Những vũ điệu mang tên Martial, Rashford ở M.U

13/10/2017 18:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí trên các khán đài của M.U ở những trận đấu vừa qua luôn sôi động và náo nhiệt, khác hẳn với hình ảnh khi David Moyes hay Louis van Gaal còn tại nhiệm. Những người góp công lớn vào điều này chính là Anthony Martial và Marcus Rashford.

Nguồn cảm hứng của Man United

Sau khi chia tay HLV Sir Alex Ferguson, M.U vẫn vật lộn trong việc đi tìm lại hình ảnh mạnh mẽ, máu lửa của mình. Dưới triều đại của David Moyes hay Louis van Gaal, các khán đài của “Quỷ đỏ” luôn bị đánh giá yên tĩnh và nhàm chán. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên rất khác ở mùa giải hiện tại.

Từ khán đài J-Stand cho tới Stretford End, bầu không khí cuồng nhiệt đã trở lại với “Nhà hát của những giấc mơ”. Hai cái tên góp công lớn trong điều này chính là Anthony Martial và Marcus Rashford. Các pha đi bóng lắt léo ở tốc độ cao của bộ đôi này luôn đưa các CĐV “Quỷ đỏ” trở lại quãng thời gian Old Trafford luôn là điểm đến đáng sợ của mọi đội bóng.

Nếu Klopp làm như Mourinho, Sadio Mane sẽ không vắng mặt ở trận gặp M.U!

Nếu Klopp làm như Mourinho, Sadio Mane sẽ không vắng mặt ở trận gặp M.U!

Liverpool có thể sẽ bước vào trận đấu với M.U mà không phải lo lắng về chấn thương của Sadio Mane, nếu như HLV Juergen Klopp áp dụng cách làm như của Jose Mourinho với Romelu Lukaku.

Chính tốc độ là nền tảng giúp Martial và Rashford đóng góp được nhiều công sức cho M.U ở mùa giải này. Lối đá chậm chạp, tẻ nhạt và mang tính chất ru ngủ từng được thể hiện dưới thời Van Gaal đã bị bộ đôi này xóa sạch nhờ lối đá tốc độ, tinh tế và hiệu quả.

Sau 7 vòng đấu ở Premier League, Martial và Rashford đã tham gia vào 10/21 tình huống ghi bàn của M.U (5 bàn thắng và 5 kiến tạo). Thống kê này là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm ảnh hưởng của Martial và Rashford.

Phải trở thành mũi nhọn

Sự hưng phấn khi thi đấu là điều cần thiết nhưng sự hiệu quả vẫn cần được duy trì ở mức ổn định. Hiện tại Martial và Rashford đang làm tốt điều này nhưng cả hai cần giữ được phong độ này ở trong thời gian dài. Tuy đá cánh nhưng Martial hay Rashford phải tự biến mình thành mũi nhọn tấn công.

Người gần đây nhất làm được điều này ở M.U là Cristiano Ronaldo. Mùa giải 2007-08, dù nhận bóng ở bất kỳ vị trí nào, siêu sao Bồ Đào Nha luôn tạo ra sự nguy hiểm. Tại thời điểm đó, khi Ronaldo cầm bóng, các CĐV “Quỷ đỏ” luôn dự đoán bàn thắng sẽ đến. Phần lớn là họ đoán đúng bởi rất hiếm khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội của mình.

Xa hơn nữa, các CĐV M.U có thể nhớ tới Ryan Giggs. Với những bước chạy thần tốc cùng khả năng dứt điểm tinh tế, Giggs chính là nguồn cảm hứng của “Quỷ đỏ” trong những năm tháng anh thi đấu.

Dẫu vậy, bên cạnh đó vẫn phải nhớ tới những cầu thủ mang nhiều kỳ vọng nhưng lại chưa thể đáp ứng được điều gì. Luis Nani là minh chứng điển hình cho điều này. Khi chuyển tới Old Trafford từ Sporting Lisbon, không ít người đã hy vọng Nani sẽ kết hợp cùng Ronaldo để trở thành đôi cánh của M.U. Tuy nhiên, phong độ thi đấu thiếu ổn định của Nani khiến anh luôn chỉ khiến các CĐV hy vọng rồi lại phải thất vọng.

Điểm chung giữa Ronaldo, Giggs và Nani là họ đều sở hữu kỹ thuật điêu luyện. Nhưng điều khác biệt chính là sự hiệu quả. Nếu như Ronaldo hay Giggs cầm bóng, M.U tỷ lệ lớn sẽ có bàn thắng thì Nani không thể đem đến điều đó.

Ở M.U, bài học về thành công và thất bại đều có dành cho Martial và Rashford. Thời điểm hiện tại, Martial và Rashford đang ở giai đoạn của Nani. Đó là giai đoạn được mọi người đặt nhiều niềm tin. Nếu muốn trở thành huyền thoại của M.U hoặc cầu thủ hàng đầu thế giới, cả hai phải lấy Ronaldo và Ryan Giggs làm hình mẫu lý tưởng để hướng tới.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm