Ryan Giggs sợ hãi bầu không khí ở Thổ Nhĩ Kỳ

18/09/2012 14:13 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Tiền vệ Ryan Giggs của M.U vừa nhớ lại những kí ức về chuyến hành quân tới “chảo lửa” Istanbul trước thềm trận mở màn chiến dịch Champions League 2012/2013 của United với Galatasaray vào rạng sáng thứ Năm tới.

Tiền vệ sắp 39 tuổi từng góp mặt trong đội hình M.U ở lần gặp cuối cùng giữa hai đội tại vòng knock-out Champions League mùa giải 1993. Đội bóng Anh quốc khi đó cần một thắng lợi để đi tiếp sau khi đã bị đối thủ cầm chân 3-3 tại Old Trafford. Nhưng cuối cùng, M.U chỉ có được một trận hòa không bàn thắng tại Ali Sami Yen.



Giggs và M.U hứa hẹn có một trận đấu khó khăn - Ảnh: Getty

Huyền thoại của United nhớ lại bầu không khí rực lửa mà United đã phải đối mặt khi hành quân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Giggs cũng nhớ tới sự thù địch của CĐV đội chủ nhà dành cho M.U. Anh tin rằng đội bóng sẽ phải đối diện với những vấn đề tương tự trong chuyến hành quân sắp tới.

Giggs chia sẻ với báo giới: “Tôi vẫn nhớ sự sôi động ở đây. Nó luôn luôn ám ảnh tôi. Khi đó tôi 19 tuổi và khi chúng tôi tới sân bay, có rất nhiều băng rôn và người hâm mộ. Hàng nghìn CĐV la hét quanh bạn. Có những thứ gì đó được ném về phía chúng tôi khi United đi trên xe. Bên ngoài khách sạn, CĐV la hét suốt cả đêm để đảm bảo rằng chúng tôi không thể ngủ được. Người ta cứ liên tục gọi điện vào phòng khách sạn.”

Giggs cũng cho biết các CĐV có mặt ở SVĐ cả tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn: “Cảnh sát được vũ trang có mặt ở mọi nơi – đó sẽ không phải là mẫu người mà bạn muốn gây chuyện. Họ có áo giáp, mũ bảo hộ, dùi cui và tất cả đều sẵn sàng chỉ chờ tới giờ khai cuộc. Khi ấy, tôi chỉ muốn cố gắng để an toàn trở lại phòng thay đồ càng nhanh càng tốt.”

Thành phần United tham dự trận đấu với Galatasaray gồm rất nhiều cầu thủ trẻ và các tân binh. “Chảo lửa” Istanbul hứa hẹn sẽ là một thử thách thực sự với M.U.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm