Sir Alex bắt đầu "khiêu chiến" với Liverpool

05/08/2009 09:04 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Có vẻ cuộc chiến giữa Manchester United và Liverpool năm nay diễn ra hơi sớm, khi HLV Alex Ferguson nói rằng đội bóng thành phố cảng không có cơ hội lên ngôi vô địch Premier League.

Những cuộc "khẩu chiến" giữa Manchester United và Liverpool, đúng hơn là giữa Sir Alex và Rafael Benitez luôn diễn ra rất căng thẳng và kéo theo rất nhiều sự quan tâm. Năm nay, điều này diễn ra hơi sớm khi mà mùa giải vẫn chưa thực sự bắt đầu. Sir Alex Ferguson của MU là người khơi mào trước khi đích thân gạch tên đội bóng chủ sân Anfield khỏi những đội có khả năng vô địch.


Sir  Alex đã bắt đầu cuộc "khẩu chiến" với Benitez

"Sẽ rất khó để Liverpool thành công ở mùa giải năm nay, khi mà các đội bóng khác ngày càng tỏ ra hiểu về sức mạnh của họ." Sir Alex phát biểu. "Mùa giải năm ngoái, mặc dù có thể coi là năm thành công nhất trong 20 năm gần đây của họ, nhưng cuối cùng thì Liverpool vẫn kém chúng tôi 4 điểm khi kết thúc mùa giải."

Không coi Liverpool là ứng cử viên cho chức vô địch, Sir Alex cho rằng Chelsea mới là đối thủ đáng ngại nhất của MU trong mùa giải năm nay. Theo chiến lược gia người Scotland, sự xuất hiện của Carlo Ancelotti sẽ mang đến cho đội chủ sân Stamford Bridge một sự thay đổi rõ rệt và điều đó sẽ mang lại hiệu quả cho họ.

"Có thể nói Chelsea chính là sự đe dọa lớn nhất đối với chúng tôi ở mùa giải sắp tới. Ancelotti sẽ thay đổi cách chơi của đội bóng này." Sir Alex nói tiếp. "Tôi nghĩ họ sẽ chơi bóng giống như cái cách mà AC Milan đã thể hiện. Điều này đã mang lại thành công cho họ với hai chức vô địch Champions League. Khi đó, Chelsea không phải sợ Liverpool trên đấu trường châu Âu nữa."

Bên cạnh đó, Sir Alex Ferguson cũng nhận xét về trường hợp của Xabi Alonso và cho rằng, cầu thủ này có ra đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức mạnh của The Kop.

"Sức mạnh của Liverpool nằm ở tài năng của Steven Gerrard và Fernando Torres. Vì vậy, Xabi Alonso có đầu quân cho Real Madrid cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đội bóng này."

Chắc chắn Rafael Benitez không hề hài lòng với những gì người đồng nghiệp bên phía Manchester United phát biểu. Và người hâm mộ cũng như cánh báo chí thạo tin của xứ sương mù chắc chắn đang chờ đón sự "phản đòn" từ phía chiến lược gia người Tây Ban Nha, một người không hề e ngại việc chỉ trích hay bới móc đối phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hải Anh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm