Ở Man United, đâu chỉ có mình Mourinho cô đơn

28/10/2016 05:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Là HLV nổi tiếng, thu nhập hàng triệu bảng/năm và có công việc ở một trong những CLB danh tiếng nhất thế giới, nhưng Jose Mourinho vẫn có điều không hài lòng về cuộc sống của mình. Đó là việc phải xa bà vợ Matilde và hai con.

Có kêu ca, Mourinho cũng chả được cảm thông

Sau trận thua thảm 0-4 trước Chelsea, Jose Mourinho bỗng dưng tâm sự về cuộc sống khó khăn tại Manchester. Ông gọi việc phải sống một mình ở khách sạn 5 sao Lowry, xa gia đình và bị cánh paparazzi thường xuyên quấy rầy là thảm họa. “Cuộc sống ở đây thật là thảm họa. Đôi lúc tôi muốn đi dạo một chút nhưng không thể. Tôi muốn đi tới một nhà hàng để ăn uống nhưng cũng không thể. Điều đó thật tồi tệ”.

Chia sẻ của Mourinho được truyền thông và dư luận Anh đón nhận. Sự cởi mở của Mourinho về cuộc sống dù sao cũng khiến họ cảm thấy ông “con người” hơn. Nhưng nếu Mourinho tìm kiếm sự cảm thông thì ông đã thất bại.

Jose Mourinho cúi đầu, chắp tay xin lỗi CĐV Man United về trận thua 0-4 trước Chelsea

Jose Mourinho cúi đầu, chắp tay xin lỗi CĐV Man United về trận thua 0-4 trước Chelsea

HLV Jose Mourinho đã có hành động xin lỗi với các CĐV của Man United sau trận thắng 1-0 vừa qua của “Quỷ đỏ” trước Man City ở Cúp Liên đoàn Anh.

Sir Cary Cooper, Giáo sư tâm lý học và sức khỏe ở trường Manchester Business School, nhận định. “Sống xa nhà là điều quá đỗi bình thường với những người ở cương vị như Mourinho. Đó là lý do tại sao nhiều đội bóng thuê hẳn chuyên gia tư vấn tâm lý cho HLV của họ”, ông Cooper nói. “Các doanh nhân thành đạt cũng phải trải qua cuộc sống như vậy, lưu trú thường xuyên ở khách sạn và đối mặt với công việc đầy áp lực của mình”.

Ông Cooper cũng cho rằng các học trò của Mourinho sẽ chẳng thương cảm cho ông thầy của họ. Đơn giản, chính bản thân họ cũng đang trải qua vấn đề tương tự. Đa số các cầu thủ chuyên nghiệp đều đã hoặc đang đối mặt với cuộc sống xa gia đình và phải tìm cách vượt qua nó.

Chẳng cần nhìn đâu xa, Jose Mourinho có đầy những người cùng cảnh ngộ ở Man United. Sống chung khách sạn Lowry với Mourinho thời điểm hiện tại có một vài người trong đội ngũ trợ lý của ông và các tân binh như Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly. Giống như Mourinho, họ đang một thân một mình ở Manchester.

Cảm giác cô đơn là điều khó tránh khỏi nhưng ca thán chẳng bao giờ là cách giải quyết hay.

Giải pháp nào cho “Người đặc biệt”?

Khi phóng viên hỏi tại sao không lựa chọn một nơi sống khác, chẳng hạn mua một căn hộ, Jose Mourinho viện dẫn. “Một căn hộ ư, có thể tôi sẽ cân nhắc. Nhưng vấn đề ở chỗ tôi không biết nấu ăn”.

Vậy một căn nhà cho cả gia đình chung sống thì sao? “Mua một ngôi nhà? Tôi không biết nữa. Con gái tôi sẽ tròn 20 tuổi vào tuần sau. Vài tháng nữa thì con trai tôi cũng tròn 17. Cuộc sống của chúng đang rất ổn định. Mọi thứ đều gắn bó với London, trường học, bóng đá, bạn bè. Chúng không còn ở độ tuổi có thể suốt ngày theo tôi đi khắp nơi như trước đây nữa”.

Mourinho vỗ tay mừng bàn thắng của Hazard


Mourinho có mọi lý do để phản biện cho việc khó thích nghi với cuộc sống ở Manchester. Nhưng người hâm mộ Man United cho rằng Mourinho đang tự làm khó khi sống thu mình. Trên trang Guardian, một CĐV “Quỷ đỏ” đã hướng dẫn Mourinho cách để biến cuộc sống ở Manchester trở nên thú vị hơn.

"Nếu Mourinho buồn cô đơn, tại sao không gợi ý San Carlo với ông ấy? Chỉ cần bước ra khỏi Lowry, đi qua cầu, ông ấy sẽ đến nơi quen thuộc với các cầu thủ bóng đá ở Manchester. Khi Cristiano Ronaldo ở Man United, đây là lựa chọn thường xuyên của anh ấy. Từ Lowry, Mourinho cũng có thể đi dọc xuống phố Chapel Street để trải nghiệm không gian nghệ thuật tại đây. Người Manchester không quá phấn khích khi gặp người nổi tiếng, vấn đề là họ có đến đúng nơi hay không thôi”.

Nếu không thích khách sạn, Mourinho có thể mua một căn nhà. Khoảng cách từ London tới Manchester khoảng 250 km. Jose Mourinho có thể mua nhà ở Birmingham, khu vực nằm giữa hai thành phố để hạn chế thời gian đi lại. Từ đây, Mourinho chỉ mất 2 giờ đồng hồ chạy xe để đoàn tụ với gia đình những lúc rảnh rỗi.

Tất cả phụ thuộc và việc Mourinho có muốn giải quyết vấn đề hay không. Còn phía Man United, họ đã thỏa thuận từ đầu là không can thiệp tới chuyện bên ngoài sân cỏ của “Người đặc biệt”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm