Paul Scholes: 'Mourinho không thể tấn công trọng tài như Sir Alex'

28/02/2015 09:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ của Man United, Paul Scholes, có quan điểm rất khác về Jose Mourinho và các cú tắc bóng trong thể thao. Theo anh, bị tắc bóng là một... khoái cảm.

Mourinho muốn tăng ảnh hưởng lên các trọng tài

Là HLV thành công nhất tại Premier League và là người đẳng cấp nhất sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, không ngạc nhiên khi Jose Mourinho đang gây ảnh hưởng rất lớn đến các quan chức Premier League, từ trọng tài đến các nhân vật cộm cán ở FA.

Ông đã cố gắng gây chú ý. Mọi HLV đều muốn làm vậy. Tôi cho rằng nên hoan nghênh nỗ lực của ông, người đã lên truyền hình tạo ra tranh cãi. Mọi thứ ông ta làm đều muốn tốt cho Chelsea, và tôi biết lý do khiến ông ta làm vậy. Ông ta cho rằng các trọng tài chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi ông ta.

Tôi không nghĩ Nemanja Matic đáng bị đuổi ở trận gặp Burnley. Tôi tin rằng Cesc Fabregas đáng được tặng phạt đền trong trận gặp Southampton. Tôi không cho rằng Diego Costa đáng bị treo giò sau khi giẫm lên mắt cá Emre Can. Nhưng Mourinho nên nhớ, cũng có nhiều trọng tài thiên vị Chelsea của ông.

Branislav Ivanovic khóa tay James McCarthy trận gặp Everton. Gary Cahill đá vào Harry Kane trận gặp Tottenham. Cú xoạc của Cahill với Alexis Sanchez trong trận đấu vào tháng 10 đã khiến Arsene Wenger phát khùng.

Đấy không phải chiến dịch chống lại Mourinho. Đấy là những sai sót của trọng tài, và hành xử của Mourinho biểu hiện sự thiếu thiện chí với giới cầm còi cũng như FA.

Rõ ràng, Sir Alex Ferguson đã gây ảnh hưởng lớn lên các trọng tài. Ông ấy là chuyên gia gây tranh cãi bằng các bình luận trong buổi họp báo ngày thứ 6, ví dụ: Đã bao lâu rồi Man United chưa được hưởng phạt đền? Cách đối xử với ngôi sao Cristiano Ronaldo. Đó luôn là những tuyên bố đầy tính toán và chủ động.



Mourinho lên truyền hình công kích trọng tài

Tôi nghĩ thế nào về các trọng tài ngày ấy? Tôi cho rằng, họ muốn làm hài lòng Sir Alex. Tôi không bảo họ thiên vị chúng tôi. Nhưng họ rất không muốn mắc sai lầm trong các trận đấu của chúng tôi. Khi họ đến Old Trafford, họ muốn làm việc với độ chính xác tuyệt đối. Man United không kì vọng được trọng tài thiên vị. Man United hiểu các quyết định có thể chống lại chúng tôi. Chúng tôi tin mình mạnh hơn, và do đó, nếu trọng tài làm tốt, chiến thắng của chúng tôi sẽ thuyết phục.

Tôi không biết Mourinho thực chất mong đợi điều gì qua các hành động ấy. Nếu ông ta kì vọng được các trọng tài thiên vị, ông ta sai. Họ dường như nhận thức được rằng không được để ông ta điều khiển. Nếu được làm lại, trọng tài có thể phạt Ashley Barnes và Matic thẻ vàng. Đó không phải lỗi dẫn đến gãy chân như Mourinho nói. Nếu cú vào bóng nguy hiểm, Matic sẽ không bật dậy, chạy ngay về phía đối thủ.

Tôi biết, các cầu thủ thích… bị tắc bóng

Phản ứng của Matic cũng không phải một hành vi bạo lực. Nếu cú đẩy là vào mặt, Matic xứng đáng bị thẻ đỏ. Nhưng cú đẩy là vào lưng. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể thay đổi quan điểm về các pha bóng quyết liệt? Khi còn là cầu thủ, tôi rất thích bị tắc bóng, cả trong các buổi tập lẫn trong trận đấu. Tôi sẽ hăng máu sau các pha như vậy, và sẽ làm y như vậy với đối thủ. Tôi sẽ đợi cơ hội, sẵn sàng đợi đến 10 lần chỉ để trả đũa 1 lần. Nếu tôi phải đợi đến trận sau, hay buổi tập hôm sau, tôi cũng sẵn sàng.

Khi tôi bắt đầu chơi chuyên nghiệp cho Man United, tôi đá cặp với Bryan Robson ở đội A. Với Bryan, bạn có đồng minh. Đồng đội bị tắc bóng? Chỉ sau 5 phút, kẻ đó nằm một đống trên sân. Bryan rất lịch lãm. Nhưng ông ấy vẫn làm vậy đấy, không một lời giải thích.





Mourinho và Matic nổi điên vì Bannes

Trong sự nghiệp, có nhiều lần tôi đã bị tắc bóng thô bạo. Nhưng tôi xem đấy là một phần của trận đấu. Có một lần tôi đối đầu Bobo Balde của Celtic và chúng tôi thua tại Glasgow năm 2006. Khi xem lại, tôi sốc thật sự vì thấy chân mình bị uốn cong. Tôi chạm vào bóng trước nhưng anh ta không tha cho tôi. Pha đó không hề ác ý. Là vậy đấy. Đó là lần hiếm hoi tôi không cố gắng trả đũa. Anh ta quá đô con và tôi sẽ tự làm đau mình.

Tôi biết có những cầu thủ tắc bóng rất thô bạo. Nhưng không phải mọi cú vào bóng đều khiến đối phương gãy chân, và không phải lần nào đó cũng là một hành vi xúc phạm.

Tôi chưa từng kiểm tra xem trọng tài nào sẽ bắt trận này, trận kia. Đó không phải chuyện một cầu thủ cần quan tâm. Với HLV, các chi tiết như vậy quan trọng hơn, nhưng không phải bởi vì bạn cứ nói suốt về các trọng tài, thì ông ta sẽ rình rập để tống bạn khỏi sân.

Gia Hưng
Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm