Nỗi thất vọng Depay và Rooney: Đừng chỉ biết phá lưới Brugge!

31/08/2015 05:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United vừa thua ngược 1-2 trước đối thủ Swansea, cũng là trận thua đầu tiên của họ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Sự mất tập trung của hàng thủ trong nửa cuối hiệp 2 là nguyên nhân chủ yếu, nhưng sự im tiếng trong cả trận của bộ đôi tiền đạo Memphis Depay và Wayne Rooney cũng đã tác động không nhỏ đến thất bại này.

Không phải các tiền đạo, Juan Mata mới là người đã mở tỷ số cho United trên sân khách ở phút 48. Nhưng bằng 2 bàn thắng liên tiếp của Andre Ayew (61') và Bafetimbi Gomis (66'), Swansea đã giữ thành công 3 điểm ở lại sân nhà, đẩy các CĐV Man United từ đỉnh cao hi vọng xuống vực sâu trong một trận đấu giàu cảm xúc. 

Xin kể lại một câu chuyện vui để trấn an các CĐV United đang u sầu: Đội trưởng Wayne Rooney vốn là thần tượng từ lâu của Depay. Tiền đạo người Hà Lan từng tự xếp mình đá cặp cùng Rooney trong… game FIFA từ nhiều năm trước, để giờ đây, Depay đã chính thức được sát cánh cùng người đội trưởng-anh hùng mà anh tôn sùng trên hàng công của United.

Chẳng biết có phải vì mối quan hệ đặc biệt này không mà cả hai tiền đạo đã đang được đặt nhiều kỳ vọng nhất của United này lại cùng tính điểm rơi phong độ không theo giai đoạn mà lại theo… từng giải đấu: Họ đều đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng play-off Champions League (Depay lập cú đúp trước Club Brugge ở lượt đi; Rooney trả lễ bằng cú hat-trick tuyệt hảo ở lượt về), nhưng đều thể hiện bộ mặt nhợt nhạt ở đấu trường quốc nội.

Theo thống kê của trang Whoscored.com, cả Depay và Rooney đều chưa có nổi 1 bàn thắng hay pha kiến tạo nào sau 4 vòng đầu Premier League 2015-2016.


Rooney và "truyền nhân" Depay của anh chỉ biết tỏa sáng ở Champions League?

Nhiều người đã bảo Depay đang đi đúng theo con đường của Rooney hồi 10 năm trước. Chưa biết tiền đạo người Hà Lan có làm được không, nhưng trước mắt, có vẻ như anh đã phần nào "nhiễm" tật xấu bắt nạt các đội bóng nhỏ (như Brugge), để rồi im tiếng khi trở lại đấu trường đẳng cấp như Ngoại hạng Anh của người đàn anh trong nhiều năm gần đây.

Champions League danh giá hơn giải Ngoại hạng Anh rất nhiều, chắc chắn rồi, nhưng hiện tại, United cần những tiền đạo biết tỏa sáng ở cả 2 đấu trường, nổ súng liên tục, đều đặn qua từng vòng đấu.

Mùa giải chỉ mới bắt đầu thôi, và hai "anh em" Rooney-Depay vẫn còn nhiều thời gian để chỉnh lại thước ngắm của mình.

Hoài Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm