Pedro: Kẻ từng bị Ronaldo chế nhạo sắp trở thành ngôi sao mới của Man United

31/07/2015 21:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Pedro là học trò cưng của Pep Guardiola, một người khiêm nhường và là kẻ từng bị Ronaldo chế nhạo ở trận "Kinh điển". Nhưng giờ đây, Pedro đã sẵn sàng chứng tỏ tài năng của mình dưới ánh đèn ở sân Old Trafford.

Sự khiêm nhường là một trong những nét tính cách của Pedro. Việc bằng lòng khi góp mặt ở đội một giúp Pedro trụ lại ở Barca, nhưng nó khiến anh không có vị trí ổn định ở Camp Nou. Vào năm 2011, Pedro thường xuyên đá chính cùng với Lionel Messi và David Villa trên hàng công của Barca. Cả ba đều ghi bàn ở trận thắng 3-1 trước Man United tại Chung kết Champions League ở Camp Nou. Trong thời gian Ibrahimovic thi đấu ở Barca, Pedro đã nhiều lần giành suất thi đấu chính thức từ tay cầu thủ Thụy Điển.

Nhưng việc giành vị trí chính thức ở Barca với Pedro đã thực sự trở nên cam go sau khi Neymar và Suarez gia nhập Camp Nou. Cả hai cầu thủ này cùng với Messi đã tạo ra bộ ba tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Thế nên không ngạc nhiên gì khi Pedro tâm sự: “Việc cạnh tranh vị trí trở nên khó khăn hơn sau mỗi năm”.


Pedro ghi bàn vào lưới Man United ở Chung kết Champions League tại Wembley

Pedro đã cam chịu làm kép phụ ở Barca cho đến bây giờ. Nhưng ở tuổi 28 và  EURO 2016 đang ở phía trước, Pedro muốn có nhiều cơ hội ra sân hơn và Louis van Gaal có thể đáp ứng nguyện vọng đó của anh.

Nếu Man United trả 22 triệu bảng phí giải phóng hợp đồng, Pedro sẽ có cơ hội khẳng định mình ở Premier League mùa tới, sau nhiều năm làm cái bóng của người khác ở Camp Nou.

Pedro có thể phù hợp với triết lý thi đấu của Van Gaal. Nhà cầm quân người Hà Lan từng tiết lộ với Sportmail rằng ông muốn Man United chơi pressing như Barca. Pedro là cầu thủ quan trọng trong thế trận pressing của Pep Guardiola từ hồi nhà cầm quân này dẫn dắt Barca B cho đến khi ông dẫn dắt đội một. Pedro đã thể hiện tốt điều này trong chiến thắng của Barca trước Man United tại Wembley. Anh còn vào sân từ ghế dự bị ở trận Chung kết Champions League tại Rome vào năm 2009. Pep Guardiola đã đánh giá rất cao cầu thủ người Tây Ban Nha này.


Ronaldo từng khinh thường Pedro

Mặc dù chưa thể biết Pedro có thể thi đấu tốt hơn Di Maria hay không, nhưng anh cho thấy mình làm tốt hơn ngôi sao người Argentina này ở một điểm: đó là tuân theo chỉ đạo của HLV hơn là nghe theo bản năng của mình.

Nếu Pedro rời Barca vào mùa Hè này, các học trò của HLV Luis Enrique sẽ rất nhớ anh. Gerard Pique chắc chắn sẽ kể với Pedro điều gì đang đợi anh ở Old Trafford.


Pedro biết nghe lời HLV hơn so với Di Maria

Một vài CĐV của Man United muốn Ronaldo trở lại mái nhà xưa vào mùa Hè này. Chính ngôi sao người Bồ Đào Nha từng thể hiện sự ngạo mạn của mình trong một cuộc xô xát ở trận “Kinh điển”, khi nói với Pedro: “Cậu là ai cơ chứ?”.

Và sau đó, báo chí xứ Catalunya đã châm biếm bằng cách đặt tít “Pedro là ai?”, mỗi khi cầu thủ này ghi bàn. Những CĐV và cầu thủ Barca là những người biết rõ ràng nhất về Pedro. Họ sẽ không oán trách Pedro nếu anh ra đi vào mùa Hè này. Họ biết Pedro đã chờ đợi trong bóng tối quá lâu để bước ra trước ánh đèn sân cỏ.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm