Robin van Persie: 'Van Basten dạy tôi rằng đừng có tự hào khi sút trúng xà ngang, cột dọc'

17/01/2014 14:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Robin van Persie khẳng định việc đá cặp với Wayne Rooney giúp anh trở thành cầu thủ xuất sắc hơn. Van Persie tin rằng cá nhân anh cũng có ảnh hưởng tương tự với số 10 của Man United.

Bộ đôi tiền đạo của “Quỷ đỏ” đang phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Hệ quả là Man United đang gặp rất nhiều khó khăn vì chấn thương của họ. Mùa giải trước, van Persie và Rooney đã ghi 38 bàn cho United ở giải Ngoại hạng và giúp đội bóng tiến thẳng tới ngôi vô địch.

Cá nhân van Persie tin rằng anh và Rooney sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Chân sút người Hà Lan chia sẻ với tạp chí UEFA Champions: “Chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều mạnh mẽ hơn khi được chơi cạnh nhau như một cặp đôi.”

“Trong bất kì môn thể thao nào hay trong cuộc sống, bạn sẽ luôn mạnh mẽ hơn khi được làm việc cùng đồng đội. Với một cầu thủ tầm cỡ như Wayne, chúng tôi có thể tăng cường sức mạnh cho nhau. Chúng tôi thậm chí có thể chơi tốt hơn nữa.”

“Nếu cậu ấy lập cú đúp ở trận này, tôi sẽ lập cú đúp ở trận tới. Điều quan trọng là chúng tôi có thể chơi tốt hơn bây giờ.”

Van Persie tiếp tục: “Chúng tôi đều là những 'số 9 ảo'. Chúng tôi có thể thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công hoặc đá lùi. Hãy nhìn quanh chúng tôi, bạn sẽ thấy một danh sách rất dài những cây săn bàn thuần túy, những sát thủ trong vòng cấm hay những số 10 chơi lùi sâu.”

“Với chúng tôi, sự phân định đó không rõ ràng bởi chúng tôi có thể làm được cả hai việc ấy. Wayne làm điều đó tốt hơn một chút bởi cậu ấy chơi thấp hơn tôi. Nhưng chúng tôi đều có thể chơi như vậy.”

Van Persie cũng tiết lộ những sự chỉ bảo khôn ngoan từ huyền thoại người Hà Lan Marco van Basten đã giúp anh trở nên sắc sảo hơn trước khung thành đối phương: “Cái cách ông ấy (van Basten) nhìn thế giới bóng đá thực sự sắc lạnh. Tôi vẫn nhớ một trận đấu với Man City. Đó là trận đấu mà tôi đã sút trúng xà ngang và cột dọc 2 lần. Tôi cũng bỏ lỡ một cơ hội khác và đội bóng đã thua trận ấy.”

“Khi tôi trở về Hà Lan, ông ấy hỏi tôi ‘trận đấu của cậu thế nào?’. Tôi nói: ‘Vâng, nó thực sự rất tốt’. Ông ấy liền hỏi lại tôi câu trên. Tôi nói: ‘Thực ra thì rất tệ. Tôi thiếu một chút may mắn. Nhưng tôi nghĩ tôi đã chơi tốt. Tôi sút trúng xà ngang và cột dọc...”

“Ông ấy liền nói: ‘Không, không, thế là chưa đủ tốt. Cậu cần phải chắc chắn rằng mình sẽ ghi được những bàn thắng ấy, phải chắc chắn rằng những cú sút ấy sẽ không trúng xà ngang hay cột dọc. Cậu không nên vui mừng nếu sút trúng xà ngang hay cột dọc bởi những nơi đó không phải là mành lưới. Bởi vậy, làm thế là chưa tốt. Tôi đã xem trận đấu. Cậu phải thay đổi cách nghĩ của mình trong việc phán đoán những tình huống ấy'”.

“Ông ấy đã mở mang tâm trí cho tôi. Ông ấy nói đúng.”

Van Persie và Man United sẽ trở lại Champions League vào tháng tới với 2 cuộc đối đầu trước Olympiacos ở vòng 1/8. Champions League cũng là nỗi ám ảnh với cá nhân van Persie, vốn chưa bao giờ vô địch giải đấu này. Ngôi sao sinh ra ở Rotterdam chỉ mới 11 tuổi khi chứng kiến Ajax bước lên đỉnh cao châu Âu năm 2005. Người ghi bàn quyết định cho Ajax ở trận chung kết với Milan năm ấy là Patrick Kluivert.

Van Persie kể lại: “Đó không phải là một bàn thắng đẹp nhưng nó đã thay đổi cuộc đời anh ấy (Kluivert). Anh ấy mới 17 hay 18 tuổi ở thời điểm đó. Đó là thời điểm rất khó tin cho một bàn thắng xấu xí nhưng cực kì quan trọng bởi mang về chức vô địch Champions League.”

“Bàn thắng của Arjen Robben hồi năm ngoái (ghi vào lưới Dortmund ở chung kết Champions League) cũng cực kì đặc biệt vì nó được ghi ở phút 89. Đó là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi thực sự hạnh phúc cho anh ấy khi chứng kiến cảnh đó.”

“Robben xứng đáng với bàn thắng ấy. Anh ấy đã nỗ lực trong suốt nhiều năm. Sự nghiệp của anh ấy có nhiều thăng trầm nhưng đó là một cầu thủ tuyệt vời. Việc được tận hưởng khoảnh khắc ấy, được ghi bàn ở phút 89 trận chung kết Champions League là một giấc mơ.”

Van Persie hiện vẫn chưa hẹn ngày trở lại do chấn thương. Man United của anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Bộ đôi Rooney và van Persie cũng chưa thể tái hợp. Nhưng ngày đó không còn xa nữa.

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm