Sẽ là một thất bại nếu Man City không vô địch mùa này

30/08/2015 20:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã giành điểm số tối đa sau 4 trận đầu mùa giải và vượt lên 8 điểm so với ĐKVĐ Chelsea. Mùa này, bất cứ điều gì khác ngoài chức vô địch Anh sẽ là một thất bại ở Etihad.

Với Man City, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Vào lúc một chữ ký cực kỳ xa xỉ của họ, tiền vệ tấn công (họ đã có ít nhất 6 tiền vệ tấn công đẳng cấp thế giới) trị giá 54 triệu bảng Kevin De Bruyne, đang kiểm tra y tế tại một bệnh viện tư nhân cách sân Etihad khoảng 10 km, thì một chữ ký 49 triệu bảng khác có bàn đầu tiên cho đội bóng mới.


Sterling đã có bàn thắng đầu tiên tại đội bóng mới

Bàn thắng “mở tài khoản” của Raheem Sterling bắt nguồn từ một quyết định sáng suốt của Pellegrini, khi ông tung vào sân một cầu thủ dự bị giá 25 triệu bảng, Samir Nasri. Đó là chúng ta còn chưa được thấy trung vệ 32 triệu bảng, Nicolas Otamendi, ra sân do còn chút rắc rối về thủ tục xin giấy phép lao động.

Đã tới lúc phải thừa nhận rằng ở Premier Leauge, tiền bạc không chỉ mang về danh hiệu, mà không có tiền bạc, bạn đừng hòng nghĩ tới danh hiệu. Pellegrini có quá nhiều sự lựa chọn, những tài năng lớn nhất, đông đúc và giẫm chân lên nhau, mỗi người trong số đó đều có thể cứu vớt cả một đội bóng tầm tầm ở Premier League hay châu Âu. De Bruyne đã làm được như thế ở Wolfsburg. David Silva là một nhạc trưởng thiên tài. Sergio Aguero có thể ghi những bàn thắng xoay chuyển cục diện. Vân vân và vân vân.

Đôi lúc Man City hơi chậm lại trước những đối thủ tìm cách đổ bê-tông kiên cố trước khung thành, nhưng rồi lần lượt họ đều giành chiến thắng một cách thuyết phục. Chỉ sau 4 vòng đấu, họ đã là đội bóng hoàn hảo của Premier League.


Một cầu thủ như Fernandinho cũng đang tỏa sáng rực rỡ

Chìa khóa là sự giàu có và những lựa chọn đa dạng của Pellegrini. Đội bóng áo xanh đã có 8 cầu thủ ghi bàn khác nhau mùa này, với Sterling là người mới nhất. HLV người Chile giống như một tay chơi bài đã nắm trong tay mọi lá bài tẩy mà hầu hết các đối thủ của ông ở Anh phải chấp nhận sự thật rằng chỉ một tay chơi bài tệ hại mới để thua. Pellegrini thì không phải là một chiến lược gia tệ hại. Trước Watford, ông tung Nasri vào sân, để anh chơi cánh trái, đưa Silva sang cánh phải, đẩy Sterling vào trung lộ. Và thế là bàn thắng đến.

Trong một đội bóng mạnh thế này, Sterling chỉ có thể ngày càng tiến bộ hơn. Anh đã phải chơi quá sức mình mùa trước ở Liverpool khi một mình gồng gánh hàng công. Thêm vào đó, chỉ có chơi ở Man City và tỏa sáng ở Man City thì Sterling mới có thể trả lời dứt khoát câu hỏi anh có thực sự là tương lai của ĐT Anh hay không. Sterling đã tỏa sáng trong trận gặp Watford, và đã trả lời một phần câu hỏi đó.


Pellegrini và các học trò đang khởi đầu mùa giải quá ấn tượng

Nhưng Pellegrini không chỉ vươn lên đỉnh cao nhờ hàng công. Yaya Toure tiếp tục phong độ của một ông chủ không thể tranh cãi ở tuyến giữa, và ngay trong một ngày khá lặng lẽ, Aguero vẫn là mối đe dọa thường trực với khung thành đối phương.

Nếu Pellegrini không vô địch Anh mùa giải này với ngần ấy tài năng, đó sẽ là một trong những thất bại tồi tệ nhất suốt lịch sử giải đấu.

Trần Trọng
Theo Daily Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm