 lượt HLV bị sa thải. Và càng khó tin hơn khi Sir Alex Ferguson đã mang về sân Old Trafford một núi danh hiệu đúng nghĩa, lên đến 37 chiếc Cúp. Theo thống kê, 19 HLV còn lại của Premier League mùa chỉ giành 31 chiếc Cúp, tính cả các danh hiệu ở các giải hạng dưới.

Trong số đó, HLV Arsene Wenger là người tại vị lâu nhất, với 16 năm gắn bó với Arsenal. Vị HLV người Pháp ấy từng là đối thủ lớn nhất của Sir Alex. Nhưng trong 7 năm qua, HLV Wenger không thể giúp Arsenal giành được bất kỳ danh hiệu nào. Còn với Sir Alex, mùa giải trước là mùa hiếm hoi M.U rơi vào cảnh trắng tay. Nhưng ông quyết "phục hận" ở mùa này. Nếu đánh bại QPR đêm nay, M.U sẽ tạm thời trở lại với ngôi đầu Premier League và nhiều khả năng chiếm luôn vị trí ấy khi Man City phải làm khách ở Stamford Bridge của Chelsea.

Người ta bảo rằng, khi gắn bó với một CLB quá lâu, khát khao chiến thắng sẽ giảm sút và ngày càng trở nên nhạt nhòa. Nhưng điều này không tồn tại với Sir Alex. Ông vẫn "máu ăn thua", vẫn cay cú khi thất bại, vẫn hả hê khi chiến thắng - một điều kỳ lạ đối với một ông lão sẽ tròn 72 tuổi vào ngày 31/12 tới đây. Chính khát khao chiến thắng chảy không ngừng trong huyết quản đã giúp Sir Alex duy trì được thành công lâu dài với M.U.

Hôm qua, khi cánh phóng viên hỏi về việc Chelsea bổ nhiệm Rafa Benitez, Sir Alex không quên "tấn công" đối thủ cũ, cho rằng HLV người Tây Ban Nha "đã quá may mắn khi lại được cầm quân một đội bóng sắp dự Cúp thế giới các CLB. Ông ấy chẳng làm gì nhiều nhưng sẽ có cơ hội điền thêm một danh hiệu vào bản CV của mình". Những cuộc khẩu chiến là "đặc sản" của riêng Sir Alex và chính nó đã phản ánh khát khao chiến thắng của ông.

Tượng đài Sir Alex Ferguson nằm sừng sững ở đó. Khán đài Sir Alex Ferguson sẽ tồn tại với thời gian. Và thật khó tưởng tượng hình ảnh của M.U khi ông rút lui. Khi ấy, ai đủ bản lĩnh, tài năng để đứng vững trước cái bóng mà Sir Alex phủ xuống sân Old Trafford? Có lẽ, chẳng có ai...

ĐỨC LỘC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm