Ở Premier League, David Silva vẫn chưa có ai sánh bằng

21/03/2017 20:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao của TBN và Man City là người chơi ổn định nhất ở Anh kể từ khi anh tới Premier League năm 2010.

Âm nhạc ca tụng mà các CĐV Man City dành cho phù thủy nhỏ người TBN của họ David Silva ở trận gặp Liverpool mới đây thật ấn tượng. Silva đã chơi một trận xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mà anh nhận sau đó: Không rườm rà, thông minh, và cực kỳ nhạy bén về mặt tư duy.

Premier League mấy mùa giải qua thật ra đã chứng kiến không ít ngôi sao lớn, nhưng kể từ khi Silva tới, những ai theo dõi kỹ Man City sẽ thấy rằng trong những người ổn định nhất, thì tiền vệ người TBN là giỏi nhất, và trong những tiền vệ kiến tạo hay nhất giải, thì anh là người ổn định nhất. “Trong 7 mùa giải qua, Yaya Toure là cầu thủ lớn nhất của Man City”, một CĐV áo xanh bình luận trên diễn đàn mạng xã hội của CLB. “Nhưng David Silva là người xuất sắc nhất”. Câu nói đó là một tổng kết hoàn hảo về Man City kể từ khi 2 tiền vệ này cập bến Etihad với cái giá tổng cộng không tới 50 triệu bảng, vào năm 2010.

Ngoài Toure và Silva, rất nhiều tiền vệ tài hoa cũng đã đến (và cả rời đi) ở nửa xanh Manchester, nhưng rõ ràng không ai để lại dấu ấn sâu sắc như anh ở thời đại kim tiền mở ra tại đó cùng các ông chủ A-rập, rồi Trung Quốc. Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Fernando, Fernandinho, Leroy Sane, và mới nhất là Gabriel Jesus, tất cả đều có giá cao hơn Silva, nhưng không ai mang tới nhiều cảm xúc, và cả những bàn thắng, cho Etihad như anh.

Anh lẽ ra còn có thể làm được nhiều hơn cho màu áo xanh nếu không gặp vấn đề với chấn thương đầu gối dai dẳng khoảng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong khoảng 3 tháng qua, Silva như trở thành một cầu thủ mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Pep Guardiola, và những đồng đội nhiều tốc độ, thể lực dồi dào như Sane, Sterling và Gabriel Jesus đã tạo điều kiện để nghệ sĩ lớn nhất của Man City bộc lộ hết tiềm năng của anh.

Vấn đề lớn nhất của Man City: Không ai thay thế được David Silva!

Vấn đề lớn nhất của Man City: Không ai thay thế được David Silva!

Trận thua tan nát 1-4 trước Tottenham phơi bầy nhiều vấn đề của Man City hiện tại, mà một trong số đó là sự phụ thuộc vào nhạc trưởng David Silva.


Còn nhớ, tháng 2/2016, khi BLV Danny Murphy được hỏi về sự tương thích giữa Guardiola và Silva ở Man City, ông đã nói: “Tôi không chắc là David Silva có thích hợp với hệ thống của Guardiola không, tốc độ, việc gây sức ép, và đòi hỏi phải giành lại bóng, các đồng đội sẽ phải gánh cho anh ấy nhiều”. Murphy đã không đúng, nhưng cũng không sai hoàn toàn về việc Silva cần những người hỗ trợ đủ hiểu anh, cũng như thích nghi được với đòi hỏi của Guardiola, để giúp ngòi nổ lợi hại nhất của Man City tạo ra sự hủy diệt mà mọi CĐV áo xanh đều mong đợi.

Kỹ thuật của Silva thực sự là không có đối thủ ở Premier League. Mesut Oezil có những giai đoạn nổi bật, nhưng không có được sự ổn định cần thiết. Tiền vệ người Đức cũng không phải mẫu đi bóng tài tình và đủ sắc sảo. Eden Hazard từng có lúc chơi cực hay ở Chelsea, nhưng cũng không thể duy trì được quá một mùa giải. Mùa trước, Riyad Mahrez của Leicester có thể là tiền vệ hay nhất giải, nhưng tuyển thủ Algeria cũng đã sa sút mùa này. Thật ra, không thể tìm thấy một tiền vệ nào ở giải Ngoại hạng toàn diện như anh, về khả năng kiến tạo, ghi bàn, giữ nhịp, tạo đột biến, chuyền bóng, và tất cả những gì một HLV có thể đòi hỏi ở một số 10 hiện đại.

Silva đôi khi bị chỉ trích vì thiếu khả năng tì đè và sức mạnh, vốn khá quan trọng ở một giải đấu như Premier League, nhưng người ta không thể đòi hỏi một nghệ sĩ chơi bóng như một đấu sĩ, và trách móc anh khi anh không làm như thế. Thứ bóng đá của Silva là bóng đá của tư duy và phát kiến, của những khoảng không gian và sự phán đoán tình huống ở đẳng cấp cao nhất của nó.

“David là một trong những cầu thủ giỏi nhất tôi từng được huấn luyện trong đời, tôi thật may mắn có anh ấy”, Guardiola mới đây nói về Silva. Ông không phải là người duy nhất nghĩ vậy.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm