Paolo Di Canio là 'phiên bản ngược' của Martin O’Neill

02/04/2013 12:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sự đổ vỡ của một mối quan hệ, trường hợp này đúng là như thế, giữa Martin O’Neill, cựu HLV Sunderland và Ellis Short, ông chủ CLB Sunderland, là yếu tố chủ chốt trong vụ sa thải và bổ nhiệm Paolo Di Canio vừa rồi ở sân Ánh sáng.

Di Canio là hình ảnh trái ngược hẳn với O'Neill

O’Neill cho rằng ông đã không được thừa hưởng một đội hình đủ mạnh 16 tháng trước để đáp ứng kỳ vọng của ông chủ người Mỹ. Nhưng Short không nghĩ như thế. Tình thế đó đẩy đến chỗ một người phải ra đi.

Tối thứ Bảy, trong cuộc trao đổi qua điện thoại với Short sau thất bại đáng thương trên sân nhà Ánh sáng, dù là trước đội đầu bảng sắp vô địch M.U, O’Neill được thông báo một điều hiển nhiên: không thể đổ lỗi những kết quả xấu cho ngài chủ tịch. O’Neill là một người hâm mộ Sunderland 49 năm qua, dẫn dắt họ gần 2 năm, nhưng mọi việc đã kết thúc.

Một canh bạc...

Những thống kê chính ủng hộ Short. Sunderland chỉ thắng 4 trận sân nhà cả mùa này, đang xếp bét bảng Premier League tính theo phong độ với 3 trận hòa trong 8 trận gần nhất. Họ không thể đánh bại một Norwich khi chơi trên sân nhà và đối thủ chỉ có 10 người trong hầu hết 90 phút sau khi thủ môn của họ bị đuổi khỏi sân. Tổng đầu tư của Short vào Sunderland cũng đã là hơn 100 triệu bảng. Xuống hạng mùa hè này sẽ là thảm họa, khi hợp đồng truyền hình mùa tới sẽ giúp các đội Premier League kiếm thêm 30 triệu bảng.

Vào lúc Short điện cho O’Neill tối thứ Bảy, Sunderland cách vùng nguy hiểm chỉ 1 điểm. Chưa đầy 1 năm qua, HLV người Bắc Ireland đã chi ra 30 triệu bảng cho Steven Fletcher, Adam Johnson, Danny Graham và Alfred N’Diaye. Chỉ Fletcher là chơi tạm được. Tối thứ Bảy, Short hẳn phải cảm thấy khả năng đội bóng biến mất khỏi Premier League đang lớn hơn bao giờ hết khi ông đã thử nghiệm lần lượt Roy Keane, Ricky Sbragia, Steve Bruce và O’Neill. Lần này, ông bổ nhiệm Paolo Di Canio, một canh bạc thật sự.

Di Canio là tất cả những gì đối lập với O’Neill, người có 27 năm làm HLV và gần 900 trận. Di Canio mới có 1 CLB và chưa tới 100 trận trong lý lịch. O’Neill suy nghĩ mạch lạc, đầy đủ và có phương pháp. Di Canio đơn giản là cảm xúc và những ý định bộc phát bất thần. “Tôi tin rằng tôi đã có thể trở thành một HLV ở Premier League hay Championship”, Di Canio nói sau khi chia tay Swindon Town hồi tháng 2.

...và đầy rắc rối

Sunderland sẽ muốn một chiến lược gia tham vọng như thế. Ngoài ra, các CĐV ở sân Ánh sáng còn có thể hy vọng về nhiều điều lý thú ở nhân vật đầy tranh cãi người Italia. Swindon từng mất hợp đồng tài trợ với GMB Union sau khi tuyên bố bổ nhiệm Di Canio vì những liên hệ của ông với quan điểm phát-xít. Ông đưa về 15 cầu thủ mùa hè năm 2011. Ông đánh nhau với một trong số đó, Leon Clarke, trên đường hầm dẫn ra sân và trận ẩu đả lọt vào máy quay phim. Clarke không bao giờ chơi cho Swindon nữa. Di Canio cũng thay thủ thành Wes Foderingham ra chỉ sau 21 phút trong một trận thua ở Preston. Foderingham đá một chai nước về phía ban huấn luyện. Di Canio đòi anh xin lỗi, và thủ thành này phải nhượng bộ. Nhưng ngoài những vụ cãi cọ và đánh nhau, Di Canio cũng đưa Swindon tới chức vô địch League Two và một trận chung kết ở Wembley mà họ thua trận.

Ngày 6/10/2012, Swindon bị cấm mua cầu thủ vì phá vỡ giới hạn chi phí lương và phí chuyển nhượng. Lệnh cấm được dỡ bỏ ngày 6/11, nhưng tân chủ tịch CLB, Sir William Patey, nói Di Canio sẽ không có ngân sách mua cầu thủ. HLV người 44 tuổi đáp lại bằng cách đề nghị bỏ tiền túi 30.000 bảng để giữ lại Danny Hollands và Chris Martin, những hợp đồng đi mượn. Tuy nhiên, trước đe dọa Swindon sắp phá sản, Matt Ritchie bị bán cho Bournemouth với giá nửa triệu bảng. Di Canio phản đối, nhưng vô hiệu. Ông từ chức.

Hiếm có nhân vật nào trong thế giới bóng đá gây nhiều tranh cãi như Di Canio. Tiểu sử của ông bao gồm những tranh cãi với Ron Atkinson, Tommy Burns, Fabio Capello, Alex Ferguson, Giovanni Trapattoni và Danny Wilson. Trận thứ hai của ông dẫn dắt Swindon là trận derby Tyne-Wear ở St James’ Park, khi cả hai đang chiến đấu để trụ hạng, cả hai bị phạt tổng cộng 60.000 bảng vì hàng loạt sự cố, bao gồm một vụ ẩu đả giữa hai BHL. Nếu như Short muốn tìm một người khác hẳn O’Neill, thì Di Canio chính là người hoàn hảo.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm