04/08/2009 20:19 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Arsenal gây ngạc nhiên cho thị trường chuyển nhượng khi tuyên bố tiếp tục thắt lưng buộc bụng. Họ tiếp tục tạo nên những cơn “chấn động” bằng hai quyết định bán Adebayor và Toure cho Man City.
Vào thời điểm này, người ta đang tự hỏi vai trò của Arsene Wenger trong việc này đến đâu. Ông đang có những tính toán riêng, hay đã bất lực trước tư duy làm bóng đá kiểu “nhà buôn” của những ông chủ thực sự ở Emirates?
* Khi Wenger như “cái loa”?
Nói một cách khác, những người cầm quyền tại đây đang cố giao cho "Giáo sư" một trọng trách mới, đó là phát ngôn viên, biện hộ cho những quyết định chuyển nhượng không giống ai ở đội bóng này.
“Chúng tôi không cần phải bỏ ra tiền tấn để chạy đua trên thị trường chuyển nhượng”, hay “Arsenal sẽ vẫn mạnh khi bán Adebayor và Toure”. Đó là những lời phát đi từ chính Wenger. Nhưng, liệu đấy có phải là những điều “giáo sư” muốn nói?!
Xét một cách logic, sẽ chẳng có một HLV nào vui vẻ và tự tin nổi trước những cơn biến động nhân sự khủng khiếp đến vậy. Không tiền, không mua sắm, mọi hoạt động chuyển nhượng chỉ để phục vụ cho một mục đích: trả khoản nợ hơn 250 triệu bảng từ việc xây Emirates. Phải chăng tất cả những gì Wenger nói chỉ nhằm mục đích bào chữa cho dự án xây SVĐ mới mà chính ông là người đề xuất?
* Và khi trò cũ “vạch áo” thầy
Hai “kẻ đào ngũ” Adebayor và Toure đã phải chịu bao điều tiếng, rằng họ là những cầu thủ hám tiền. Và không hẹn mà gặp, những lời bào chữa của hai nhân vật chính này đều tập trung ở một lý do cơ bản: tham vọng.
Nếu người ta có tham vọng thì Arsenal đã không để những ngôi sao của mình ra đi dễ dàng đến như vậy. Từ Thierry Henry, Patrick Vieira cho đến hai trường hợp gần đây nhất, họ là những cá nhân sáng giá, và nhiều người trong số họ có đầy đủ tư chất của những con át chủ bài. Và nếu như những CĐV Arsenal đã từng cảm thông cho Henry và Vieira thì cũng cần có sự chia sẻ với quyết định của Adebayor và Toure, bởi họ đều có quyền đòi hỏi và mơ ước của bản thân.
“Chúng tôi (Adebayor, Tevez và Barry) không phải đến Man City vì tiền. Đơn giản vì đội bóng đã thể hiện rõ được khát khao trở thành bá chủ”, Kolo Toure đã giải thích về lý do ra đi của mình như vậy.
Những người nắm quyền tại Arsenal có thể sẽ bẽ mặt khi nghe hết những phát biểu của Toure. “Hãy nhìn vào Arsenal những năm vừa qua, dễ thấy rằng những ngôi sao đắt giá đã ra đi như thế nào. Tất cả đều như những phần không thể tách rời của đội bóng, nhưng họ cũng ra đi hết. Tôi biết, trước sau gì cũng đến lượt mình và tôi đã đưa ra quyết định”.
Ắt hẳn Wenger đã không thể ngờ khi bị học trò “bóc mẽ” như thế. Nhưng nhà cầm quân của “Pháo thủ” cũng sẽ động lòng và cảm thấy có trách nhiệm với đội bóng mà ông từng cất công gây dựng. Arsenal đang tạo cảm giác họ hoạt động không khác một “cái chợ” là mấy, bởi thành quả lớn nhất mà nó đạt được trong suốt 5 năm qua chỉ là số thặng dư đáng kể từ việc buôn bán cầu thủ. Khái niệm đó xem ra thích hợp hơn để nói về Arsenal lúc này, thay vì nghĩ về họ như một ứng cứ viên cho chức vô địch mùa tới.
Sẽ thật tội nghiệp cho Wenger nếu như Man City trực tiếp gạch tên Arsenal ra khỏi Top 4. Và khi đó, những lời hô hào của Wenger trước thềm mùa giải mới sẽ trở thành một câu chuyện buồn với một HLV tầm cỡ như "giáo sư".
Mai Hà
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất