Olivier Giroud: 'Không sợ Welbeck, Sanchez cướp vị trí. Arsenal vẫn có thể vô địch'

22/11/2014 19:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Olivier Giroud vừa trả lời phỏng vấn độc quyền kênh thể thao Sky Sport.

Giroud vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Anh dính nhiều chấn thương cùng lúc. Anh có một vết rạn dài 3cm ở cẳng chân. Anh vỡ xương bàn chân và chấn thương mắt cá sau pha vào bóng quái đản của Sylvain Distin, hậu vệ CLB Everton.

Arsenal chi 31 triệu bảng mua Alexis Sanchez và chi 16 triệu bảng mua Danny Welbeck. Vị trí của Giroud bị đe dọa? Anh nói không lo lắng. Giroud có thể trở lại thi đấu sau 3 tháng ngồi ngoài. “Chúng tôi cần những tiền đạo khác nữa”, anh bình thản nói về các cầu thủ đến và đang đá đúng vị trí của anh.

“Cạnh tranh vị trí thì tốt chứ sao”, Giroud nói. “Tôi nghĩ có nhiều tiền đạo trong đội hình vẫn tốt hơn. Tôi vui với chuyện này”.

“Nếu bạn thi đấu tốt, tập tốt, bạn có cơ hội đá chính. Tôi không lo mất vị trí. Tôi là kẻ có tâm lý vững vàng. Tôi sẽ trở lại. Tôi nghĩ mua Danny là giải pháp tốt nhất. Cậu ta đang là cầu thủ quan trọng của đội, như Alexis. Họ đang đá rất tốt nhưng tôi nghĩ vẫn sẽ có vị trí cho tôi trong đội hình”.

Và anh tin rằng Arsenal có giải pháp chiến thuật khác. Anh tin rằng mình vẫn là tiền đạo cắm số 1. Ngoài 4-2-3-1, Wenger vẫn dùng 4-1-4-1 lẫn 4-4-2.

“Danny thích di chuyển rộng”, Giroud nói tiếp, “Tôi nghĩ, tôi, Danny và Alexis có thể hỗ trợ nhau. Cả ba cùng ra sân? Tại sao không?”.

“Cách mua sắm cầu thủ trong vài năm gần đây chứng tỏ đội bóng có tham vọng. Chúng tôi chi nhiều tiền hơn trước. Tôi nghĩ chúng tôi có mọi thứ để thành công, trừ đôi chút may mắn. Quá nhiều cầu thủ chấn thương. Nhưng tôi nghĩ mùa này sẽ kết thúc có hậu. Trước khi có chất thì phải có lượng. Giờ chúng tôi có cả chất lẫn lượng”.

“Chelsea là ứng viên vô địch. Nhưng 12 điểm, bạn không thể coi đấy là khoảng cách an toàn. Chúng tôi chỉ cần tiếp tục duy trì niềm tin, tiến lên, chiến đấu đến cùng”.

Giroud vẫn cho rằng anh quá đen đủi khi dính chấn thương. “Xương bàn chân lẫn mắt cá chân của tôi cùng vỡ. Quá đen đủi. Nhưng tôi không cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ pha đó chỉ là không may, và Distin là một gã mạnh mẽ. Tôi cảm thấy thoải mái và vui khi chơi hầu hết các trận đấu của năm ngoái”.

Ban đầu, CLB đoán rằng đến đầu năm 2015 Giroud mới trở lại. Nhưng anh tái xuất sớm hơn dự kiến. Arsenal tuyên bố tháng trước rằng Giroud đã đồng ý gia hạn hợp đồng và mặc dù thỏa thuận đạt được trước khi dính chấn thương, Giroud vẫn tin anh là trung tâm kế hoạch của Wenger.

“Tôi làm việc chăm chỉ trong vài tháng liền, đổ mồ hôi sôi nước mắt. Tôi đã cho thấy rằng mình có thể làm tốt hơn nữa. Tháng tới, tôi 28 tuổi, vẫn trẻ chán. Vô địch FA cup năm ngoái là thành tích rất tuyệt vời sau 9 năm không giành được cúp nào. Chúng tôi cảm thấy sức ép qua từng năm. Chúng tôi tự hào đã cùng nhau thành công, và muốn thành công hơn nữa. Tôi nghĩ những năm tháng tươi đẹp nhất vẫn đang trước mặt tôi, và tôi nghĩ chúng tôi có đội hình mạnh để xây nên tương lai rực rỡ”.

H.Đ 
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm