Pellegrini: Kẻ thất bại vĩ đại?

17/04/2014 19:47 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua trước Liverpool không chỉ khiến cho Man City đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Nó còn cho thấy đội chủ sân Etihad đang có dấu hiệu hụt hơi ở cuối mùa.

Nếu HLV Manuel Pellegrini muốn chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình so với Chelsea, đối thủ cạnh tranh của họ, thì ông đã để lỡ thời khắc quan trọng nhất. Đó là ngày 3/2, khi Man City tiếp đón Chelsea trên sân nhà.

Nỗi ám ảnh Chelsea

Trước khi bước vào trận đấu đó, đoàn quân của Pellegrini chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 2 điểm, và hơn đội xếp thứ ba Chelsea 3 điểm, trong khi vẫn còn nắm lợi thế một trận chưa đấu trong tay.

Nếu thắng, Man City sẽ vượt lên dẫn đầu, đồng thời gia tăng khoảng cách với Chelsea và Liverpool lần lượt là 6 và 9 điểm. Đáng tiếc, Chelsea chính là đội bóng đầu tiên ở Premier League giành trọn vẹn 3 điểm trên sân Etihad. Kể từ thời điểm ấy, Man City không còn duy trì phong độ ấn tượng như trước nữa.

Trước khi thua đội bóng của Jose Mourinho, Man City đã 6 lần làm tung lưới Arsenal, ghi 5 bàn vào lưới Tottenham, đánh bại Bayern Munich ở vòng bảng Champions League và đè bẹp West Ham 9-0 sau hai lượt trận bán kết Cúp Liên Đoàn. Dư chấn sau trận thua Chelsea là một trận hòa không bàn thắng trước Norwich. Nối tiếp sau đó là việc bị Barcelona đánh bại ở vòng 1/8 Champions League, rồi tạm biệt Cúp FA sau thất bại trước Wigan tại vòng tứ kết và mới nhất là trận thua 2-3 trước một đối thủ cạnh tranh khác là Liverpool.

Chức vô địch Cúp Liên Đoàn và trận thắng trước kình địch Man United ngay tại thánh địa Old Trafford dường như là không đủ để người ta bớt nghi ngờ rằng Man City vẫn chưa thể vượt qua được cảm giác đau đớn mà Chelsea của Jose Mourinho mang lại. Họ thi đấu hiệp một tại Anfield như thể đang lo ngại đến kịch bản xấu nhất có thể xảy đến với mình.

Thế nên tuyên bố mới đây của HLV Pellegrini rằng việc Chelsea lên ngôi ở mùa giải này là một điều tồi tệ cho bóng đá thể hiện thái độ ngạo mạn quá mức. Chiến lược gia người Chile từng được trao cơ hội để giải mã Mourinho nhưng rốt cục ông lại là kẻ thất bại.

Pellegrini – kẻ thất bại vĩ đại?

Hy vọng duy nhất mà Pellegrini có thể trông chờ vào lúc này, trớ trêu thay, lại là việc Chelsea có thể đánh bại Liverpool trong trận đấu giữa hai đội vào ngày 27/4 tới. Điều này đồng nghĩa Man City sẽ giành lại thế thượng phong trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League. Nếu như Mourinho cũng bất lực như Pellegrini, thì Liverpool coi như đã bỏ túi danh hiệu.

Pellegrini và Mourinho trong quá khứ không hề ưa nhau. Nhưng lần này, có vẻ chiến lược gia người Chile đang đi quá đà khi ám chỉ những đội bóng chơi hấp dẫn, như Man City, mới xứng đáng với chức vô địch. Nên nhớ rằng Chelsea, dù không chơi cống hiến, lại thể hiện được năng lực của mình khi gặp các ông lớn. Họ đã đánh bại Man City trong cả hai lượt trận, giành 4 trong 6 điểm tối đa khi gặp Arsenal, Man United và Tottenham.

Hơn thế việc ghi nhiều bàn mới chỉ là một phương thức để đánh giá nhà vô địch Premier League. Jose Mourinho vào lúc này không sở hữu những chân sút thượng thặng như Liverpool và Man City đang có, nên ông phải tìm ra những cách thức khác để đem về chiến thắng. Xem Mourinho thể hiện điều đó cũng khá thú vị, dù cho sẽ rất khó tồn tại những trận đấu giàu cảm xúc như Man City gặp Liverpool cuối tuần qua.

Nói đúng hơn là dường như Pellegrini đang sẵn sàng cho một lời bào chữa nếu Man City không thể vô địch Premier League mùa này. Khi còn ở La Liga, Pellegrini từng cùng Real Madrid lập kỷ lục, nhưng là kỷ lục của một á quân.

Rất có thể lần này, ông sẽ thêm một lần đóng vai kẻ thất bại vĩ đại nữa cùng Man City.  

2,6 Tỷ lệ số bàn thắng trong một trận đấu của Man City mùa này là 2,6 bàn/trận, cao hơn Chelsea (1,9 bàn/trận), nhưng vẫn kém Liverpool (2,7 bàn/trận).

3 Man City đã để thua 3 trận trong những lần gặp gỡ với các đội thuộc top 8 Premier League mùa này.

16 Man City cần thêm 16 bàn nữa trong 6 trận còn lại để sánh ngang với thành tích ghi bàn của Real Madrid trong mùa giải 2009-10, cũng dưới triều đại của Pellegrini.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm