Sir Alex Ferguson & “canh bạc” mới nhất

05/07/2009 21:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Đưa ngôi sao “hết thời” M. Owen về sân Old Trafford, chắc chắn là Sir Alex Ferguson đã có kế hoạch làm hồi sinh cựu tiền đạo của Liverpool.

Trong thế giới bóng đá hiện nay, có thể chỉ có Sir Alex Ferguson hài lòng với khuynh hướng mua những cầu thủ ở dạng chuyển nhượng tự do. Bỏ qua các bản hợp đồng “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng, HLV người Scotland luôn mang về sân Old Trafford những gì mà CLB cần. Và nhận định này càng rõ ràng hơn khi Sir Alex ký hợp đồng với Michael Owen.
 
Ngôi sao “hết thời” M. Owen về sân Old Trafford

Trong khi, các cổ động viên của "Quỷ Đỏ" đang mơ về những ngôi sao lớn sẽ “cập bến” M.U sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, song Sir Alex Ferguson lại không nghĩ như vậy. Khi các fan của Man "đỏ" nghe thấy từ Valencia, họ có thể sẽ nghĩ ngay tới CLB Tây Ban Nha, nơi có tiền đạo David Villa mà “Quỷ Đỏ” từng có ý định đưa về sân Old Trafford. Tuy vậy, đó lại là Antonio Valencia, tiền vệ cánh của Wigan. Và khi báo chí nhắc tới những cái tên như Benzema, Huntelaar, Fabiano…., Sir Alex lại ký hợp đồng với Owen.

Phát biểu trên kênh MUTV, Owen nói: “Tôi cho rằng Sir Ferguson vẫn thấy tôi còn hữu dụng. Do đó, tôi đã nắm lấy cơ hội khi United liên hệ. Có thể là tôi đã thi đấu không hiệu quả ở Newcastle, song tôi nghĩ một CLB lớn như Manchester United sẽ giúp tôi khôi phục lại sự nghiệp. Tôi hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng cho CLB và giúp đội bóng tiếp tục thành công”.

Tuy vậy, cũng giống Tevez trước đây, Owen được đưa về sân Old Trafford không phải để làm nóng băng ghế dự bị mà anh sẽ phải làm quen với những trận đấu ở Cúp Carling, hoặc vòng đấu bảng của Champions League. Dù nhận được 30.000 bảng/tuần, Owen sẽ không còn là tiền đạo có vai trò “ảnh hưởng” như trước. Có thể việc này sẽ chạm tới lòng tự ái của anh, nhưng cựu tiền đạo của Newcastle United tin rằng việc khoác áo United sẽ giúp anh lấy lại được niềm tin của HLV Fabio Capello, dù cho đội tuyển Anh hiện giờ có rất nhiều tiền đạo mạnh mẽ như Emile Heskey, Gabriel Agbonlahor, Peter Crouch, Jermain Defoe và Carlton Cole.

Owen nói: “Nếu tôi khỏe mạnh và thi đấu hiệu quả, tôi sẽ có cơ hội trở lại đội tuyển Anh, Tôi từng 89 lần khoác áo ĐTQG và tôi khát khao muốn được tiếp tục cống hiến cho quê hương”.

Chắc chắn rằng HLV Capello sẽ theo dõi phong độ của Owen trong màu áo United, cũng như sự phối hợp giữa anh với tiền đạo chủ lực của Tam Sư, Wayne Rooney. Trong quá khứ, Owen từng là nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ với vai trò tiền đạo lùi sau một mũi nhọn chơi mạnh mẽ. Mặc dù, United không thể đưa về “Nhà hát của những giấc mơ” một tiền đạo mạnh về cơ bắp như Ibrahimovich, song với việc Rooney, người sẽ thi đấu bó vào trong hơn trong mùa giải tới, Owen có cơ hội tìm lại được phong độ khi xưa trong màu áo Liverpool. Đó chính là những gì mà Sir Alex cần ở anh.

Anh Hiển (Theo Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm