Sau 6 tháng, Man United của Van Gaal vẫn bất định

27/01/2015 07:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một vòng đấu đầy bất ngờ của FA Cup vừa qua đi. Có những ông lớn vấp ngã, có những ông lớn bị “hành quyết” bởi những đối thủ tí hon. Nhưng hoàn cảnh của mỗi đội bóng lại khác nhau.

Nếu như Chelsea đã thực sự bị “sỉ nhục” (từ của Jose Mourinho), Arsenal thắng một cách đầy tính động viên, Man City không nói lên lời nào, Southampton chỉ thua một Crystal Palace đang tràn đầy hứng khởi kể từ ngày Alan Pardew lên dẫn dắt, thì hai trận hòa của Man United và Liverpool tách biệt: Một bên bi quan, một bên lạc quan.

Brendan Rodgers đã cài đặt thành công hệ thống 3-4-3, chỉ thua trước một đối thủ phòng ngự kín như nêm, lại được dẫn dắt bởi HLV Neil Lennon – người từng cùng Celtic quật ngã Barcelona bằng lối chơi tương tự. Cũng vì thế nên người Liverpool lạc quan rằng họ chỉ cần chờ Daniel Sturridge trở lại hoặc Mario Balotelli tìm được cảm giác săn bàn, mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Ở một nơi khác, kình địch không đội trời chung của Liverpool đang phải chịu một hoàn cảnh rất khác biệt. Cũng hòa 0-0 nhưng chẳng có một tia sáng nào được chiếu rọi cho chiếc ghế của Louis Van Gaal. Giữa một màn mây u ám, ông buông ra câu nói không thể thiếu trách nhiệm hơn: “Mọi thứ đã chống lại chúng tôi, trận này qua trận khác”. Còn ai chống lại ông, Van Gaal?

Khi vấn đề không nằm ở cầu thủ

Mùa này, chỉ có hai lần cựu HLV trưởng của Ajax, Barcelona và Bayern Munich thể hiện sự thất vọng về các cá nhân nhất định. Lần đầu tiên là Wayne Rooney ở vị trí tiền đạo, lần thứ hai là Juan Mata ở vị trí tiền vệ trung tâm. Đến nay cả hai đều đã chơi trong vị trí khác và tạm thời thành công. Còn lại, hầu như ông chưa bao giờ chỉ trích cầu thủ của mình.

Và quả thực, các cầu thủ của ông cũng chưa chắc đã đáng bị trách móc. Trên tờ The Telegraph, ký giả Henry Winter mô tả tập thể Manchester gặp Cambrigde một cách không thể giàu hình ảnh hơn: hai nhà vô địch World Cup, một bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League (59 triệu bảng); một trong ba thủ môn hay nhất thế giới; tuyển thủ Colombia với mức lương 265,000 bảng/tuần; một cái đầu xù trị giá 27 triệu bảng; một tài năng được coi là tương lai của đội tuyển Bỉ; một ngôi sao đã tỏa sáng tại World Cup trong màu áo Hà Lan; đội truyển Ecuador; hai cầu thủ với tổng cộng 44 lần khoác áo tuyển Anh.

Tất cả đã thua trước một tập thể gồm toàn những cái tên miễn phí hoặc “của nhà trồng được” của Cambridge. Bóng đá tràn ngập những bất ngờ, nhưng khi một hình ảnh lặp đi lặp lại nhiều lần thì đó không còn là bất ngờ nữa.

Người dập... khói

Van Gaal chính thức được công bố là HLV trưởng của Manchester United vào ngày 19/6/2014, một tuần sau đó ông chính thức bắt tay vào làm việc. Đồng nghĩa rằng cho tới thứ Hai, ngày 26/1 vừa qua, nhà cầm quân người Hà Lan đã tròn 6 tháng chiến đấu tại Manchester. Một thời gian đủ dài để đánh giá những gì ông làm được.

Có 5-6 ngày tập luyện mỗi tuần, nhưng hàng thủ vẫn “thủng” đều, may thay ông vẫn còn David De Gea cứu thua từng trận. Cho tới thời điểm hiện tại, trừ việc đã dùng ổn thỏa một vài cái tên như Antonio Valencia, Ashley Young thì ông đã gây thất vọng trong việc lãng phí Di Maria ở vị trí tiền đạo, Rooney ở vị trí tiền vệ. Còn cái tên Radamel Falcao thì đến giờ vẫn là một ẩn số chưa thể giải đáp.

Bản CV hoành tráng cùng một thái độ cứng rắn trước mọi sự nghi ngờ vẫn giúp cho Van Gaal trụ vững trên “ghế nóng” cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng cần khẳng định rằng lửa còn thì khói vẫn còn, nếu ông không mau chóng “cứu hỏa” mà chỉ lo “quạt gió”, ắt sẽ có lúc lâm nguy...

"Man United không nên để Wilson ra đi"

Trên trang tin Bleacher Report, cây viết Paul Ansorge nhận định Man United không nên để James Wilson ra đi ở thời điểm hiện tại.

Cầu thủ trẻ người Anh đã nhận được sự quan tâm của không ít đội bóng tại Championship và những lời hỏi mượn đã được đặt lên bàn đám phán từ đầu tháng Một tới nay. Ansorge cho rằng, Wilson mang tới điều mà 3 tên tuổi lớn khác là Robin Van Persie, Radamel Falcao, Wayne Rooney không thể: một tốc độ hảo hạn. Đó sẽ là một vũ khí dự phòng tốt cho Louis Van Gaal - Ansorge kết luận.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm