Radamel Falcao: Từ hậu vệ chân gỗ đến tiền đạo sát thủ

20/10/2014 10:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang Independent, tiền đạo của Man United Radamel Falcao đã chia sẻ về quá trình chuyển hóa từ một hậu vệ trở thành một sát thủ săn bàn, cũng như mong muốn được gắn bó lâu dài với đội chủ sân Old Trafford.

Quá trình chuyển hóa của Falcao diễn ra tới hai lần. Anh bắt đầu cuộc sống sân cỏ với vị trí một hậu vệ trước khi trở thành một chân sút mắn bàn thắng. Và sự thay đổi về niềm tin trong cuộc sống là một bước chuyển mình khác.

Chuyển hóa vị trí, chuyển hóa con người

Những năm đầu tiên chơi bóng chuyên nghiệp, Falcao đá ở vị trí hậu vệ trong màu áo một đội bóng địa phương có tên Union Magdalena. Trong khoảng thời gian đó, anh nhận số lượng thẻ vàng và thẻ đỏ với tỷ lệ cao chẳng kém gì tỷ lệ bàn thắng ghi được ở thời điểm hiện tại.

Nhưng khi Falcao thi đấu như một tiền đạo, cuộc đời anh cũng bắt đầu có những thay đổi. Sự thay đổi phong cách thi đấu của tiền đạo 28 tuổi này đồng thời đến cùng với thời điểm anh bắt đầu quan tâm tới Cơ Đốc giáo. Hình ảnh của một cầu thủ trẻ thiếu kiềm chế đã được chuyển hóa thành một người trung thành với Cơ Đốc giáo và điều này vẫn tiếp tục được duy trì trong cuộc sống của anh ở hiện tại. Nhưng kể từ đó anh luôn phải đấu tranh để xóa bỏ đi hình ảnh xấu. Các cổ động viên thường nói vui về Falcao rằng: “Với mỗi pha bóng, Falcao luôn có một lời cầu nguyện với Cơ Đốc giáo”.

Khi Falcao chuyển đến Argentina trong màu áo River Plate năm 1999 (lúc đó mới 15 tuổi), một số thói quen cũ của cầu thủ này vẫn còn được duy trì. Cựu hậu vệ Hernan Diaz nhớ lại: “Chúng tôi vẫn quen với việc tập luyện chăm chỉ. Có đôi lần tôi tỏ ra khắt khe với Falcao, nhưng rồi tôi tỏ ra bất lực. Anh ta chơi bóng như thể đã ở đây 5 năm rồi. Thế rồi tôi không cố khuyên nhủ nữa mà tìm cách hỗ trợ anh ta”.

Người cố vấn của Falcao trong những năm chơi bóng đầu tiên là một HLV người Argentina có tên Silvano Spindola. Ông chính là người đã gợi ý tuyển thủ người Colombia khoác áo River Plate. Giờ Spindola đang sống ở Miami, nhưng vẫn nhớ về những ngày làm việc cùng Falcao: “Falcao là một chàng trai biết nghe lời cha mẹ. Đó là khi cậu ta bắt đầu quan tâm tới thế giới của Đức Chúa”.

Trong thời điểm hiện tại, đức tin vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của Falcao. Anh thường có thói quen mỗi lần ghi bàn sẽ ăn mừng bằng cách cởi áo để lộ chiếc áo bên trong với dòng chữ: “Con Jesus nunca estara solo” (tiếng Tây Ban Nha, tạm dịch: Ở bên Chúa, bạn sẽ không bao giờ cô đơn)”.

Hướng tới thành công ở Premier League

Falcao thường xuyên đọc kinh thánh và rất khuyến khích các đồng đội tham gia cùng với mình. Nhưng không phải lúc nào anh cũng nhận được sự yêu mến từ các đồng đội. Người đồng đội một thời ở River Plate Gonzalo Luduena tiết lộ: “Thường Chủ Nhật là ngày chúng tôi được tự do đi chơi. Nhưng chúng tôi phải giấu điều đó không cho Falcao biết vì anh ta lại gõ cửa từng phòng để dẫn chúng tôi tới nhà thờ”.

Trở lại với câu chuyện của Falcao ở Man United. Thật ra chân sút 28 tuổi này đã nung nấu ý định tới Premier League khi bắt đầu học tiếng Anh cách đây vài năm. Như Falcao tiết lộ: “Tôi từng học một lớp tiếng Anh ba buổi một tuần, dù tôi không thể hoàn thành trọn vẹn thời gian học. Tất nhiên có rất nhiều giải đấu lớn ở Châu Âu mà tôi muốn trải nghiệm. Nhưng Premier League là nơi nhận được sự yêu mến của nhiều cầu thủ và một trong những mục tiêu của tôi là phải thử sức ở đó”.

Bỏ lại sau lưng cơn ác mộng chấn thương, Falcao đang rất muốn nâng cao thành tích ghi 209 bàn trong 309 lần ra sân ở cấp độ câu lạc bộ trong màu áo Man United.

13 – Falcao bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Lanceros khi mới 13 tuổi 199 ngày.

6 – Man United là đội bóng thứ 6 trong sự nghiệp thi đấu của Falcao và là màu áo thứ tư của anh tại Châu Âu.

72 – Quãng thời gian anh tỏa sáng rực rỡ nhất là trong màu áo Porto, với 72 bàn sau 87 lần ra sân.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm