Sir Alex Ferguson nổi đóa cũng có... đẳng cấp

01/05/2015 17:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ nổi tiếng thành công, cầm quân giỏi, Sir Alex Ferguson còn được nhắc đến nhiều qua những lần “dằn mặt” cánh phóng viên ảnh hay phóng viên săn tin nhưng vẫn rất có kiểm soát và văn minh.

Sau trận thua Chelsea 1-3, HLV Leicester Nigel Pearson đã nổi nóng với một phóng viên khi anh này hỏi ông về vấn đề của Leicester ở mùa này. Ông Nigel Pearson thậm chí đã nhổ nước bọt vào các nhà báo và gọi một tay phóng viên là “con đà điều”.

Dù sau đó Nigel Pearson đã công khai xin lỗi phóng viên bị ông nhục mạ nhưng HLV Leicester vẫn bị chỉ trích vì hành động của mình. Nhiều người cho rằng ông Nigel Pearson đã đi quá giới hạn phản ứng của một HLV văn minh, thẳng thắn nhưng vẫn có chừng mực. Hành động của ông bị coi là ngạo mạn, thô lỗ và mất tự chủ.

Sir Alex Ferguson cũng nhiều lần thể hiện “độ” nóng nảy ghê gớm của ông. Sir Alex từng có lần nói thẳng mặt một phóng viên là “Tôi không ưa anh và chưa bao giờ ưa anh”. Ông cũng từng có lần phản đối một tay nhà báo tham gia buổi họp báo chỉ vì anh này ăn mặc “như một tay bass đến từ ban nhạc Oasis” như cách mô tả của ông.

Tuy nhiên, điểm dễ nhận ra là dù có tức giận phóng viên đến mấy, Sir Alex Ferguson không bao giờ ứng xử một cách khiễm nhã và kiêu ngạo như Nigel Pearson. Ông thẳng thắn và nóng nảy nhưng vẫn kiểm soát được hành vi của mình.

Ông bộc trực nhưng không nhục mạ phóng viên mà chỉ thể hiện quan điểm, suy nghĩ của mình một cách trực diện nhất có thể. Và đó cũng có thể coi là minh chứng nữa vì sao người ta gọi ông là “Sir” (Quý ông). Nóng nảy một cách rất có... đẳng cấp.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm