Rooney, Terry & nỗi buồn của những thủ quân

16/04/2017 19:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên sau nhiều năm, Wayne Rooney và John Terry không còn là những nhân vật trung tâm của trận đại chiến giữa Chelsea và Man United. Câu chuyện của họ minh họa cho nỗi buồn của các thủ quân ở nước Anh.

Chưa bao giờ tiếng nói của thủ quân các đội bóng lớn lại nhạt nhòa như ở Premier League mùa này. Ở trận gặp Man City vừa qua, sau khi thủ quân Laurent Koscileny phải rời sân đầu hiệp hai, Arsenal gần như không còn có một người đội trưởng đích thực trên sân.

4 đội trưởng, 16 lần đeo băng trên tay

Với Man United, HLV Jose Mourinho bất ngờ trao tấm băng thủ quân cho Marouane Fellaini, khi những lựa chọn khác đều không thể ra sân. Đó quả là một điều nằm ngoài dự đoán, bởi Man United không thiếu những thủ quân tài năng từ trong quá khứ như Denis Law, Bobby Charlton, Bryan Robson hay Roy Keane. Thật ra không phải Mourinho xem thường vai trò của thủ quân, bởi ông hoàn toàn có thể lựa chọn giữa Michael Carrick, Wayne Rooney, Juan Mata và Chris Smalling. Tuy vậy, lão tướng Carrick phải ngồi dự bị, còn ba cái tên còn lại đều dính chấn thương. Nếu ra sân, Phil Jones hay David De Gea đều có thể đeo tấm băng đội trưởng đội chủ sân Old Trafford. Tuy Zlatan Ibrahimovic mới là người có tư chất thủ lĩnh ở Man United, Fellaini lại có thâm niên gắn bó với sân Old Trafford, và Mourinho có lý do để tin tưởng anh.

Việc những tấm băng đội trưởng trở nên bất định ở các ông lớn có thể lý giải từ xu hướng các trận đấu ngày càng đề cao kỹ thuật và chiến thuật hơn yếu tố sức mạnh và tính cách. Điều này khiến vai trò thủ lĩnh ở những đội bóng hàng đầu giảm đi đáng kể. Arsenal, Man United, Man City và Chelsea đã thi đấu tổng cộng 123 trận ở Premier League, và các thủ quân chính thức của 4 đội bóng này chỉ làm nhiệm vụ trong 16 trận. Rooney đứng đầu danh sách với 9 trận, kế đến là John Terry (4 trận), Vincent Kompany (3 trận) và Per Mertesacker thậm chí chưa có một lần đeo băng đội trưởng nào.

Chuyện tuyển Anh: Từ tuổi già của Rooney

Chuyện tuyển Anh: Từ tuổi già của Rooney

Gareth Southgate đã nói “Rooney có mọi cơ hội để giành lại vị trí ở tuyển Anh” nhưng thực sự, đó chỉ là câu nói xã giao mà thôi. Phần Rooney, có lẽ anh nên gọi Southgate và nói “Cảm ơn. Nhưng tạm biệt anh, tôi qua Trung Quốc thôi”…


Thủ quân không phải là tất cả

Arsenal có lẽ là trường hợp đặc biệt hơn cả, bởi Mertesacker vẫn chưa ra sân lần nào sau khi kế nhiệm tấm băng thủ quân từ tay Mikel Arteta. Đáng chú ý, ở 94 trận gần nhất tại Premier League, chưa bao giờ Arsenal có sự hiện diện của thủ quân chính thức. Yếu tố chính dẫn đến sự thiếu vắng thủ lĩnh trên sân của đội chủ sân Emirates nằm ở chấn thương của Santi Cazorla và Koscielny.

Bên phía Man City, khi Kompany vắng mặt vì chấn thương, David Silva, Pablo Zabaleta, Fernandinho, Sergio Aguero và Joe Hart từng lần lượt đóng vai trò đội trưởng. HLV Pep Guardiola từng nói hồi mùa hè năm ngoái rằng ông sẽ để các cầu thủ quyết định thủ quân trong trường hợp Kompany không thể ra sân. Vấn đề thủ quân ở Man City và Arsenal góp phần tạo ra cuộc khủng hoảng thủ quân ở nước Anh, nơi trước kia không thiếu những cầu thủ có phẩm chất để làm nhiệm vụ cao cả ấy.

Ở Italy, tấm băng thủ quân thường được trao cho những cầu thủ giàu kinh nghiệm hoặc gắn bó với đội bóng lâu nhất. Tại nước Anh, hình ảnh thủ quân gắn liền với những người giàu tính chiến đấu hoặc có thể mang về những khoảnh khắc vĩ đại. Như trường hợp của Bobby Moore, đội trưởng của đội tuyển Anh World Cup 1966, hay nỗ lực của Paul Ince để tham dự World Cup 1998, rồi đến khoảnh khắc tuyệt vời của David Beckham ở kỳ World Cup 2002.

Đầu những năm 2000, khi nhắc đến tấm băng thủ quân ở các đội bóng lớn, người ta có thể kể vanh vách bốn cái tên có tư cách thủ lĩnh bẩm sinh gồm John Terry (Chelsea), Steven Gerrard (Liverpool), Roy Keane (Man United) và Patrick Vieira (Arsenal). Sự xuất hiện của các thủ quân ngoại quốc như Kompany, Vieira hay Vidic đã khiến lòng trung thành trở thành yếu tố quyết định thủ quân.

Còn ở thời điểm hiện tại, các HLV hàng đầu như Mourinho, Guardiola, Conte hay Klopp đều hiếm khi tin vào lựa chọn thủ quân quen thuộc ở các đội bóng họ dẫn dắt. Bóng đá hiện đại đang vận động, và tấm băng thủ quân không phải là điều gì đó quá thiêng liêng.

22h00 ngày 16/4, sân Old Trafford, Man United-Chelsea
(lượt đi: 0-4):
Thành bại nằm ở Costa & Ibrahimovic

Jose Mourinho rất muốn phục thù thất bại 0-4 trước Chelsea trong lần trở lại sân Stamford Bridge hồi tháng Mười năm ngoái. Để làm được điều đó, ông sẽ cần trông chờ vào tài năng của Zlatan Ibrahimovic. Từ đầu mùa tới giờ, rất nhiều người đã nói đến việc Man United đang hoàn toàn phụ thuộc vào hơi thở của tiền đạo người Thụy Điển, khi anh đóng góp 17 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford ở Premier League mùa này. Trận lượt đi, Ibrahimovic đã không thể hiện được gì nhiều và giờ là lúc anh cần phải lên tiếng.

Về phía Chelsea, Conte rất mong chờ Diego Costa tỏa sáng. Nếu không có cú chạm chân của Adam Smith, chân sút gốc Brazil đã có pha lập công thứ 18, đồng thời không kéo dài chuỗi trận tịt ngòi lên con số 5. Nhưng ít nhất tinh thần chiến đấu của chân sút 28 tuổi này là điều chiến lược gia người Italy chờ đợi trong cuộc đối đầu đêm nay. Cũng giống như Ibrahimovic, Costa không thể ghi bàn trong trận lượt đi cách đây 6 tháng.

Dự đoán: 1-2


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm