Sadio Mane: Thành công đến từ đôi giày rách

09/11/2016 13:55 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn)- Thời gian trôi quá nhanh để khi nhìn lại những gì xảy ra 9 năm trước, Sadio Mane vẫn ngỡ như thể mới là ngày hôm qua.

Mùa Hè 2016, Mane rời Southampton đến Liverpool với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Môi trường mới, đội bóng mới luôn là thách thức đối với bất cứ cầu thủ ngôi sao nào. Nhưng với Mane, sự thích nghi nhanh chóng của anh khiến tất cả phải bất ngờ.

Tuyển thủ Senegal chẳng mất nhiều thời gian để khẳng định vị trí trong đội hình 1 của Liverpool. Không chỉ vậy, anh còn là nhân tố chủ chốt trong cỗ máy tấn công giúp “The Kop” vươn lên dẫn đầu BXH Premier League sau 11 vòng đấu. Mọi thứ diễn ra không thể tuyệt vời hơn với Mane ở thời điểm hiện tại.



Mane đang có những ngày tươi đẹp cùng Liverpool

Thành công của ngày hôm nay khiến Mane nhớ về câu chuyện xảy ra cách đây 9 năm, khi anh mới 15 tuổi. Cậu thiếu niên Senegal đã trải qua hành trình 500 dặm từ quê nhà tới thủ đô Dakar, nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

“Tôi rời thành phố quê hương để lên thủ đô với chú của mình. Ở đó có chương trình tập thử để tuyển cầu thủ trẻ. Khi chúng tôi đến, có rất nhiều cậu bé như tôi đã ở đó và được sắp xếp vào các đội. Nhìn thấy tôi, một người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên như thể tôi đã đến nhầm chỗ. Ông ta hỏi tôi ‘nhóc tới đây để tập thử hả?’ và tôi gật đầu. Ông ta hỏi tiếp ‘với đôi giày này ư? Hãy nhìn chúng xem. Làm sao cậu có thể chơi bóng với đôi giày này? Chúng rất tệ, rách nát và quá cũ rồi. Với đôi tất này nữa ư? Cậu thậm chí còn không có một đôi tất đá bóng thích hợp?’



Anh là nhân tố chủ chốt trên hàng công của "The Kop"

Tôi đã trả lời ông rằng tôi đến đây với những gì tôi có, tôi chỉ muốn chơi bóng, muốn thể hiện khả năng của mình. Khi tôi ra sân, tôi đã thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt ông ấy. Rồi ông tới gần tôi và bảo ‘tôi quyết định chọn cậu ngay lập tức. Cậu sẽ chơi trong đội của tôi. Sau đợt tập thử đó, tôi được nhận vào học viện”.

Mane mê chơi bóng khi còn là cậu bé nhưng gia đình chưa bao giờ nghĩ tới việc để cậu bé theo đuổi tận cùng sở thích này. “Ở làng tôi có một giải đấu, tôi luôn đi xem. Ai cũng bảo rằng tôi là đứa chơi hay nhất trong thành phố nhưng gia đình tôi không hiểu nhiều về bóng đá. Họ rất sùng đạo và định hướng tôi theo con đường khác”, Mane kể.

“Tôi đã thuyết phục họ để tôi tới Dakar. Ban đầu, họ không chấp nhận nhưng vì thấy tôi quá quyết tâm, họ đã thay đổi. Chú của tôi cũng đã giúp tôi. Khi chuyển tới Dakar, tôi đến sống với một gia đình mà tôi không hề quen biết. Gia đình tôi biết đến họ qua một người quen và họ cho tôi ở nhờ, chăm sóc tôi và làm mọi thứ để giúp tôi chuyên tâm vào bóng đá”.


Khởi đầu của Mane tại Liverpool

Hiện Mane đang tập trung cùng ĐT Senegal chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi. Anh sẽ trở lại với màu áo Liverpool ở trận đối đầu đội bóng cũ Southampton vào ngày 19/11.

Thống kê thành tích của Mane

Liverpool: 10 trận, 6 bàn

Southampton (2014-16): 67 trận, 21 bàn

Red Bull Salzburg (2012-14): 63 trận, 31 bàn

Metz (2011-12): 22 trận, 2 bàn

ĐT Senegal: 38 trận, 10 bàn


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm