Những kẻ thù của Mourinho: Một danh sách dài

31/07/2015 19:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mùa giải Premier League vẫn còn một tuần nữa mới khởi tranh, HLV Chelsea Jose Mourinho đã khơi mào cho những cuộc khẩu chiến rồi.

Ông gọi Arsenal là “kẻ chi tiền chịu chơi”, tuyên bố “(Eden) Hazard xuất sắc hơn (Cristiano) Ronaldo” và “ở Anh mọi đội đều giỏi mua sắm”. Dưới đây là danh sách những kình địch mà Mourinho có thể giáp mặt mùa tới.

Barcelona

Mối kình địch Mourinho-Barcelona đã kéo dài 20 năm, khi ông còn làm trợ lý cho các HLV Sir Bobby Robson và Louis van Gaal giai đoạn 1996-2000. Mourinho dần leo lên vị trí chuyên gia theo dõi đối thủ và lên kế hoạch phòng ngự, nhưng công việc ban đầu và chủ yếu của ông vẫn là phiên dịch viên, điều mà các CĐV Barcelona luôn nhắc lại mỗi khi có dịp.

Tháng 3/2005, Chelsea của ông làm khách ở Camp Nou ở vòng 16 đội Champions League và đội bóng Anh thua 1-2 sau khi Didier Drogba bị đuổi khỏi sân ở phút 56. CLB xứ Catalunya ghi 2 bàn 10 phút sau đó. Mourinho sau đó nói trọng tài Anders Frisk và HLV Barca Frank Rijkaard đã gặp riêng nhau trong giờ nghỉ.


Mourinho có màn móc mắt Tito Vilanova

Khi hai đội gặp lại nhau cũng ở vòng 16 đội Champions League một năm sau nữa, Mourinho được chào đón bằng những tràng hô vang đinh tai nhức óc “traductor” (tiếng TBN: tay phiên dịch) ở sân Camp Nou. Trong phòng hợp báo, Người đặc biệt cáo buộc Lionel Messi đã ngã giả vờ nhiều lần, và tỏ ra rất cay cú. “Tiếng Catalunya nói “ăn gian” thế nào nhỉ?” ông hỏi các nhà báo.

Mối quan hệ thêm tồi tệ khi Mourinho được bổ nhiệm dẫn dắt Real Madrid và có màn móc mắt trợ lý HLV Barcelona Tito Vilanova ở trận tranh Siêu Cúp TBN 2011. “Khi được hỏi về hành vi của mình, Mourinho đáp: “Vilanova là ai nhỉ? Tôi chẳng biết Vilanova là ai cả”. Tay HLV láu cá giỏi ngoại ngữ người BĐN cũng đã dùng một từ rất gần âm với tên Vilanova là tiếng lóng trong tiếng TBN chỉ bộ phận sinh dục của nam giới khi nói về đối thủ này.

Arsene Wenger

Thuộc loại đầu danh sách trong số những kẻ thù của Mourinho. Sự thù địch của họ đã bắt đầu trong nhiệm kỳ thứ nhất của HLV người BĐN ở Anh. Sự cố lớn đầu tiên là khi Chelsea lôi kéo trái phép ngôi sao của Arsenal Ashley Cole và bị phạt 200.000 bảng. Wenger rất giận dữ và nói đủ thứ điều không hay về đối thủ. Đáp lại, Mourinho gọi HLV người Pháp là “kẻ nhìn lén qua khe cửa”. “Có những kẻ khi ở nhà mua kính viễn vọng lớn và chĩa sang cửa sổ các gia đình khác, tôi cho rằng ông ta cũng thế”, Mourinho nói về Wenger năm 2005. “Ông ta bị ám ảnh bởi Chelsea, lúc nào ông ta cũng nói về Chelsea”.


Mourinho và Wenger từng xô đẩy nhau ngoài đường biên

Trong lần trở lại của Mourinho, sự thù ghét của họ càng lớn. Sau khi Mourinho tuyên bố The Blues đã không còn cơ hội trong cuộc đua vô địch hồi tháng 2/2014, Wenger tuyên bố HLV người BĐN “sợ thất bại”. Đáp lại, Người đặc biệt nói: “Nếu ông ấy đúng thì tôi sợ thất bại vì tôi không hay thất bại. 8 năm không danh hiệu. Đó thực sự là thất bại. Ông ấy là một chuyên gia về thất bại”.

Tất nhiên, còn cả màn xô đẩy mà nhiều người sẽ nhớ.

Rafa Benitez

Quan hệ giữa Mourinho và HLV Liverpool Rafa Benitez đã lạnh nhạt từ rất lâu. “Tôi và Jose từng là bạn tốt cho tới khi Liverpool bắt đầu đánh bại họ”, Benitez nói năm 2007. “Từ đó, ông ta có vẻ đã đổi ý”. Nhưng những màn chửi rủa hay nhất có lẽ là khi cả hai làm việc ở TBN. Benitez thay thế Mourinho ở Inter Milan sau cú ăn ba lịch sử năm 2010 và HLV người BĐN tuyên bố: “Một điều chắc chắn, Benitez không thể làm tốt hơn tôi”.


Mourinho có mối quan hệ không tốt với Rafael Benitez

Nhưng Benitez quả mang về cho Inter một danh hiệu mà Mourinho không có, Club World Cup. Sau danh hiệu này của Inter tháng 12/2010, Mourinho, khi đó đang dẫn dắt Real Madrid, nói: “Ít ra ông ta phải cảm ơn tôi vì những gì tôi đã để lại. Thử hỏi các CĐV Inter xem họ nghĩ gì về tôi và ông ta”. Tuy nhiên, vợ của Benitez, Montserrat Seara Benitez, lại nghĩ khác: “Real Madrid là đội bóng thứ 3 của Jose Mourinho mà Rafa nhận lại”, bà nói. “Chúng tôi cứ phải dọn dẹp những đống lộn xộn của ông ta”.

Ngay cả phụ nữ Mourinho cũng không bỏ qua, ông đốp chát ngay lập tức: “CLB duy nhất mà chồng bà ta thay tôi là Inter Milan, nơi trong 6 tháng ông ta đã phá hủy đội bóng hay nhất châu Âu lúc bấy giờ. Còn việc bà ta bình luận về tôi cho thấy bà ta quá rảnh rỗi, nếu bà ta lo cơm nước cho chồng thì lấy đâu ra thời gian nói về tôi”.

Pep Guardiola

Dù rất nhiều lần gây sự, Mourinho rất hiếm khi chọc giận được cựu HLV Barcelona Pep Guardiola. Ngay cả bây giờ, khi Guardiola đã sang Bayern Munich và Mourinho trở lại tây London, HLV người BĐN vẫn tìm cách móc máy đối thủ cũ. “Khi bạn thích những gì bạn đang làm, bạn không bị rụng tóc, và Guardiola đã hói rồi”, Mourinho nói hồi tháng 9/2014. “Ông ấy không được tận hưởng bóng đá lắm”.


Mourinho và Pep Guardiola từng là "kỳ phùng địch thủ"

Claudio Ranieri

2 mùa giải của Mourinho ở Inter rất nhiều kỷ niệm, với một trong những cuộc đấu khẩu hay nhất là với Claudio Ranieri, người mà Mourinho từng thay thế ở Chelsea năm 2004. Ranieri cho rằng HLV người BĐN thiếu tôn trọng bóng đá Italy khi không tham dự họp báo chỉ 2 tháng sau khi bắt đầu dẫn dắt Inter. Mourinho không bỏ qua nhận xét đó: “Tôi học tiếng Italy 5 tiếng mỗi ngày trong nhiều tháng để đảm bảo mình có thể giao tiếp được với các cầu thủ, truyền thông và những CĐV. Ranieri đã ở Anh được 5 năm và vẫn không nói nổi “Good morning” (chào buổi sáng) và “Good afternoon” (chào buổi chiều). Ông ấy nói cái quái gì về tôi vậy?”


Claudio Ranieri hay đấu khẩu với Mourinho

Pietro Lo Monaco

Thái độ của Mourinho khiến ông hầu như chẳng có người bạn nào ở Italy. Sau khi Inter thắng Catania 2-1 trong trận thứ hai của ông ở Serie A, Người đặc biệt khẳng định đội bóng của ông có thể thắng ngay cả nếu ông vào bắt gôn. Giám đốc điều hành Catania Pietro Lo Monaco sau đó nói ông muốn “phang gậy vào mồm” Mourinho. “Về phần Lo Monaco, tôi chẳng biết ông ta là ai”, Mourinho đáp lại. “Với cái tên Monaco, tôi đã nghe Bayern Monaco (Munich), Monaco GP (giải đua xe công thức I ở Monaco), Monaco người Tây Tạng (một nhà sư) và Công quốc Monaco”.

Truyền thông Italy

Bị báo chí Italy chỉ trích dữ dội, Mourinho đã đáp trả quyết liệt và nói những phóng viên ở đây chỉ là “bọn điếm có học”. Ông nói ông không hiểu nổi tại sao ông lại bị chỉ trích nhiều như thế khi mà những Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti và Ranieri “chẳng giành nổi lấy một danh hiệu” mà vẫn được ca ngợi.

Jesualdo Ferreira

Rất lâu trước khi Mourinho trở thành Người đặc biệt, trước khi ông đưa Porto tới chức vô địch Champions League, ông có thời gian ngắn dẫn dắt Benfica. Khi ông chuyển tới đội bóng hàng đầu Lisbon, CLB chỉ định cựu HLV đội U21 BĐN Jesualdo Ferreira làm trợ lý cho Mourinho. Ông từ chối do đã biết Ferreira từ thời còn học ở Vieencj giáo dục thể chất Lisbon.

Mourinho viết trong một bài xã luận năm 2005 đăng trên tạp chí BĐN Record Dez: “Một người là HLV với 30 năm kinh nghiệm, người kia mới có 3 năm. Người có 30 năm kinh nghiệm chưa bao giờ vô địch; người có 3 năm đã giành nhiều danh hiệu. Người có 30 năm đã trải qua một sự nghiệp dày dạn, người kia mới có một sự nghiệp nhỏ. Nhưng người trải qua 30 năm làm HLV sẽ bị lãng quên khi ông ta giải nghệ, còn người mới có 3 năm sẽ được nhớ mãi. Đó cũng có thể là câu chuyện về một con lừa đã làm việc 30 năm nhưng không thể nào trở thành ngựa”.

Ông không nhắc tên Ferreira một lần nào trong bài viết, nhưng nhiều người BĐN tin rằng Mourinho ám chỉ chính HLV khi đó đang dẫn dắt Braga.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm