QUAN ĐIỂM: Mua Lucas Perez trong cơn hoảng loạn, Arsenal sẽ phải trả giá?

27/08/2016 14:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)-  Lucas Perez sắp đầu quân cho Arsenal với bản hợp đồng trị gái 17 triệu bảng. Sau niềm vui phút chốc khi giải tỏa được tâm lý chờ đợi, lo lắng, người Arsenal bắt đầu lo lắng về tính hiệu quả của thương vụ này.

Deportivo La Coruna vốn dĩ không phải là nhà cung cấp cầu thủ ưa thích của các CLB Premier League. Hồ sơ mua bán trong lịch sử cho thấy các thương vụ tới Anh từ CLB Tây Ban Nha này thường không đem đến thành công. Nổi bật trong những thương vụ “tệ nhất” ở Premier League có hai cái tên. Albert Luque với hợp đồng trị giá 10 triệu bảng và Xisco năm 2008 với giá 6 triệu bảng. Cả hai đều đầu quân cho Newcastle, một đội bóng được đánh giá cao về chính sách mua sắm ở thời điểm đó.

Nhưng rồi Xisco chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng trong 11 lần ra sân ở Anh, khiến Newcastle phải gồng gánh khoản lương phải trả trong 5 năm hợp đồng. Mặc dù đã được trợ giúp phần nào qua 4 bản hợp đồng cho mượn nhưng thiệt hại trong thương vụ này của “Chích chòe” là rất lớn. Luque trong khi đó chỉ chơi hai mùa ở đội bóng vùng Tyneside nhưng kịch bản là tương tự với chỉ 1 bàn thắng trong 21 trận trước khi được bán sang Ajax với mức giá thua lỗ.

2 trường hợp trên đặt sự hoài nghi khi Arsenal bỏ ra 17 triệu bảng chiêu mộ Lucas Perez từ Deportivo.  Đặc biệt khi xuất hiện thong tin cho rằng tuyển trạch viên Arsenal trước đó đã theo dõi Perez nhưng nhận xét cầu thủ này không đáp ứng được tiêu chuẩn đề ra.



Perez là thương vụ mua vội của Arsenal

“Arsenal đã theo dõi Perez trong thời gian dài mùa trước, cậu ta ghi 17 bàn thắng ở Liga cho Deportivo, mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của Perez”, phóng viên Jack Pitt-Brooke của tờ Independent cho biết. “Vẫn có những điều chưa hài lòng. Nhưng rồi Arsenal đã miễn cưỡng chi tiền cho một cầu thủ mà họ hoài nghi về khả năng cạnh tranh cho danh hiệu Premier League và Champions League”.

Có thể nói Arsenal đã mua Perez trong trạng thái hoảng loạn. Perez rõ ràng không phải là tiền đạo hàng đầu so với các mục tiêu mà Arsenal đã nhắm tới. Nhưng cầu thủ này lại là mục tiêu duy nhất sẵn có mà “Pháo thủ” có thể mua trong bản danh sách ngày càng trở nên hạn hẹp trên TTCN.  Kế hoạch A của Arsenal vốn là Jamie Vardy nhưng cầu thủ này đã quyết định gắn bó với Leicester. Alexandre Lacazette là kế hoạch B nhưng mức giá 47 triệu bảng của Lyon quá xa so với mức mà Arsenal tính chi trả.

Perez là chân sút hàng đầu Deportivo mùa trước. Tuy vậy, hồ sơ của cầu thủ 27 tuổi này không thực sự ấn tượng. Trưởng thành tại Rayo Vallecano, Perez chỉ kinh qua các đội bóng Ukraine như Karpaty và Dynamo Kiev trước khi lưu lạc tới Hy Lạp chơi bóng cho PAOK và trở lại Tây Ban Nha với Deportivo. Rõ ràng Perez không phải là người mà Arsenal vốn cần, cũng không phải là sự thay thế hoàn hảo cho Olivier Giroud như fan Arsenal mong muốn.

Newcastle đã phải nhận trái đắng, còn Arsenal thì sao? Tất cả vẫn phải chờ màn trình diễn của Perez để đánh giá. Tuy nhiên, một cầu thủ với hồ sơ “đẹp” chắc chắn sẽ mang tới sự an tâm hơn cho người hâm mộ “Pháo thủ”.

K.Đ
Dịch từ bài viết của Tony Adams

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm