Pep Guardiola: Quyết mang hơi thở lục địa đến đảo Anh

14/12/2016 19:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Những chỉ trích không bao giờ khiến Pep Guardiola ngạc nhiên hay giận dữ. Ông đã nói rõ điều đó từ nhiều tháng trước, vào ngày ông ra mắt Man City.

“Tôi biết khi mọi chuyện không thuận lợi, quý vị sẽ chẳng giúp gì chúng tôi”, ông nói với cánh nhà báo tề tựu đầy đủ hôm đó. Những "nồi áp suất" luôn chạy hết công suất ở Barcelona và Bayern Munich sẽ nhanh chóng khiến mọi HLV phải phát triển một bộ da mặt cực dày.

Sự kiêu ngạo của Pep

Man City mới thắng 4 trận từ đầu tháng 10. Trước Leicester City hôm thứ Bảy, họ để thủng lưới 3 bàn chỉ sau 20 phút. Man City giờ kém 7 điểm so với Chelsea, đội đang dẫn đầu một cách ấn tượng. Trong vài tuần trở lại đây, họ chơi thật bết bát.

Pep Guardiola tất nhiên không thích nghe chỉ trích, những cuộc họp báo của ông đang ngày càng trở nên khó chịu. Khi thất bại, hay chỉ cần không thắng thôi, HLV người Catalunya, ở một mức độ hơn hẳn so với các đồng nghiệp, sẽ phải nhận vô số các câu hỏi về những quyết định nghề nghiệp của ông, chiến thuật, lựa chọn đội hình, và cả các sai lầm cá nhân của những cầu thủ.

Pep Guardiola và mớ bòng bong ở Man City

Pep Guardiola và mớ bòng bong ở Man City

Không chỉ mình Jose Mourinho đánh mất sự kiên nhẫn ở Manchester mùa bóng này. Người hàng xóm của ông, Pep Guardiola, cũng đang đánh mất sự bình tĩnh bởi những thành tích phập phù của Man City trong thời gian qua

Sau trận thua Leicester chẳng hạn, cựu thủ thành Man United Peter Schmeichel tuyên bố việc Guardiola khăng khăng phong cách và chiến thuật của ông cho thấy HLV này “rất kiêu ngạo”. “Đây là kiểu người nói rằng tôi là người biết rõ nhất, lối chơi của tôi là hay nhất”, Schmeichel bình phẩm.

Schmeichel không phải là người đầu tiên nói gay gắt như thế về Pep Guardiola trong 10 tuần chật vật vừa qua của Man City. Những người khác đã nói ông ngoan cố, phức tạp hóa vấn đề, và theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo ảo tưởng. Về phần mình, Guardiola thừa nhận ông đã trở nên “kiêu căng hơn” sau khi rời Bayern. Tất cả những điều đó cho thấy chủ đề Guardiola có thể gây căng thẳng ra sao. Đây không chỉ là một HLV mới nữa từ châu Âu lục địa thử sức và kiếm cơm ở Premier League, rất nhiều lần khi cái tên Guardiola được đề cập, đó còn là vấn đề bản ngã và bản sắc bóng đá.

Trừ những cuộc tranh luận về Jose Mourinho (dù thường đó cũng chỉ là những cuộc cãi vã), ít có chủ đề nào gây nhiều sóng gió như câu hỏi liệu Guardiola có xứng đáng với danh tiếng lừng lẫy của ông không. Chủ đề đó càng trở nên lôi cuốn ở xứ sở sương mù bởi lẽ nó không chỉ là về Guardiola, mà trước hết là về cảm nhận về bản ngã của bóng đá Anh.

Quyết mang hơi thở lục địa đến Anh

Gần như mọi tuần lễ kể từ khi Pep Guardiola cập bến Man City, ông đều đã được hỏi cùng một câu hỏi: Ông có nghĩ Premier League là giải đấu mạnh nhất thế giới không. Và câu trả lời luôn giống nhau. Vào giữa tháng 10, ông đập lại ý tưởng nhạt nhẽo và đầy định kiến cho rằng bóng đá ở TBN và Đức thiếu quyết liệt hơn. “Quý vị chưa ở đó, làm sao quý vị biết nó quyết liệt thế nào”.

Về phần Pep thì không quá khó hiểu, nhưng về phần cánh phóng viên bóng đá ở Anh, câu hỏi đó của họ ngầm ẩn chứa một sự thách thức. Guardiola, trong mắt họ, là đại diện của những gì tinh túy từ châu Âu lục địa. Ông đã tận hưởng thành công chưa từng có tiền lệ, gần như liên tục, ở 2 giải đấu được coi là những đối thủ chính của Premier League, La Liga và Bundesliga.


Ông cũng được coi là người khác biệt với tất cả những HLV từng thành công ở Anh. Rất nhiều nguyên tắc của Pep bị coi là dị giáo ở Premier League. Ông không cần một thủ môn giỏi cản phá và xử lý bóng bổng (thực ra, ông đã khăng khăng thanh lý thủ môn của tuyển Anh, Joe Hart), mà đưa về Claudio Bravo, chỉ vì anh này chơi bóng tốt bằng chân. “Tôi xin lỗi, nhưng chừng nào tôi còn làm HLV, tôi sẽ còn khiến các thủ môn cũng phải chơi bóng”, ông nói sau trận hòa với Everton mới đây. Ông cũng không để ý nhiều tới nỗi ám ảnh về thể lực, những pha vào bóng dữ dội (nhưng mã thượng) và việc vắt sức ra chạy của bóng đá Anh. “Tôi không phải là kiểu HLV chuyên về các pha tắc bóng, tôi không để các cầu thủ của mình tập những bài đó”, ông nói sau trận thua Leicester. Ở một nền bóng đá luôn đòi hỏi máu lửa và sấm sét, nơi mà, như nhận xét của Xabi Alonso, một pha tắc bóng tốt cũng được nhiệt liệt khen ngợi như một bàn thắng, tuyên bố đó là một thách thức mang tính quan điểm làm người, chứ không chỉ là vấn đề bóng đá nữa.

Nhưng nếu như Guardiola còn tiếp tục thành công, sẽ không ai có thể chỉ trích hay đặt câu hỏi với ông mãi. “Tôi đã giành 21 danh hiệu trong 7 năm, tức là 3 danh hiệu mỗi năm bằng lối chơi này”, ông từng nói. “Xin lỗi quý vị, tôi sẽ không thay đổi”. Có vẻ như danh hiệu thứ 22 sẽ là thách thức lớn nhất sự nghiệp của Pep cho tới giờ.

3 Trận thua Leicester 2-4 là lần đầu tiên trong sự nghiệp Guardiola phải chứng kiến một CLB của ông thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong 2 trận liên tiếp ở giải VĐQG.

3 Đây mới là lần thứ 3 một đội bóng của Guardiola thủng lưới 4 bàn trong một trận ở giải VĐQG suốt sự nghiệp cầm quân của ông.

2 Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2006 (trước Wigan), Man City thủng lưới 2 bàn trong vòng 5 phút khai cuộc.

03h00 ngày 15/12, sân Etihad, Man City - Watford:
Gượng dậy thôi, City!

Sau khởi đầu ấn tượng với 10 chiến thắng liên tiếp, Man City đang chơi cực kỳ chật vật. Đội bóng áo xanh cần gượng dậy sau cú sốc ở lượt trước, thua Leicester City 2-4, khi tiếp Watford ở Etihad tối nay. Man xanh thắng 4/15 trận gần nhất ở mọi giải đấu và đã thủng lưới 7 bàn sau 2 trận vừa qua tại Premier League. Watford sẽ là một đối thủ thích hợp lúc này với họ. Đội bóng của HLV Walter Mazzarri đang chơi thiếu ổn định, nhất là trên sân khách, và có lẽ sẽ chỉ tới Etihad với hy vọng kiếm 1 điểm.

Đội hình dự kiến

Man City: Bravo - Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov - Fernando, Guendogan - De Bruyne, Nolito, Silva - Iheanacho.

Watford: Gomes - Prodl, Zuniga, Britos, Holebas - Capoue, Behrami, Guedioura - Deeney, Amrabat, Okaka.

Dự đoán: 2-0


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm