Pep Guardiola tạo ra 'quái vật' Messi, và giờ lĩnh đủ

21/10/2016 05:27 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola chính là người đã đưa Lionel Messi lên đỉnh cao tại Barcelona. Và hôm qua, khi hai thầy trò ở hai bên bờ chiến tuyến, ông đã lĩnh đủ.

4 năm Pep dẫn dắt Barca (2008-2012) là khoảng thời gian huy hoàng của đội bóng xứ Catalunya. Với cá nhân Lionel Messi, đó là thời gian mà anh đã vươn mình thực sự từ một tài năng trẻ thành ngôi sao hay nhất thế giới. Pep đã tạo ra một con "quái vật", và giờ nó quay lại để ám ảnh ông.

Với Pep, Messi lên đỉnh cao

Trong khoảng thời gian ở Camp Nou, Guardiola luôn luôn thừa nhận rằng Lionel Messi tạo ra sự khác biệt: "Không có cậu ấy, chúng tôi vẫn có tính cạnh tranh, nhưng không thể nào giành được mọi thứ như đã làm được".

ĐIỂM NHẤN: Guardiola kém hơn Pellegrini. Man City đang thụt lùi ở Champions League

ĐIỂM NHẤN: Guardiola kém hơn Pellegrini. Man City đang thụt lùi ở Champions League

Man City đã thua 0-4 trước Barca trong một trận đấu mà các cầu thủ của họ mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là thủ môn Claudio Bravo. Pep Guardiola đang tỏ ra kém hơn so với người tiền nhiệm Manuel Pellegrini.

Vai trò của Pep trong sự vươn mình của Lionel Messi là rất lớn. Trước khi Pep tới, Messi đã là một tài năng lớn nhưng mong manh và thiếu ổn định, và thành tích ghi bàn tốt nhất của anh chỉ là 17 bàn ở mùa giải 2006-07. Mùa 2008-09 đánh dấu một thay đổi rất đáng kể. Messi nom mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn và khát khao hơn trong mùa giải mà anh đã giúp Barca giành cú ăn ba và ghi 38 bàn trên mọi mặt trận.

Messi thừa nhận "Tôi chơi gần khu vực cấm địa hơn", nhưng thật ra, nguyên nhân thành công không chỉ như thế. Pep đã cực kỳ quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhất trong lối chơi của Leo để uốn nắn và biến anh thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với Pep dẫn dắt, Messi giành 4 Quả bóng Vàng thế giới liên tiếp. Trong khi đó, Barca giành tới 14 danh hiệu trong tổng số 19 giải đấu dưới kỷ nguyên Pep.

Tháng Ba năm ngoái, khi còn đang là HLV của Bayern Munich, Pep đã trở lại Camp Nou để xem Barca đá với Man City. Từ trên khán đài, ông đã chứng kiến màn trình diễn đẳng cấp của Messi, dù "số 10" không ghi bàn. Khi tiền đạo người Argentina "xâu kim" James Milner, Pep đã ôm mặt và thốt lên: "Được xem Messi thi đấu là một món quà xa xỉ".


Tái ngộ Messi, Pep hai lần nuốt hận

Khi được hỏi về việc ngăn chặn cậu học trò cũ trước trận bán kết lượt đi Champions League, khi Bayern làm khách trên sân Barca, Pep tuyên bố thẳng thừng: "Không có hàng thủ nào chặn được cậu ấy cả. Đó là điều bất khả thi. Cậu ấy đã quá quen với các cầu thủ phòng ngự. Bất kể họ có dùng phương cách nào, cậu ấy cũng sẽ vượt qua".

Đó không phải một lời ca tụng quá đáng mà là sự cảnh báo từ một người đã quá hiểu Lionel Messi. Sau đó, Messi đã ghi hai bàn rất đẳng cấp trong chiến thắng 3-0 trước Bayern. Bàn đầu là một cú sút quyết đoán và chìm từ ngoài vạch 16m50, để phá vỡ thế bế tắc, còn bàn thứ hai là một cú bấm bóng cực kỳ thông minh từ góc hẹp khiến thủ thành xuất sắc Manuel Neuer bó tay. Trước đó là cú đảo chân nhanh đến nỗi Jerome Boateng ngã sóng xoài.

Ở lần tái ngộ này giữa họ, Man City đã trải qua một hiệp một không đến nỗi nào và đã có những cơ hội khiến Barca tổn thương. Nhưng một lần nữa, Guardiola lại vô vọng trước Messi, người xâm nhập vòng cấm cực nhanh sau khi trái bóng bật ra từ chân Iniesta và lừa qua cả Bravo. Sau khi Bravo bị đuổi do mắc sai lầm ngớ ngẩn, cũng chính Messi trừng phạt Man City với cú sút xa hiểm hóc. Và rồi anh hoàn tất cú hat-trick của mình ở phút 69.

Ở Camp Nou đêm thứ Tư, mọi cơ hội nguy hiểm đều qua chân Messi. Đôi chân ma thuật của anh khiến hàng thủ Man City chỉ còn biết phạm lỗi. Đáng tiếc, Neymar đá hỏng quả phạt đền. Sau đó, khi Neymar chuộc lỗi bằng pha cứa lòng chuẩn xác thì người cuối cùng chuyền cho anh cũng chính là Messi.

Hai lần Pep trở lại Camp Nou với tư cách một vị khách, hai lần ông trở về với vị thế của kẻ chiến bại. 0 chiến thắng, 0 trận hòa, 0 bàn thắng, và 7 bàn thua. 5 trong số đó thuộc về Messi.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm