Quan điểm Martin Keown :'Con ác quỷ' mới của bóng đá Anh!

29/10/2014 20:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Martin Keown, một trong những hậu vệ danh tiếng nhất Premier League, đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên trang Daily Mail về những tình huống gây tranh cãi trong trận Man United gặp Chelsea hôm Chủ Nhật vừa qua.

Chúng ta đã giải quyết những lộn xộn trong các tình huống đá phạt nhờ việc sử dụng vạch sơn tự hủy. Nhưng bóng đá Anh lại xuất hiện một con ác quỷ mới: Những pha bóng như đấu vật trong vòng cấm địa.

Các hậu vệ đang tìm đủ mọi cách, từ ngăn chặn, cản người, túm áo, xô đẩy, sử dụng sức mạnh để phạm lỗi với đối phương. Quá nhiều lần các trọng tài để cho những tình huống như thế diễn ra.

Khi trọng tài Michael Oliver thổi phạt Ryan Shawcross cách đây hai tuần, mọi thứ tưởng như chẳng có vấn đề gì to tát. Nhưng không phải trọng tài nào cũng dũng cảm như ông Oliver, chẳng hạn như Phil Dowd khi bỏ qua hai pha va chạm trên sân Old Trafford.

Tôi không có bất kì sự đồng cảm nào với một hậu vệ bị thổi phạt đền chỉ vì tìm cách xô đẩy hay vật ngã cầu thủ đối phương.

Hành động khóa đầu Terry và Ivanovic là tác động quá rõ ràng và cần phải có quả phạt đền. Sai lầm từ trọng tài Phil Dowd rõ ràng đã cứu Man United.

Tất nhiên, không hề dễ dàng gì với các trọng tài khi có tới 5-6 cái bóng ở mỗi góc sân. Thế nên các hậu vệ biết rằng một trọng tài không thể biến thành chiếc camera ở mọi điểm trên sân, nên họ sẽ mạo hiểm với hy vọng tạo được lợi thế nào đó. Có một vài trường hợp dễ dàng thổi phạt hơn so với những pha bóng khác.

Tôi đã từng một lần đối đầu với Alessandro Nesta ở Champions League. Trước đó, tôi có xem cách hậu vệ người Italy này đối mặt với cầu thủ đối phương, chứ không phải là trái bóng. Nesta thường hay đẩy ngã đối phương như cách mà mọi người vẫn nhìn thấy ở Premier League. Thế là tôi phải nghĩ chiêu để né tránh bằng cách giữ khoảng cách một chút rồi lao vào một cách quyết liệt với Nesta. Điều này khiến anh ta ngạc nhiên, còn trọng tài thì buộc phải nhắc nhở cả hai chúng tôi.

Tôi giải thích rằng đấy là cách để muốn trọng tài chú ý tới Nesta. Khi quả phạt góc được thực hiện, mọi ánh mắt hướng về tôi và Nesta, và anh ta không thể thực hiện chiến thuật cản phá như mong muốn.

Việc các hậu vệ thay vì tranh cướp bóng, lại tìm cách cản đối thủ rõ ràng không phải là bản chất của bóng đá. Đó là một pha phạm lỗi ác ý và xứng đáng phải bị trừng phạt.

Tất nhiên, cản phá hay kéo áo là một phần của trận đấu. Nhưng nếu làm điều đó quá lộ hay ở một khoảng cách quá xa, nguy cơ bị thổi phạt đền là rất rõ ràng. Tư tưởng của tôi là “Tôi ở đây để ngăn chặn anh, nhưng tôi không muốn lấy đi của anh bất cứ điều gì”.

Điều này giải thích vì sao việc phòng ngự khu vực tốt hơn một kèm một. Phòng ngự khu vực cho phép bạn tập trung vào việc đoạt bóng, trong khi kèm người dễ dẫn đến những pha phạm lỗi.

Đ.Hùng (lược dịch từ Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm