Ở nhiều trận của Man United, trọng tài Clattenburg thường mắc sai lầm nghiêm trọng

22/09/2014 00:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa trọng tài Mark Clattenburg lại trở thành tâm điểm của một trận đấu ở Premier League với những quyết định gây tranh cãi. Nạn nhân lần này của ông Clattenburg vẫn là Man United, đội bóng từng chịu những quyết định không chính xác của ông trong trận lượt về với Liverpool ở Premier League mùa trước.



Ông Mark Clattenburg đã cho Leicester hưởng quả penalty dù Rafael (phải) không phạm lỗi.

Ông Clattenburg đã “tặng” đội chủ nhà Leicester bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Man United vì Vardy đã tạt bóng từ ngoài đường biên ngang cho Ulloa đánh đầu vào lưới De Gea.

Sau đó lại là ông Clattenburg thổi penalty oan cho United trong tình huống Rafael va chạm với Vardy trong vòng cấm. Hậu vệ đội khách chỉ khẽ tác động lên Vardy, chưa đủ để kết luận anh phạm lỗi và trước đó thậm chí chính Vardy còn phạm lỗi đẩy người với Rafael. Chưa hết, cuối trận ông Clattenburg còn rút thẻ đỏ đối với Blackett trong tình huống phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm Man United.

Phải nói, hai quyết định sai lầm của ông Clattenburg đã biếu cho Leicester 2 bàn thắng đầu tiên và 2 bàn thắng ấy đã tạo đà cho họ ngược dòng thắng lại United. Lật lại lịch sử thì đây không phải lần đầu tiên trọng tài 39 tuổi này có những quyết định sai lầm, gây tranh cãi trong một trận đấu của Man United cũng như một số trận đấu khác ở Premier League.

Mới tháng 3/2014, ông Clattenburg đã có hàng loạt quyết định không chính xác trong trận Man United thảm bại 0-3 trước Liverpool ngay tại Old Trafford. Ngay đầu trận đấu đấy ông Clattenburg đã bỏ qua một quả penalty rõ ràng cho Liverpool khi Suarez bị Fellaini phạm lỗi trong vòng cấm. Sau đó, ông đã đúng khi thổi 2 quả penalty đầu tiên cho Liverpool sau khi Rafael để bóng chạm tay trong vòng cấm và Phil Jones phạm lỗi với Joe Allen rất không đáng có. Nhưng chỉ vài phút sau khi thổi quả penalty thứ hai cho Liverpool, không hiểu sao ông Mark Clattenburg lại bỏ qua một quả penalty hợp lệ cho Man United khi Glen Johnson cũng để bóng chạm tay trong vòng cấm trước khi phá bóng hết biên ngang?

Hậu vệ Liverpool không khép tay sát thân người trong tình huống đó và đó phải là một quả penalty cho United. Khi đó Liverpool đang dẫn 2-0 và nếu United được hưởng quả penalty hợp lệ ấy và tận dụng thành công để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, họ có thể đã chơi với tâm lý tốt hơn.

Cũng chỉ vài phút sau khi bỏ qua quả penalty cho United, ông Clattenburg lại bị Wayne Rooney đánh lừa trong tình huống anh đột phá sát mép vòng cấm Liverpool và ngã vật ra ăn vạ khi Martin Skrtel chưa hề chạm vào chân anh. Đáng ra Rooney phải bị phạt thẻ vàng nhưng thay vào đó, ông Clattenburg lại rút thẻ vàng cho Martin Skrtel vì lỗi phản đối.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó. Phút 77, Sturridge đột phá trong cấm địa Man United và đã ngã rất đẹp khi Nemanja Vidic dù chuồi bóng cản phá nhưng chưa chạm vào chân anh. Đúng ra, ông Clattenburg phải rút thẻ vàng cho tiền đạo Liverpool thì ông lại rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của Vidic và cho Liverpool đá penalty.

Không hiểu có phải vì cảm thấy quả penalty thứ 3 này không xứng đáng hay không mà Gerrard sút trúng cột dọc! Chỉ ba phút sau Sturridge lại ngã trong cấm địa United và lần này thì đúng là Michael Carrick đã ngáng chân anh thật nhưng ông Clattenburg lại không cho Liverpool hưởng quả penalty chính xác này.

Điều đáng nói là trước đó nữa ông Mark Clattenburg từng không ít lần có những quyết định gây tranh cãi nhưng là có lợi cho “Quỷ đỏ”. Chẳng hạn, ngày 4/1/2005, Man United tiếp Tottenham tại Old Trafford và tiền vệ Pedro Mendes của Spurs, quan sát thấy thủ môn Roy Carroll lên quá cao, đã sút bóng từ cự ly chừng 50m. Carroll chạy về khung thành để đẩy bóng ra, nhưng khi ấy bóng đã lăn qua vạch vôi chừng hơn nửa mét. Lúc ấy, toàn đội Tottenham đã nhảy cẫng lên ăn mừng bàn mở tỷ số  còn các cầu thủ chủ nhà Man United và các fan Quỷ đỏ ở sân Old Trafford đã chết lặng. Thật ngạc nhiên là không có tiếng còi nào cất lên. Bàn thắng không được công nhận dù đã rõ mười mươi. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số 0-0 và các nhà cái thậm chí còn trả tiền cho những người đã đặt cửa Spurs thắng.

Tháng 10/2007, Clattenburg lại gây chú ý vì những quyết định khó hiểu trong trận derby Merseyside giữa Everton và Liverpool. Trong một tình huống va chạm giữa cầu thủ hai bên, ông định rút thẻ vàng cảnh cáo Tony Hibbert của Everton nhưng không hiểu sao sau khi được Steven Gerrard "tư vấn", vị trọng tài sinh năm 1975 lại rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ chủ nhà. Sau đó ông còn bỏ qua pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm của Dirk Kuyt của Liverpool và từ chối cho Everton hưởng phạt đền dù Joleon Lescott bị vật ngã lộ liễu trong cấm địa.

Sáu năm sau ngày không công nhận bàn thắng của Pedro Mendes, Mark Clattenburg lại bắt một trận đấu giữa Man United và Spurs ở Old Trafford. Và một lần nữa ông lại khiến Spurs phải chịu thiệt vì quyết định sai lầm của mình.  Tình huống diễn ra ở phút 84 của trận đấu thuộc vòng 10 Premier League mùa giải 2010/11, cách biệt khi đó chỉ là 1 bàn và Tottenham vẫn còn cơ hội. Nani có pha băng vào vòng 16m50 mạnh mẽ để đón đường chuyền của đồng đội. Trước sự truy cản của hậu vệ Kaboul, Nani đã ngã ra và anh đã ôm bóng ra hiệu đòi được hưởng phạt đền, nhưng Mark Clattenburg xua tay cho trận đấu tiếp tục, khiến Nani nằm xoài ra sân với tay vào quả bóng cùng vẻ mặt thất vọng. Thủ môn Gomes cũng như các cầu thủ Tottenham đều nghĩ rằng trọng tài cho Tottenham hưởng một quả đá phạt vì lỗi để tay chạm bóng của Nani.

Khi thủ môn Gomes chuẩn bị thực hiện quả đá phạt lên thì Nani đã chạy tới điểm đặt bóng trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới đội khách. Mark Clattenburg chạy tới hỏi trọng tài biên trước khi công nhận bàn thắng cho Man United. Quá bất ngờ vì không hiểu chuyện gì xảy ra, Gomes cùng các đồng đội đã vây quanh ông vua áo đen phản ứng dữ dội nhưng bàn thắng vẫn được công nhận cho Man United. HLV Redknapp của Spurs phản ứng dữ dội sau trận đấu:  “Đó rõ ràng là pha chơi bóng bằng tay của Nani. Tất cả các cầu thủ Tottenham đều nhìn thấy anh ta ôm bóng và nghĩ rằng họ sẽ được hưởng một quả đá phạt, ngay cả trợ lý trọng tài cũng đã giương cờ. Nani lẽ ra đã phải nhận thẻ, nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục và thế là Nani ghi bàn. Bàn thắng đó không thể hợp lệ còn lỗi của Nani cũng không thể được bỏ qua, nhưng ông ta (Mark Clattenburg) đã không nghĩ vậy”.

Trọng tài Mark Clattenburg là ai?

Ông Mark Clattenburg sinh ngày 13/3/1975. Ông bắt đầu sự nghiệp trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2004 và chỉ 2 năm sau (2006) đã trở thành trọng tài FIFA. Ông Clattenburg từng điều khiển trận chung kết giải trẻ cúp FA mùa 2006-2007 giữa Liverpool và Man United. Ông cũng từng điều khiển trận chung kết bóng đá nam Olympic London 2012 giữa Brazil và Mexico, trận chung kết cúp Liên đoàn 2012, trận tranh siêu cúp Anh 2013, từng là trợ lý trọng tài ở World Cup 2010 và EURO 2012.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm