Pogba vẫn ở đẳng cấp khác hẳn Henderson

17/10/2016 15:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ thăng tiến nhanh nhất trong số các tuyển thủ Anh năm vừa rồi có lẽ là Jordan Henderson. Từ một người chỉ được đánh giá cao ở vai trò tranh chấp và đánh chặn, Henderson cho thấy anh có thể làm được những việc khác.

1. Chuyền bóng, ghi bàn, phát động tấn công, Henderson lọt ngay vào mắt xanh của những chuyên gia bóng đá Anh. Và cái đích gần nhất trước mắt anh là băng đội trưởng ĐTQG, khi Rooney ngày một sa cơ, thất thế. Lời ngợi ca cho anh, bởi vậy, cũng bắt đầu.

Cựu danh thủ Paul Merson đã đăng đàn đầu tiên trong chuỗi những ngợi ca Henderson, ngay trước trận derby nước Anh, bằng nhận định khá sốc rằng “Pogba không hay bằng Henderson” và Man United sẽ có ngày hối tiếc về việc đã mua Pogba với giá quá cao như vậy.

Đồng ý là Henderson đã chơi rất tốt, rất nổi trội và Liverpool thắng nhiều hơn Man United tính cho đến thời điểm này. Nhưng trong lối đá yêu cầu di chuyển rất nhiều, chơi tốc độ cao mà Klopp đề ra, chuyện một chân chạy nhà nghề như Henderson trở nên nổi bật thì cũng không có gì là lạ lẫm cả. Nhìn sang tuyển Anh thì chúng ta sẽ hiểu ngay. Ở đó, Henderson không phải người quyết định và anh cũng mới chỉ chơi ở mức tròn vai.

2. Còn Paul Pogba thì sao? Ở EURO 2016 vừa rồi, cũng như ở mấy trận giao hữu, vòng loại của Les Bleus gần đây, anh cũng không phải người nổi trội nhất, chưa phải người tỏ rõ được vai trò thủ lĩnh của đội bóng. Nhưng nên nhớ, khi Griezmann thích chơi và chơi rất hay ở vai trò tự do, Deschamps buộc Pogba phải nhường vai trò tự do yêu thích ấy của mình cho cầu thủ có khả năng săn bàn tốt hơn. Bởi thế, Deschamps mới nói “Pogba có khả năng và bắt buộc phải phát huy tốt hơn nữa”. Điều đó là một ám chỉ cụ thể ở vị trí tiền vệ trung tâm, chơi hơi giống như Pirlo ở Juve trước đây, Pogba hoàn toàn đủ tầm để thành siêu sao và anh phải phát huy để thành siêu sao ở vị trí đó.

Và chính Pogba cũng thừa nhận, ở Man United cũng như ở Les Bleus, anh chơi giống Pirlo hơn, mặc dù anh thoải mái nhất với vai trò tự do.

Khi một cầu thủ sẵn sàng chấp nhận chơi ở vị trí không yêu thích nhưng vẫn chơi tốt, điều đó chứng tỏ anh ta có tầm đẳng cấp rất khác, nếu không nói là ở dạng của hiếm của giới bóng đá tinh hoa.

3. Trong bài phân tích mới nhất của mình cho tờ The Times, HLV Graeme Souness nhận xét như sau: “Khi còn chơi với nhau ở Blackburn, Robbie Savage chạy 12km mỗi trận còn Tugay thì chỉ di chuyển bằng nửa quãng đường đó. Nhưng nếu phải lựa chọn, bạn sẽ chọn một đội bóng với những Tugay chứ không phải với những Savage”.

Souness ám chỉ điều gì khi nhận xét như thế? Dễ hiểu, ông cho rằng để đánh giá một cầu thủ, phải đánh giá anh ta chơi bóng bằng đầu óc như thế nào chứ không phải bằng chân ra làm sao.

Bóng đá Anh xưa nay ám ảnh bởi tầm vóc của cầu thủ và rồi họ nhận ra rằng những cầu thủ Anh ở tầm vóc Vieira hay Henry không thể chơi được như Vieira và Henry. Rồi sau đó họ học thêm một bài học từ Barca, khi mà lứa Xavi, Iniesta, Messi có tầm vóc “khổng lồ quá đi mất”. Và Souness viết tiếp: “Ấn tượng đầu tiên về Pogba là thể hình quá lý tưởng nhưng thực tế Man United không bỏ 89 triệu cho một thể hình như thế. Họ bỏ tiền ra vì Pogba là cầu thủ hiếm hoi hiểu cặn kẽ vai trò của mình ở hàng tiền vệ”.

Sự vượt trội của Pogba nằm ở đó. Anh ta biết chơi bóng bằng não, dù nhiều người ngỡ rằng đầu anh ta chỉ để thay đổi kiểu tóc cho hợp thời.

Trước Pogba, Henderson có thể thắng 1 trận derby này, vì phong độ Liverpool đang đều hơn, vì Klopp đã có đủ thời gian với đội bóng hơn Mourinho. Nhưng tính cả sự nghiệp, Henderson không bao giờ đạt được tầm đẳng cấp của Pogba. Bởi thế, anh ta không bao giờ có giá 89 triệu bảng Anh cả.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm