Ở trận cầu lớn, Aguero lại 'vô hình'

06/05/2016 07:03 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đã có một mùa giải không tồi, 23 bàn/28 trận ở Premier League và 2 bàn nữa ở Champions League, Sergio Aguero đã về đích một cách đầy thất vọng sau trận đấu kém cỏi của anh và Man City nói chung ở Santiago Bernabeu rạng sáng qua, bị loại khỏi Champions League dưới tay Real Madrid.

Một cái vẩy chân của Aguero có thể tạo nên sự khác biệt cho Man City, như anh từng làm đúng 4 năm về trước để mang về chức vô địch Anh đầu tiên sau 44 năm chờ đợi cho đội bóng áo xanh. Aguero là người hùng không thể tranh cãi ở Etihad thời hiện đại. Nhưng mùa giải này, vào những lúc đội bóng cần anh nhất, thì tiền đạo người Argentina chỉ mang tới sự thất vọng  mà thôi.

Thất bại ở Bernabeu hôm qua đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp ở Champions League, Aguero không có lấy nổi một cú sút trúng khung thành. Anh ghi bàn ở trận vòng 16 đội (vòng 1/8) gặp Dynamo Kiev, và chơi khá tốt ở vòng bảng, nhưng từ vòng bán kết gặp PSG trở đi, chân sút số 1 của Man City hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Có thể đó là bởi những chấn thương dai dẳng mà anh vướng phải 2 mùa qua, có thể là bởi các tiền vệ của HLV Manuel Pellegrini đã không hỗ trợ anh đủ tốt ở châu Âu, nhưng Aguero rõ ràng không còn giống với chân sút từng gieo rắc kinh hoàng cho các hàng thủ, ít ra là ở Premier Leauge.

Sergio Aguero: Định mệnh phải khoác áo Real?

Sergio Aguero: Định mệnh phải khoác áo Real?

Đêm nay, chính xác là sau 1.324 ngày, Sergio Aguero sẽ một lần nữa viếng thăm sân Bernabeu kể từ trận Real Madrid-Man City ở vòng bảng Champions League mùa 2011-12...

Man City bước vào trận lượt về Champions League với chút lợi thế của việc đã giữ sạch lưới ở lượt đi trên sân nhà. Chỉ cần 1 bàn thắng ở Bernabeu là cửa đi tiếp của họ sẽ rất sáng sủa. Nhưng bất chấp việc bị thủng lưới ngay từ phút 20, Aguero, cùng với Kevin De Bruyne, và Jesus Navas, đã không cho thấy họ đủ khả năng, và nhất là quyết tâm, để tìm được bàn thắng quý giá đó cho đội nhà.

Trách nhiệm chính đương nhiên thuộc về tiền đạo chủ lực. Aguero quả có một cú sút xa khá nguy hiểm vào cuối trận, nhưng đó cũng là ấn tượng duy nhất của anh. Không khác trận lượt đi, tiền đạo người Argentina mất hút trong thế trận phòng ngự của Real Madrid. Tại Manchester tuần trước, anh chỉ có tất cả 32 lần chạm bóng và 20 đường chuyền thành công. Ở Bernabeu, những con số đó chẳng cải thiện là bao: 49 lần chạm bóng, 33 đường chuyền.

Chỉ được trang WhoScored cho điểm 5,8, Aguero cũng là cầu thủ bị đánh giá chơi tệ nhất trên sân, và là người duy nhất bị chấm dưới 6 điểm. Hiện vẫn là quá vội vàng để nghi ngờ tài năng của Aguero. Anh thậm chí vẫn còn nguyên hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới ở Premier League trong cuộc đua tam mã với Harry Kane (25 bàn) và Jamie Vardy (22), nhưng mọi danh hiệu cá nhân sẽ là vô nghĩa nếu Aguero không thể đóng góp cho Man City vào những thời điểm quyết định.

“Sergio Aguero? Tôi chắc chắn cậu ấy là tiền đạo hay nhất giải”, HLV Pellegrini nói vào đầu mùa này. “Thật kỳ lạ là Aguero chưa bao giờ được nhận phần thưởng cá nhân nào ở Premier League. Tôi vẫn cho rằng cậu ấy là một trong những người giỏi nhất ở đây, nếu không muốn nói là giỏi nhất”. Giờ thì Aguero không thể hiện được điều đó, vốn càng quan trọng bởi anh sẽ phải thuyết phục HLV mới Pep Guardiola trong mùa tới rằng anh vẫn còn đủ sự sắc bén và năng lực để dẫn dắt hàng công áo xanh.

Ngoài nguyên nhân chủ quan, một yếu tố góp phần vào sự sa sút của Aguero có lẽ là phong độ thất thường của David Silva ở Man City mùa này. De Bruyne là mẫu tiền vệ gần giống với một tiền đạo, thích đột phá, tự ghi bàn và có khuynh hướng chơi cá nhân hơn nhiều so với Silva, một người tổ chức và tạo cơ hội, một kép phụ tuyệt vời hơn là kép chính. Nhưng nếu Aguero quả là một tiền đạo ở đẳng cấp của những Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, anh sẽ phải học được cách hợp tác ăn ý với mọi đối tác của mình trên hàng công.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm